• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Mở rộng tối đa không gian sự sống

    2012-02-22 17:22:24     CRIonline

    Nghe Online-I          Nghe Online-II

    Quyên: Xin chào quý vị và các bạn, Lệ Quyên hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hóa".

    Hoa: Duy Hoa xin chào quý vị và các bạn.

    Quyên: Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm trước, nói đến du lịch và du khách, chúng ta sẽ nghĩ ngay tới hình ảnh du khách phương Tây đeo ba lô xuất hiện ở các điểm đến du lịch trên thế giới.

    Hoa: Nói đến thị trường du lịch hiện nay trên thế giới, thì không thể không nói đến du khách Trung Quốc. Những năm qua, ngành du lịch Trung Quốc phát triển nhanh chóng, dù về số lượng du khách trong nước hay số lượng du khách Trung Quốc du lịch ở nước ngoài đều tăng rất mạnh.

    Quyên: Chúng ta hãy xem một vài con số. Theo Tổng Cục Du lịch Nhà nước Trung Quốc, năm 2011, số người Trung Quốc du lịch trong nước đạt khoảng 2,64 tỷ lượt người. Còn theo số liệu thống kê dân số Trung Quốc lần thứ 6 công bố vào năm ngoái, cộng thêm dân số Hồng Công, Ma-cao và Đài Loan, Trung Quốc tổng cộng có khoảng 1,37 tỷ dân. Như vậy, có nghĩa là năm 2011 bình quân một người Trung Quốc du lịch trong nước 1,9 lần.

    Hoa: Về đi du lịch ở nước ngoài, năm 2011, số người Trung Quốc đi du lịch ở nước ngoài lên tới khoảng 70,25 triệu lượt người, tăng 22,42%; tổng mức chi tiêu trong khi du lịch ở nước ngoài đạt 69 tỷ đô-la Mỹ, tăng 25%.

    Quyên: Phải nói rằng, sở dĩ thị trường du lịch Trung Quốc phát triển rất nóng, ngoài nguyên nhân kinh tế Trung Quốc liên tiếp phát triển ổn định và nhanh chóng, thu nhập người dân liên tiếp tăng trong hơn 30 năm qua, còn có một nguyên nhân quan trọng là chế độ nghỉ 7 ngày nhân dịp Tết Nguyên Đán, Quốc Khánh mồng 1/10 và Ngày Quốc tế Lao động mồng 1/5 được thực hiện trong nhiều năm qua.

    Hoa: Chế độ nghỉ 7 ngày này khiến một số người Trung Quốc dần dần hình thành thói quen đi du lịch. Ý thức du lịch của người Trung Quốc dần dần tăng mạnh, du lịch trở thành nhu cầu trong cuộc sống thường ngày của một số người Trung Quốc, đồng thời sản phẩm du lịch cũng từ sản phẩm xa xỉ trở thành sản phẩm cần thiết trong cuộc sống.

    Quyên: Ở Trung Quốc có kênh truyền hình du lịch riêng, trong kênh này có nhiều tiết mục giới thiệu về điểm đến du lịch hấp dẫn trong khắp thế giới, giới thiệu cảm nhận du lịch của những du khách, cũng như giới thiệu một số người coi du lịch là một phương thức sống.

    Hoa: Ngày càng nhiều người cho rằng, đi du lịch không những là nhằm mục đích vui chơi, thoả mãn lòng hiếu kỳ của mọi người đối với thế giới bên ngoài, mà còn là nhằm thu lượm kiến thức, phong phú đời sống.

    Quyên: Nhiều người còn cho rằng, du lịch không nên chỉ là một hành trình cưỡi ngựa xem hoa, mà nên là một sự trải nghiệm, thể nghiệm cuộc sống hoàn toàn mới, nên sống một khoảng thời gian ở điểm đến du lịch.

    Hoa: Thưa các bạn, trong tiết mục "Tuần san Văn hóa" hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn thái độ du lịch của thế hệ 8X và đôi vợ chồng Bắc Kinh hơn 60 tuổi say mê du lịch.

    Quyên: Trước tiên Lệ Quyên và Duy Hoa xin giới thiệu với các bạn thế hệ 8X Trung Quốc mong thông qua phương thức du lịch mở rộng tối đa không gian sự sống.

