• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhà văn Trương Vĩ ghi lại quá trình sự sống bằng trái tim của mình

    2011-12-09 16:07:57     cri

    Ảnh: Nhà văn Trương Vĩ  đoạt giải thưởng Văn học Mao Thuẫn lần thứ 8

    Tháng 8 năm nay, nhà văn Trương Vĩ cùng 5 nhà văn Trung Quốc khác được trao Giải thưởng Văn học Mao Thuẫn lần thứ 8, Trương Vĩ xếp vị trí hàng đầu, còn tác phẩm "Bạn trên cao nguyên" của ông được trao giải thưởng đã trở thành điểm nóng ở văn đàn Trung Quốc khi vừa mới xuất bản, truyện dài này được ông được coi là "tác phẩm phức tạp nhất của cá nhân", cả thảy có 39 tập với 4,5 triệu chữ, mất 22 năm mới hoàn thành sáng tác. Vai chính Ninh Gia làm công tác địa chất, thông qua kể lại câu chuyện ly kỳ của Ninh Gia, phản ánh sự từng trải cuộc sống của những người sinh ra trước và sau năm 1950, không ngừng tìm hiểu câu chuyện thịnh suy, nỗi khổ và niềm vui, cái được và cái mất cũng như sự vinh nhục của thế hệ cha ông và gia tộc, thể hiện trạng thái sống và đặc điểm tâm lý của người đương đại trong bối cảnh rộng mở. Ông Trương Vĩ "mong thông qua bộ sách này giúp mọi người có thể gợi lại ký ức, đánh thức đam mê, không bao giờ lãng quên nỗi đau khổ của người khác". Khác hẳn với các tác phẩm trước kia, bộ sách "Bạn trên cao nguyên" có kiến thức các môn học khoa học tự nhiên như thực vật học, địa chất học, thổ nhưỡng học v.v, Trương Vĩ đã đưa ra thách thức cực hạn cho bản thân ông. Khi đề cập tới việc sáng tác tác phẩm này, ông Trương Vĩ cảm khái vô vàn. Trong thời gian sáng tác dài 22 năm, ông Trương Vĩ thay đổi phương thức thể nghiệm cuộc sống, tuỳ ý đi chơi, thể nghiệm cuộc sống, cảm nhận sự sống như tuổi thơ ấu.

    Sau khi bộ tác phẩm văn học này xuất bản, lượng tiêu thụ đã vượt quá sự tưởng tượng của nhà văn. Sự yêu thích bộ sách này của độc giả cũng cổ vũ ông Trương Vĩ rất nhiều. Một người làm công tác khoa học hơn 70 tuổi giới thiệu sách này cho con gái và con rể sau khi đọc xong, một độc giả đã viết tùy bút với 130 nghìn chữ. Là một nhà văn được trao nhiều giải thưởng, ông Trương Vĩ đặc biệt coi trọng cảm thụ của độc giả. Ông nói:

    "Những câu chuyện nói trên là sự cổ vũ lớn nhất về tinh thần đối với người viết văn, khiến tôi cảm thấy viết văn rất có ý nghĩa."

    Sau khi viết xong bộ sách "Bạn trên cao nguyên", ông Trương Vĩ đã 54 tuổi. Ông cho phóng viên biết, ông chỉ học xong trung học cơ sở, chưa được học trung học phổ thông. Năm 1980, ông tốt nghiệp Khoa Trung văn Học viện Sư phạm Yên Đài, sau đó ông làm công tác nghiên cứu hồ sơ và tài liệu lịch sử một thời gian dài. Trong thời gian hơn 4 năm, ông cùng người khác phối hợp biên soạn và xuất bản 33 tập "Hồ sơ và tài liệu lịch sử tỉnh Sơn Đông" với hơn 10 triệu chữ, công tác biên soạn này là công tác quan trọng nhất và quý báu nhất trong quá trình sáng tác, cũng là quá trình nghiên cứu học thuật, tích lũy và chuẩn bị tài liệu phong phú trong thời kỳ ban đầu của ông, đặt nền móng vững chắc cho kế hoạch sáng tác gian nan hơn tiếp theo.

    Ông Trương Vĩ không thích đi đến chỗ đông người, náo nhiệt, là một nhà văn tính cách trầm, tự đặt yêu cầu nghiêm ngặt cho bản thân, trong đa số thời gian ông đều tĩnh tâm đọc sách và viết văn. Ông Trương Vĩ tràn đầy nhiệt tình đối với thiên nhiên và sự sống, nhiều tác phẩm của ông đều trực tiếp ca ngợi thiên nhiên.

    Kể từ khi bắt đầu viết truyện đầu tay "Xe làm bằng gỗ" vào năm 17 tuổi, tác phẩm của ông Trương Vĩ tuôn trào như nước suối, hàng chục năm qua, tác phẩm của ông Trương Vĩ luôn là điểm quan tâm của giới bình luận văn học. Tính đến nay, ông Trương Vĩ đã xuất bản "Tác phẩm chọn lọc của Trương Vĩ" (5 tập), "Tuyển tập Trương Vĩ" (6 tập), "Các tác phẩm văn học Trương Vĩ" (10 tập) v.v. Ông Trương Vĩ có 12 cuốn sách tiêu biểu bao gồm: truyện dài "Thuyền cổ", "Ngụ ngôn tháng 9", "Bách Tuệ", "Gia tộc", "Thư gửi tỉnh lẻ", "Không thể nào không nhớ hoa quỳ", "Hành vi xấu xa hay lãng mạn", "Bài ca con nhím" v.v.

    Trong đó, ba cuốn sách "Thuyền cổ", "Ngụ ngôn tháng 9" và "Bài ca con nhím" được nhà văn coi là tiểu thuyết đạt trình độ cao về viết văn và thể hiện sức tìm tòi ở mức lớn nhất. Ngoài ra, ông còn đăng hơn 130 truyện ngắn, đăng nhiều tản văn, tác phẩm bình luận và thơ ca với hơn 3 triệu chữ. Tác phẩm của ông được trao hơn 30 giải thưởng trong và ngoài nước, dịch sang các thứ tiếng Anh, Pháp, Nhật, Hàn v.v.

    Ông Trương Vĩ rất thích đọc sách, mấy chục năm qua ông đã đọc rất nhiều sách Trung Quốc và nước ngoài. Ông không những đọc tác phẩm văn học nổi tiếng, còn đọc nhiều sách hay liên quan tới nhân loại học, triết học, kinh tế chính trị, kiến trúc học, mỹ học, động thực vật học, địa chất học v.v. Phàm có sách hay, ông đều không bỏ lỡ cơ hội đọc. Là nhà văn nổi tiếng, ông rất có quan niệm thời gian, rất trân trọng thời gian, không bao giờ nỡ lòng lãng phí một tý thời gian vào sự việc không liên quan tới đọc sách và viết văn. Khi đề cập tới quan niệm đời sống và sáng tác, ông Trương Vĩ nói:

    "Tôi rất thích viết văn, đầu tư rất nhiều thời gian vào đọc sách và suy nghĩ, những người như thế rất yêu đời sống, tôi có hai khuynh hướng, một mặt, tôi giống nhà văn hơn so với các nhà văn chuyên ngành, hàng ngày đọc và viết, mặt khác, tôi không thích nhà văn chuyên ngành, vì sáng tác văn học thực sự phải là nghiệp dư, nhà văn phải sống một cách tích cực và nghiêm chỉnh, quan tâm xã hội, có rung động và cảm khái, mới có thể viết được. Viết văn là trạng thái thể hiện nhiệt tình của tâm hồn."

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>