• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Viện Bảo tàng Khổng Miếu và Quốc Tử Giám—Ngọn lửa văn hóa không bao giờ tắt

    2011-12-15 16:34:12     cri

    Hoa: Trong Khổng Miếu bảo tồn 198 tấm bia trên khắc tên các tiến sĩ của ba đời Nguyên, Minh và Thanh, trên bia khắc họ tên, thứ bậc và quê quán của các tiến sĩ, tất cả có hơn 50 nghìn người. Ông Lý Vĩnh Khang nói: (tiếng động)

    Quyên: "Trong tất cả các tấm bia này có 3 tấm bia đời nhà Nguyên, 77 tấm bia đời nhà Minh và 118 tấm bia đời nhà Thanh. Các tấm bia này đều được bảo tồn hoàn hảo."

    Hoa: Đọc tên trên những tấm bia này, thường có thể phát hiện học giả và nhà chính trị nổi tiếng trong lịch sử. Cho đến ngày nay, vẫn còn rất nhiều người từ khắp nơi Trung Quốc đến đây tìm đọc, nếu phát hiện tên của tổ tiên mình thì cảm thấy rất tự hào.

    Quyên: Trước điện thờ Khổng Tử có 11 ngôi đình cao lợp ngói lưu ly màu vàng tượng trưng cho cấp bậc cao nhất. Trong mỗi một ngôi đình cao này có một tấm bia đá khổng lồ trên có bài văn do vua viết, ngoài nội dung bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với Khổng Tử và ghi rõ tình hình tu bổ kiến trúc ra, còn có nội dung báo cáo với Khổng Tử những thành tích thống nhất quốc gia của vua chúa.

    Hoa: Trong Khổng Miếu còn có một rừng bia đá gồm 189 tấm bia đá cao lớn, trên khắc 13 bộ sách kinh điển của Nho Giáo, cả thảy hơn 630 nghìn chữ. Đây là do một Nho sinh tên Tưởng Hành cách đây hơn 200 năm dùng 12 năm sao chép những bộ sách kinh điển này và hiến cho hoàng gia, vua Càn Long ra lệnh khắc thành bia đá truyền cho thế hệ sau. Ông Lý Vĩnh Khang nói: (tiếng động)

    Quyên: "Trước khi vua Càn Long ra lệnh khắc Thập Tam Kinh, trong lịch sử Trung Quốc từng có 7 lần khắc các bộ sách kinh điển Nho Giáo trên bia đá, nhưng đều không được bảo tồn. Hiện nay, trên thế giới duy nhất chỉ có Thập Tam Kinh này được bảo tồn hoàn chỉnh nhất, hoàn hảo nhất và mức độ phong hóa không cao."

    Hoa: Đi trong Khổng Miếu, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy cổ thụ và bia đá, khiến người ta có cảm giác như trở về năm tháng xa xưa.

    Quyên: Trong 100 năm qua, Trung Quốc từ chế độ đế chế đến chế độ cộng hoà, đến thời đại này ngày càng đổi mới, tư tưởng của mọi người cũng có sự chuyển biến long trời lở đất, nhưng sự tôn trọng đối với văn hóa truyền thống và Khổng Tử của người dân không bị dao động. Ông Lý Vĩnh Khang nói: (tiếng động)

    Hoa: "Trước khi tổ chức Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh, chúng tôi đã tu bổ một lần. Công trình tu bổ lần này đã mất khoảng 3 năm, từ năm 2005 bắt đầu tu bổ. Công trình tu bổ lần này đầu tư sức người nhiều nhất, sử dụng tiền vốn nhiều nhất, thời gian dài nhất và diện mạo cũ được khôi phục triệt để nhất. Công trình tu bổ lần này đã đầu tư ít nhất 100 triệu Nhân dân tệ."

    Quyên: Sau công trình tu bổ quy mô lớn mất thời gian 3 năm, Viện Bảo tàng Khổng Miếu và Quốc Tử Giám ngày 14 tháng 6 năm 2008 chính thức treo biển thành lập và mở cửa đối ngoại toàn diện, tiếp đón du khách khắp nơi trên thế giới. Ông Lý Vĩnh Khang nói:

    Hoa: "Những chức năng chính của viện bảo tàng bao gồm: Một là, giới thiệu Thái Học do hoàng gia và hoàng đế cổ đại tổ chức là như thế nào, trưng bày diện mạo cơ bản; Hai là, giới thiệu Khổng Tử với du khách trong và ngoài nước về các nội dung như thân thế, tư tưởng chính của Khổng Tử, kết cấu của Khổng Miếu; Ba là, tuyên truyền Trung Quốc học với du khách trong và ngoài nước, giao lưu với những học giả trong và ngoài nước; Bốn là, tuyên truyền tình hình kế thừa văn hóa của đất nước Trung Quốc với đông đảo du khách, điều này hết sức quan trọng."

    1 2 3 4
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>