• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Công viên Trung Sơn: Xưa và nay

    2012-01-05 15:21:29     cri
    Công viên Trung Sơn nằm ở trung tâm thành phố Bắc Kinh, ở phía tây Thiên An Môn, vốn là Đàn Xã Tắc của hai đời Minh và Thanh, có lịch sử gần 600 năm. Chữ "Xã" ngày xưa có nghĩa thần thổ địa, cũng có nghĩa tế thần thổ địa; chữ "Tắc" có nghĩa là thần ngũ cốc, cũng có nghĩa là tế thần ngũ cốc. Đàn Xã Tắc là nơi tổ chức lễ tế thần thổ địa và thần ngũ cốc của vua chúa hai đời Minh và Thanh. Từ Đàn Xã Tắc đến Công viên Trung Sơn đã trải qua những biến thiên gì? Ông Cái Kiến Trung, Chủ nhiệm phòng nghiên cứu Công viên Trung Sơn nghiên cứu sâu sắc về mặt này. Ông nói:

    "Sau năm Vĩnh Lạc thứ 18 nhà Minh dời kinh đô đến Bắc Kinh, Bắc Kinh mới trở thành kinh đô của nhà Minh. Năm Vĩnh Lạc thứ 18, tức là năm 1420 công nguyên, sau khi dời kinh đô, công trình xây dựng Đàn Xã Tắc đã hoàn thành. Trong các đàn tế ở Bắc Kinh, thời gian khánh thành Đàn Xã Tắc là sớm nhất."

    Từ cổng nam vào công viên, đi qua hành lang dài khúc khuỷu có tranh vẽ màu, đằng trước là một cổng chào bằng đá Hán Bạch Ngọc có mái lớp bằng ngói lưu ly xanh da trời, trên cổng chào có chữ "Bảo vệ hoà bình" do nhà văn nổi tiếng Quách Mạt Nhược viết. Nhìn về phía bắc, có rừng cây bách, phần lớn là trồng vào đời nhà Minh. Trong đó có 7 cây bách cao chọc trời, thân cây to phải đến 3-4 người mới ôm xuể, đến nay đã hơn 1000 tuổi, lịch sử của 7 cây bách này dài hơn thành phố Bắc Kinh hiện nay. Còn có một cây hoè và một cây bách mọc cuốn vào nhau, cho đến nay cành lá vẫn xum xuê, rất đặc biệt. Ông Cái Kiến Trung nói:

    "Cổ thụ ở Công viên Trung Sơn có lịch sử khá lâu dài, vì phong tục trồng cây, cho nên ở các đàn tế đều có thể nhìn thấy cổ thụ. Công viên Trung Sơn có 612 cây cổ thụ, trong đó, cổ thụ loại A rất nhiều, đa số trồng vào những năm đầu đời nhà Minh."

    Đàn Xã Tắc là kiến trúc chính trong công viên, nằm trên trục đường chính giữa, hình vuông, là mặt bằng 3 tầng xây bằng đá Hán Bạch Ngọc. Trên đàn có đất 5 màu do các địa phương Trung Quốc nộp cống: ở vị trí chính giữa là đất màu vàng, ở vị trí phía đông là đất màu xanh, ở vị trí phía nam là đất màu đỏ, ở vị trí phía tây là đất màu trắng, ở vị trí phía bắc là đất màu đen, như vậy có nghĩa là "Phổ thiên chi hạ, mạc phi vương thổ". Vua chúa coi "xã tắc" là sự tượng trưng cho đất nước, và tự cho rằng là nhận sự ủy thác của ông trời, để cầu mong được mùa, mùa xuân và mùa thu hàng năm vua đều đến đây tổ chức lễ tế, một khi có sự kiện ra quân, chiến tranh, quân đội trở về, bắt tù binh, thiên tai hạn hán, lũ lụt v.v, cũng phải đến đây tổ chức lễ tế. Ông Cái Kiến Trung nói:

    "Chẳng hạn, gặp phải thiên tai hạn hán, nói chung là đi Thiên Đàn tổ chức lễ tế trời. Trong thời gian 7 ngày sau khi tổ chức lễ tế trời, nếu trời vẫn không mưa, vua phải đích thân hoặc cử quan chức quan trọng hoặc Thái Tử đến Đàn Xã Tắc tổ chức lễ tế."

    Sau Cách mạng Tân Hợi, đế chế phong kiến Trung Quốc kết thúc, Đàn Xã Tắc tất nhiên đã mất đi chức năng đàn tế hoàng gia, nhưng vì Đàn Xã Tắc có môi trường ưu việt và nằm ở trung tâm nội thành Bắc Kinh, nên đã trở thành công viên sớm nhất ở Bắc Kinh, lúc đó được gọi là Công viên Trung ương. Ông Cái Kiến Trung nói:

    "Năm 1914, Công viên Trung Sơn đã chính thức mở cửa, ngày 10/10, chính thức đón tiếp du khách. Công viên Trung Sơn là đàn tế Bắc Kinh đời Minh và Thanh sớm nhất trở thành công viên, là một công viên mở cửa đón tiếp du khách."

    Năm 1925, ông Tôn Trung Sơn qua đời, linh cữu của ông từng quàn trong Bái Điện của Công viên Trung ương, để nhân sĩ các giới đến phúng viếng. Năm 1928, để kỷ niệm ông Tôn Trung Sơn, đổi tên Công viên Trung ương thành Công viên Trung Sơn, còn đổi tên Bái Điện thành Trung Sơn Đường, và được bảo tồn đến nay. Ông Cái Kiến Trung nói:

    "Mỗi năm cứ đến ngày 12/3—ngày mất của ông Tôn Trung Sơn, và ngày 12/11—ngày sinh của ông, Chính Hiệp, Quốc hội, Chính quyền thành phố Bắc Kinh và nhân sĩ các giới xã hội đều tổ chức hoạt động kỷ niệm tại Công viên Trung Sơn, có khi còn có những hoạt động kỷ niệm quy mô nhỏ do nhân sĩ xã hội tự phát tổ chức."

    Phía đông Đàn Xã Tắc có môi trường tĩnh mịch, được gọi là Trường Thanh Viên, ở đó có giả sơn, giàn hoa, bệ hoa và cây cảnh. Phía tây Đàn Xã Tắc là Đường Hoa Ô, nhà kính trồng các loại hoa và cây quý, 4 mùa quanh năm đều muôn hồng nghìn tía. Ông Cái Kiến Trung nói:

    "Hoa của Công viên Trung Sơn cũng rất nổi tiếng, chúng tôi còn có hoa quý. Công viên Trung Sơn là một công viên mở cửa cho người dân thành phố, hoa của Công viên Trung Sơn rất nổi tiếng. Hoa cúc, mẫu đơn, hoa thược dược, hoa tử đinh hương là hoa nổi tiếng truyền thống, đều là do người làm vườn trước kia từng là người làm vườn cung đình chăm sóc."

    Ngoài đón tiếp du khách ra, Công viên Trung Sơn còn là một nơi tập luyện sức khỏe rất tốt cho cư dân lân cận, nhiều đoàn thể xã hội mỗi năm đều tổ chức một số hoạt động văn hóa tại Công viên Trung Sơn, khiến kiến trúc cổ có lịch sử 600 năm này đến nay vẫn dạt dào sức sống bừng bừng.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>