• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tương lai của việc đọc sách —Triển lãm sách Thượng Hải lần thứ 9

    2012-08-31 19:26:29     CRIonline

    Tháng 8, Triển lãm sách Thượng Hải năm 2012 do Tổng Cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc và Chính quyền thành phố Thượng Hải cùng phối hợp tổ chức đã diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Thượng Hải. Trong thời gian 7 ngày đã tổ chức hơn 400 hoạt động gồm giới thiệu sách mới xuất bản, giới thiệu tác phẩm, tác giả ký tên tặng độc giả, nói chuyện về văn hóa, diễn đàn chuyên gia v.v. Triển lãm sách Thượng Hải đã tổ chức 9 năm liền, luôn nổi tiếng về tính chuyên nghiệp và sức ảnh hưởng. So với các kỳ Triển lãm sách Thượng Hải, Triển lãm sách Thượng Hải năm nay cũng là một kỳ rất thành công. Vì quan hệ giữa sách với con người lần đầu tiên được đặt lên bàn để thảo luận, nhiều chi tiết đều thể hiện mối quan tâm nhân văn.

    Tại Triển lãm sách năm nay, dù tác giả hay học giả đều thảo luận cùng một vấn đề, đó là "tương lai của việc đọc sách". Đọc sách vừa là một chuyện vui, vừa là một chuyện buồn. Con người có tự do về đọc sách, tự do về lựa chọn sách đọc là một chuyện vui. Chỉ có sách kinh điển, sách hay mới đáng đọc đi đọc lại. Đối với việc đọc sách, nhà văn nổi tiếng Tô Đồng có cảm nhận cụ thể, ông nói:

    "Đọc sách có thể giúp người ta bớt đi cảm giác 'cô đơn'—gánh nặng không thoát khỏi được trong cuộc đời, vì đọc sách sẽ giúp người ta tiếp xúc với nhiều người, gặp nhiều cộng đồng mới, trong giờ phút đó độc giả sẽ phát hiện nhiều thứ mới."

    Đối mặt với sách điện tử ồ ạt tràn vào, người yêu thích sách giấy nảy sinh cảm giác hoang mang; tiểu blog—hình thức đang rất được hoan nghênh cũng tác động sâu sắc tới việc đọc sách của mọi người, thậm chí tác động tới sáng tác của nhà văn. Đứng trên điểm chuyển ngoặt đặc thù này, phán đoán việc đọc sách sẽ đi về hướng nào, đây là đáp án nhiều người yêu sách giấy khát khao tìm kiếm. Học giả nổi tiếng Vu Đan đã cho biết sự ảnh hưởng do đọc sách mang lại cho mình. Bà nói:

    "Tại sao người ta phải đọc sách? Tôi nghĩ đây là một phương thức sống, tôi coi việc đọc sách là một tín ngưỡng, là một sự kiên trì, tôi cho rằng trong thời đại ngày nay vừa có đọc sách có tác dụng, vừa có đọc sách vô tác dụng."

    Triển lãm sách giúp xây dựng đặc trưng văn hóa của một thành phố, đây là sự thay đổi quan trọng nhất do Triển lãm sách Thượng Hải mang lại. "Nhưng trong thời đại kỹ thuật số, Triển lãm sách Thượng Hải trong tương lai cũng phải thực hiện sự chuyển đổi lần thứ 3." Nhân sĩ trong ngành phân tích, do được văn hóa hun túc lâu năm, trong người dân Thượng Hải hiện nay có một nửa lựa chọn đọc sách giấy, một nửa đọc sách điện tử, hơn nữa đa số người cho rằng đọc sách điện tử có lợi cho mở rộng hứng thú đọc sách, đây là cơ sở sáng tác và đổi mới.

    Ngày nay, trẻ em chỉ thay đổi phương thức đọc sách, thay đổi đối tượng đọc, nhưng khả năng đọc sách không bao giờ mất đi. Đọc sách là một sự hưởng thụ về tinh thần, đòi hỏi phải thưởng thức từ từ, sách đọc hay có thể đi cùng với độc giả suốt cuộc đời và cùng hưởng thụ sự sống. Đối với điều này, nhà văn nổi tiếng Diệp Vĩnh Liệt có nhận xét riêng, ông nói:

    "Trẻ em đọc sách, trước tiên vẫn phải đọc sách giấy, để trẻ có được niềm vui từ việc đọc sách giấy, tất nhiên cũng có thể đọc một số sách điện tử, thực ra sách điện tử chỉ khác về vật chuyển tải so với sách giấy."

    Nếu nói "mua mà không đọc, đọc mà không nghĩ, nghĩ mà không làm" là hình ảnh khó xử về môi trường đọc sách và nếp sống đọc sách đương đại ngày càng yếu đi, thế thì Triển lãm sách Thượng Hải lần thứ 9 trong vòng 7 ngày chắc chắn là một tín hiệu mạnh phấn chấn lòng người trong tình hình người ta lo lắng về xuất bản sách giấy. Từ hiệu sách đứng trước khủng hoảng kinh doanh, đến sách điện tử gây tác động mạnh, phương thức đọc sách mà chúng ta quen thuộc trước kia hình như đã bước vào thời điểm không được nhiều người hoan nghênh. Thế nhưng, chúng ta cũng cần nhận thấy, lựa chọn phương thức đọc sách nào cũng chỉ là hình thức bề ngoài.

    Luân Đôn có một con phố mang tên Charing Cross, hai bên phố có rất nhiều hiệu sách, một số hiệu sách cũ trong đó là "thánh địa" trong lòng của những người yêu sách trên thế giới; ở bờ sông Seine, Pa-ri, Pháp, trên một con phố từ cung điện Louvre đến Nhà thờ Đức bà Pa-ri, thường có quầy bán sách cũ; ở Manhattan Niu-oóc, các hiệu sách gần trường Đại học Cô-lum-bi-a cũng là nơi độc giả thường đến. Nếu không có những hiệu sách này, Luân Đôn, Pa-ri và Niu-oóc cũng chẳng khác nào là "rừng sắt thép". Chính nhờ có hiệu sách, độc giả và văn hóa đọc sách, những đô thị ồn ào này mới giữ được "bóng cây xanh".

    Đối với bên ngoài, triển lãm sách là tấm danh thiếp văn hóa của một thành phố, thể hiện tinh thần của thành phố; đối với bên trong, triển lãm sách là một cánh cửa sổ, mở rộng tầm nhìn cho người dân thành phố. Nếu chỉ muốn mua sách, đến bất cứ hiệu sách nào, thậm chí chỉ cần thông qua mạng In-tơ-nét là có thể thực hiện được. Đến xem Triển lãm sách thì không chỉ nhằm mục đích mua sách. Có thể, người dân đến xem Triển lãm sẽ gặp những tác giả nổi tiếng ở một góc nào đó; có thể, ở quán cà phê sẽ gặp những tác giả mới nổi đang trò chuyện hào hứng. Bầu không khí văn hóa ở đó mới là sức cuốn hút lớn nhất của triển lãm sách, còn bầu không khí ở đây sẽ truyền cảm hứng cho cả thành phố.

    Triển lãm sách Thượng Hải luôn dốc sức đưa quan niệm "Đọc sách là một phương thức sống" tới các gia đình. Chúng ta có lý do tin tưởng rằng, sau khi nhận được sự ủng hộ to lớn của đông đảo nhà văn nổi tiếng, khiếu thẩm mỹ của Triển lãm sách Thượng Hải năm nay đã được nâng cao rất nhiều.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>