• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Quán cà phê Mộc Minh - quán cà phê của những người yêu mèo

    2011-11-24 14:55:34     CRIonline

    Quán cà phê của những người yêu mèo

    Cứ đúng 9 giờ sáng hàng ngày, anh Triệu Ánh Kiệt lại đến quán cà phê bắt đầu công việc của một ngày. Công việc đầu tiên của anh không phải là chuẩn bị các cốc cà phê to nhỏ khác nhau, cũng không phải là chuẩn bị các loại đồ uống, mà là cho 4 chú mèo ở quán cà phê ăn và chơi với chúng. Bốn chú mèo nổi tiếng gần xa này lần lượt có tên: "Bao Tử", "Miêu Miêu", "Lê-nin" và "Mị Mị", chúng là vai chính trong quán cà phê này, cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến nhiều khách hàng yêu thích quán cà phê này.

    Quán cà phê Mộc Minh nằm ở ngõ Ngũ Đạo Doanh, đối diện là Ung Hoà Cung, Bắc Kinh. Ở ngõ mang đậm đặc sắc cổ kính này, đặc sắc Trung Hoa và nguyên tố phương Tây kết hợp hoàn mỹ, cũng chính vì nguyên nhân này, ngõ này rất được người nước ngoài yêu thích.

    Anh Triệu Ánh Kiệt làm việc chưa được bao lâu ở quán cà phê, nhưng khi nói đến người và công việc ở quán cà phê này, nói đến chủ nhà và người khách yêu mèo ở quán cà phê, chàng trai có tính hướng nội này lập tức phấn khởi lên:

    "Hầu như mỗi ngày đều có khách hàng quen thuộc đến quán cà phê, họ đều là những người yêu mèo. Một người đàn ông, tôi không biết tên, nuôi ít nhất mười mấy con mèo ở nhà. Mỗi lần anh ấy đến quán cà phê đều mang theo cả mèo của mình. Mèo của chủ nhà chúng tôi cũng là do anh ấy tặng cho. Mẹ và con gái của anh ấy cũng rất yêu mèo."

    Quán cà phê của những người yêu mèo

    Chủ quán cà phê Mộc Minh là một cặp vợ chồng. Bà chủ là người rất yêu mèo, vì vậy quán cà phê này lấy mèo làm chủ đề. Quán cà phê này được trang trí rất công phu và đặc sắc, trong nhà hàng ngào ngạt mùi thơm cà phê nồng đậm. Vì có 4 chú mèo này, mỗi ngày có rất nhiều khách hàng đến quán cà phê.

    Anh Triệu Ánh Kiệt nói, nhiều người yêu mèo đưa mèo đến quán cà phê, còn có nhiều mèo lang thang "mộ danh" đến quán cà phê. Vì vậy, họ đang xem xét tăng số lượng mèo nuôi ở quán cà phê. Anh Triệu Ánh Kiệt đã có tình cảm sâu nặng với từng chú mèo. Trong đó, chú mèo tên "Lê-nin" mà anh Triệu Ánh Kiệt hình dung là chú mèo thông minh nhất, được khách hàng yêu thích nhất. Chú mèo Lê-nin rí rỏm, dễ thương, đồng thời cũng có tình cảm phong phú. Anh Triệu Ánh Kiệt nói:

    "Một lần tôi đi Tây Tạng, chú mèo Lê-nin như bị trầm cảm, cả ngày đều không vui, chỉ nằm sấp trên đất, hàng ngày ăn cũng ít đi."

    Mỗi một chú mèo ở đây đều có đặc tính của mình, cũng có câu chuyện khác nhau. Chú mèo màu trắng tên "Bao Tử" là mèo lang thang do bà chủ nhặt từ đường phố về, cũng là chú mèo được chủ nhà yêu quý nhất. Một lần, chủ nhà đi vắng, chú mèo Bao Tử cũng mất tích. Hai hôm sau, khi chủ nhà trở về, nó mới xuất hiện.

    Anh Triệu Ánh Kiệt nói, chú mèo Bao Tử từng có một bạn rất thân, đó là một chú mèo nhị thể có bộ lông đen trắng. Cho đến nay, ở vị trí nổi bật trong quán cà phê vẫn treo ảnh chụp chung của hai chú mèo đó. Nhưng điều đáng tiếc là, chú mèo nhị thể đã qua đời vì ốm nặng. Chú mèo Bao Tử mất đi bạn thân đã đổi tính hoạt bát trước kia, trở nên lạnh lùng và cô độc, cho đến nay chú mèo Bao Tử vẫn để lại cảm giác đau buồn cho mọi người.

    Quán cà phê của những người yêu mèo

    Trong 4 chú mèo này, anh Triệu Ánh Kiệt thích chú Miêu Miêu nhất. Sở thích lớn nhất của chú mèo có dáng điệu rất ngây thơ này là ăn, thậm chí coi hoa và cỏ đều là món ăn ngon.

    Còn có một chú mèo màu vàng tên "Mị Mị" hình như được những cô gái yêu thích nhất. Trong quá trình phóng viên trò chuyện với anh Triệu Ánh Kiệt, một khách hàng nữ ngồi bên cạnh đang chơi với chú Mị Mị một cách vui vẻ.

    Chủ nhà đặt tên "Mộc Minh" cho quán cà phê là mong nhà hàng nhỏ này đón tiếp khách hàng bốn phương, và để lại ấn tượng tốt đẹp cho họ. Nhiều khách hàng đến từ khắp nơi Trung Quốc mộ danh đến quán cà phê này, sau khi rời khỏi Bắc Kinh còn "viết thư" cho những chú mèo này.

    Trong quá trình phóng viên phỏng vấn ở quán cà phê, liên tiếp có khách hàng ra vào quán cà phê, họ có quốc tịch khác nhau và bối cảnh văn hóa khác nhau.

    Bắc Kinh có nhiều nơi ngoài tầm suy nghĩ của mọi người, đặc biệt ở những ngõ ngách nằm ở trung tâm thành phố, chúng tôi luôn tìm thấy những cửa hàng và quán cà phê rất đặc sắc, chúng hoà hợp hoàn mỹ với môi trường xung quanh, khiến chuyến thăm bất ngờ trở thành ký ức không bao giờ phai nhạt.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>