    Hoa: Thế hệ 8X được coi là một thế hệ mới chứng kiến sự trỗi dậy của Trung Quốc đương đại và cùng trưởng thành với Trung Quốc đương đại.

    Quyên: Thế hệ 8X vừa được hưởng những thành quả do tình hình phát triển ngày càng đổi mới của đất nước mang lại, vừa trải nghiệm những va chạm và mâu thuẫn xã hội bùng nổ trong quá trình phát triển này.

    Hoa: Nhiều sức ép về mua nhà, tìm việc làm, hôn nhân đã đặt ra cho thế hệ mới bước vào xã hội này.

    Quyên: Nhưng, nhiều người thế hệ 8X không bị ràng buộc bởi những khó khăn này. Họ không hài lòng cuộc sống bị hạn chế ở trong công ty và nhà ở. Trên tiểu blog và các mạng xã hội khác được thế hệ trẻ hoan nghênh, trong chuyên mục "hứng thú cuộc sống", "du lịch" là cụm từ thường xuyên xuất hiện.

    Hoa: Thế hệ trẻ sẵn sàng đột phá phương thức sống của thế hệ đi trước, mong thông qua du lịch để mở rộng không gian sự sống.

    Quyên: Anh Phùng Bác là giáo viên dạy tiếng Nhật của một trường trung học ở tỉnh Quảng Đông. Anh là một người làm công việc truyền thống, nhưng lại có đời sống không truyền thống chút nào.

    Hoa: Hàng năm có hai dịp nghỉ dài tạo điều kiện cho anh đi du lịch. Từ khi học ở đại học đến nay làm việc hơn 2 năm, anh đã đi du lịch ở hầu hết tất cả các tỉnh thành của Trung Quốc, hơn nữa, mỗi chuyến đi đều là chuyến du lịch tìm hiểu sâu sắc về địa phương.

    Quyên: Anh đã lập một kế hoạch, trong cuộc đời phải hoàn thành 200 nhiệm vụ, một nhiệm vụ trong đó là đi xem núi lửa ở Ngũ Đại Liên Trì.

    Hoa: Trong dịp nghỉ đông trước Tết Nguyên Đán năm nay, anh thu dọn xong hành lý đơn giản, bèn xuất phát đi Ngũ Đại Liên Trì. Anh Phùng Bác nói:

    Quyên: "Ngày 1/1 năm nay tôi xuất phát từ Quảng Châu, tôi đã lần lượt đi thăm các thành phố Thẩm Dương, Mạc Hà, Hắc Hà, Ngũ Đại Liên Trì, Cáp Nhĩ Tân, Bắc Kinh và Thiên Tân. Thông thường người ta không đi thăm Mạc Hà vào mùa này, nhưng tôi cho rằng nếu đi du lịch ở một nơi nào đó, nhất thiết phải chọn mùa thích hợp nhất. Khí hậu Mạc Hà quanh năm rét buốt, mùa đông chắc là thời tiết càng lạnh hơn, như vậy cũng là sự trải nghiệm đặc biệt."

    Hoa: Điều khiến người ta khâm phục nhất là, từ Quảng Đông đến Mạc Hà, anh Phùng Bác không đáp máy bay, mà đi tàu hoả từ miền Nam đến miền Bắc, từ khu vực non xanh nước biếc đến khu vực băng tuyết bao phủ, chứng kiến sự thay đổi của 4 mùa trong khu vực khác nhau. Anh nói:

    Quyên: "Tôi lựa chọn đi tàu hỏa, thực ra cũng không phải chỉ vì tiết kiệm tiền hoặc vì an toàn. Vì tôi ở Quảng Châu, khu vực miền Nam Trung Quốc. Từ khu vực cực Nam đến khu vực cực Bắc, phong cảnh trên đường thay đổi rất lớn, có đặc sắc rõ rệt. Cho nên, đối với tôi mà nói, đi du lịch bằng tàu hoả, không những thưởng ngoạn phong cảnh đẹp ở điểm đến, mà còn không bỏ lỡ những phong cảnh đẹp trên đường đi."

