• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cuộc sống hạnh phúc của anh Nạp Điện Phúc một tín đồ theo đạo Hồi

    2011-08-29 16:12:42     cri

    Cụ Nạp Trường Kim nhớ rằng, 10 năm trước, thành phố Ngân Xuyên còn chưa mở chuyến bay trực tiếp đến A-rập Xê-út, phải chuyển mấy lần máy bay và tàu hoả mới đến được Méc-ca. So với bố chồng, con đường hành hương đến Thánh địa Méc-ca của chị Đinh Tú Mai, vợ anh Nạp Điện Phúc thì khác hẳn. Những năm gần đây, dưới sự hỗ trợ về các mặt hữu quan của chính quyền địa phương, đoàn hành hương của tín đồ đạo Hồi Ninh Hạ đã thực hiện bằng máy bay thuê bao bay trực tiếp từ Thủ phủ Ngân Xuyên đến Méc-ca, đoàn hành hương không những có phiên dịch, nhân viên y tế theo đoàn, còn có thầy chủ tế đến từ chùa Hồi trong khu đi cùng, tạo điều kiện thuận lợi cho tín đồ hành hương. Chị Đinh Tú Mai đến Méc-ca hành hương vào năm 2007. chị nói:

    "Năm 2007, từ sân bay Ngân Xuyên đoàn chúng tôi bay trực tiếp đến Thánh địa Méc-ca A-rập Xê-út, đi lại hơn 30 ngày, đi cùng đoàn có bác sĩ, phiên dịch, đều đến từ Hiệp hội đạo Hồi Ngân Xuyên, còn có các thầy chủ tế I-ma-mu đến từ các chùa Hồi."

    Nếu nói, ngày càng nhiều tín đồ đạo Hồi có thể thực hiện ước mơ đến Thánh địa Méc-ca hành hương đã phản ánh sự thay đổi trong cuộc sống của họ, thì lễ Ra-ma-đan cũng phản ánh sự thay đổi của cuộc sống từ khía cạnh khác.Hôm phóng viên đến phỏng vấn đúng vào ngày thứ hai lễ Ra-ma-đan, cả nhà anh Nạp Điện Phúc đều mặc quần áo mới tinh, ai ai cũng nở nụ cười rạng rỡ. Cụ Nạp Trường Kim nói:

    "Hôm qua Lễ Ra-ma-đan, trong chùa người đông, mổ mấy con bò, mọi người ăn uống rất thịnh soạn. "

    Cuộc sống của nhà anh Nạp Điện Phúc chỉ là hình ảnh thu nhỏ của tất cả gia đình theo đạo Hồi của Trung Quốc, tại khu vực tập trung sinh sống của các tín đồ đạo Hồi của Trung Quốc hôm nay nói riêng và Trung Quốc hôm nay nói chung, nhân dân các dân tộc đều được hưởng thành quả do cải cách mở cửa mang lại.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>