    Hoa: Chị Tưởng Doanh Đan mới đi làm chưa lâu, tuy mỗi ngày chị đều làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, nhưng các bạn đều cho rằng chị là một người giỏi về du lịch.

    Quyên: Đối với chị, du lịch trong nước đã không thể thoả mãn được yêu cầu của chị. Trong thời gian lưu học ở Hung-ga-ri, chị đã đi du lịch ở nhiều nước như Pháp, I-ta-li-a, Thụy Sĩ, Séc, Xlô-va-ki-a, Bỉ v.v.

    Hoa: Vì thời gian nghỉ có hạn, chị căn cứ thời gian nghỉ cụ thể để lựa chọn du lịch ở nơi gần hoặc nơi xa. Chị nói:

    Quyên: "Thông thường tôi căn cứ theo thời gian nghỉ để lựa chọn điểm đến du lịch. Một năm tôi đi du lịch ở nơi gần 2-3 lần, đi du lịch ở nơi xa 1 lần, nhưng cũng không phải là hàng năm đều đi. Về chỗ ở, tôi thường chọn ở nhà khách thanh niên, nếu có bạn học ở điểm đến du lịch, thì tôi sẽ ở nhà hoặc ký túc của bạn học. Thông thường khi đi du lịch ở nơi gần chỉ chi khoảng 1000-2000 tệ, du lịch ở nơi xa thì chi khoảng 3000-4000 tệ."

    Hoa: Tính toán kỹ càng không những thể hiện ở mặt chọn chỗ ở, trước khi khởi hành, chị Tưởng Doanh Đan đều lập một kế hoạch đơn giản về chi tiêu trong chuyến du lịch.

    Quyên: Trước khi khởi hành, chị thường tra trên mạng về kinh nghiệm du lịch ở điểm đến, tham khảo ý kiến của các bạn trên mạng, rồi chia đặc sản của địa phương thành hai loại: loại cần thiết phải mua và loại không cần thiết, như vậy để mua đặc sản một cách có lựa chọn.

    Hoa: Thế hệ 8X tôn sùng tự do, khi đi du lịch, phương thức du lịch ba lô là phương thức họ yêu thích nhất. Chị nói: Quyên: "Trước kia, tôi lên mạng được biết một số tour du lịch tồn tại hiện tượng bắt chẹt du khách chi tiêu và một số quy định không hợp lý, cho nên tôi cho rằng du lịch tự túc tự do hơn, muốn dừng lại ở đâu thì dừng lại ở nơi ấy. Tôi đặc biệt thích chụp ảnh, như vậy cũng có thể lựa chọn dừng lại ở lúc nào để tiện cho chụp ảnh theo mong muốn của mình."

    Hoa: Anh Phùng Bác cũng cho rằng đi du lịch nhất thiết phải đi một mình. Anh cho biết, giúp tâm trạng nhẹ nhàng là mục đích quan trọng nhất khi đi du lịch, nếu cùng đi du lịch với bạn, có khi có nhiều bất tiện. Anh nói:

    Quyên: "Một mình đi du lịch rất tự do, có thể giúp tâm trạng nhẹ nhàng. Nói một cách thẳng tuột là muốn tìm lại chính mình, toàn bộ thời gian và hành trình đều do bản thân chi phối. Nếu cùng đi với bạn, không tránh khỏi được những ý kiến bất đồng. Điều quan trọng hơn là, túi tiền, tâm trạng và thể lực của mỗi người đều có sự khác biệt, nếu chiều ý lẫn nhau, có khi cũng ảnh hưởng tới hành trình và tâm trạng của cả nhóm."

    Hoa: Từ miền Nam đến miền Bắc, từ Trung Quốc đến khắp nơi trên thế giới, trong thời gian ngoài công việc, thế hệ 8X cố gắng mở rộng bán kính của cuộc sống mình. Họ hoặc chọn đọc sách, hoặc chọn đi du lịch, có thể nói, thân thể hoặc tâm hồn phải có một thứ ở trên đường.

    Quyên: Đối với họ mà nói, trong cuộc đời phải có một chuyến du lịch quên mình mới có thể làm cho đời sống trở nên hoàn chỉnh hơn. Chị Tưởng Doanh Đan nói:

    Hoa: "Tôi thường đi du lịch một mình, có khi cũng cảm thấy cô đơn. Nhưng khi trọ ở nhà khách thanh niên, mọi người không quen biết đến từ khắp nơi trên thế giới, cùng trò chuyện thú vị, làm quen những du khách có sở thích và nghề nghiệp khác nhau, đây là những người bạn không gặp được trong công việc và cuộc sống thường ngày, mang lại sự trải nghiệm cuộc sống rất khác biệt. Đây là thu hoạch lớn nhất do du lịch mang lại cho tôi."

    Quyên: Anh Phùng Bác cho biết, chuyến du lịch ở Mạc Hà vừa qua, rất ít người dám đi thể nghiệm. Tuy rằng chuyến du lịch này không mang lại thu hoạch gì về lợi ích, nhưng có thu hoạch lớn về tinh thần. Anh nói:

    Hoa: "Tôi hưởng thụ niềm vui du lịch, là vì có thể đến các thành phố khác, cảm nhận thời tiết khác nhau, thậm chí có bối cảnh dân tộc khác nhau, tôi có thể thưởng thức các món ăn ngon, chơi những trò chơi thú vị, đi trải nghiệm tất cả các thứ đáng trải nghiệm, đây là tài sản rất quý báu, làm phong phú thêm từng trải của tôi."

    Quyên: Thưa các bạn, trên đây Lệ Quyên và Duy Hoa đã giới thiệu với các bạn thế hệ 8X Trung Quốc yêu thích du lịch tự túc, mong thông qua du lịch mở rộng tối đa không gian sự sống.

    Hoa: Kênh truyền hình Du lịch của Trung Quốc có một câu quảng bá cho kênh là: Người chưa du lịch, hồn đã bay xa. Câu này có nghĩa là khán giả ngồi ở nhà xem tiết mục Kênh truyền hình Du lịch đã có thể tìm hiểu vạn thủy thiên sơn, thực hiện chuyến du lịch tinh thần hết sức thoải mái.

    Quyên: Hiện nay ngày càng nhiều Trung Quốc đều có quan niệm: Sự sống có hạn, phong cảnh vô hạn, phải dùng sự sống có hạn của bản thân đi hưởng thụ phong cảnh vô hạn ở phương xa.

    Hoa: Sau đây, mời các bạn thưởng thức bài hát "Người chưa du lịch, hồn đã bay xa" do ngôi sao nổi tiếng Trung Quốc Châu Tấn thể hiện.

    Quyên: Thưa các bạn, các bạn vừa nghe là bài hát "Người chưa du lịch, hồn đã bay xa" do ngôi sao Châu Tấn thể hiện.

    Hoa: Tiếp theo mời Nguyễn Thanh giới thiệu với các bạn du khách đeo ba lô mái tóc hoa râm, đôi vợ chồng Bắc Kinh hơn 60 tuổi say mê du lịch, trong 3 năm qua, đôi vợ chồng này đã đi du lịch ở vài chục nước.

    Quyên: Đôi vợ chồng nhìn nhận thế giới qua du lịch, và chính du lịch đã làm thay đổi cách nhìn nhận của họ. Sau đây chúng ta hãy cùng với Nguyễn Thanh làm quen với hai du khách ba lô mái tóc hoa râm này nhé.

    Du khách đeo ba lô mái tóc hoa râm

    Hoa: Cảm ơn Nguyễn Thanh đã giới thiệu với chúng ta về đôi vợ chồng say mê du lịch, thông qua du lịch thay đổi cách nhìn nhận đối với thế giới.

    Quyên: Thưa các bạn, du lịch đã trở thành một phương thức sống, thông qua du lịch vừa có thể mở rộng không gian sự sống, vừa có thể thay đổi cách nhìn nhận đối với thế giới.

    Hoa: Thưa các bạn, tiết mục "Tuần san Văn hóa" hôm nay đến đây là hết, Duy Hoa cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi tiết mục "Tuần san Văn hóa".

    Quyên: Lệ Quyên xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong tiết mục "Tuần san Văn hóa" kỳ tới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>