• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Một ca sĩ châu Phi biết hát nhạc đỏ Trung Quốc

    2011-07-07 16:02:24     CRIonline
    Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, tại trang wéb Trung Quốc có một video clip rất thịnh hành, trong video clip có một chàng trai châu Phi đang hát bài hát tiếng Trung một cách say mê. Trong thời gian một tuần sau khi video clip này được đưa lên mạng, các cổng thông tin tiếng Trung lớn đồng loạt đăng tải video clip này, lượng truy cập nhanh chóng vượt quá một triệu.

    Chàng trai này tên Asabere George, đến từ Ni-giê-ri-a, anh đặt cho mình một tên Trung Quốc là "Hảo Đệ", có nghĩa là em trai tốt.

    Anh Hảo Đệ nói, biểu diễn bài hát Trung Quốc trở thành điểm nóng trên mạng in-tơ-nét, là việc ngoài dự kiến của anh. Không những thế, anh tuy chưa biết viết chữ Hán, nhưng hơn 40 bài viết bằng phiên âm trên tiểu blog của anh đã thu hút hơn 300 nghìn người hâm mộ. Anh Hảo Đệ nói, không hề biết mình "lại nổi tiếng như vậy", đối với anh đến từ đất nước Ni-giê-ri-a xa xôi mà nói, không hề nghĩ tới một ngày nào đó mình sẽ trở thành ngôi sao ở nước ngoài. Đề cập tới video clip biểu diễn bài hát tiếng Trung này, anh Hảo Đệ nói:

    "Khi tôi quay video clip này, tôi không hề nghĩ tới video clip này sẽ thu hút nhiều người chú ý. Nhưng trước kia, mỗi lần trông thấy ngôi sao qua truyền hình, tôi đều mong mình cũng có thể đứng trên một sân khấu lớn, khán giả ngồi dưới sẽ hoan hô tôi."

    Điều khiến anh Hảo Đệ quyết tâm đến Trung Quốc phát triển sự nghiệp âm nhạc là anh trai ruột Hách Ca (tên tiếng Anh là Uwechue Emmanuel). Anh Hảo Đệ đã kể câu chuyện của anh trai: Vì yêu thích âm nhạc, năm 1996 anh Hách Ca từ bỏ công tác kỹ sư cơ khí hàng không, kiên quyết đi lên con đường ca sĩ mà anh mơ ước từ lâu. Năm 2002, anh Hách Ca đến Trung Quốc, năm 2006 tham gia Cuộc thi hát do Đài Truyền hình Quốc gia Trung Quốc tổ chức và đoạt được Giải nhì, từ đó anh Hách Ca trở nên nổi tiếng.

    Hình ảnh hàng nghìn khán giả hoan hô tên anh trai "Hách Ca" khiến anh Hảo Đệ rất xúc động, anh bèn mang theo ước mơ âm nhạc đến với Trung Quốc. Sau một thời gian biểu diễn ở quán bar của Bắc Kinh, năm 2008 anh Hảo Đệ gia nhập Ban nhạc Ngũ Châu Xướng Hưởng (tiếng hát vang lên khắp năm châu lục). Ban nhạc này do ca sĩ Trung Quốc Vu Hân tổ chức, 6 thành viên đến từ khu vực khác nhau trên thế giới, vì ước mơ âm nhạc, 6 người có bối cảnh văn hóa khác nhau đã đến với nhau và tổ chức ban nhạc tại Bắc Kinh.

    Theo Trưởng Ban nhạc Ngũ Châu Xướng Hưởng Vu Hân, anh không hề coi các thành viên khác là người nước ngoài. Anh nói, chỉ hai người còn có sự khác biệt, huống hồ là người nước ngoài hay là người Trung Quốc, điều quan trọng là nhất thiết phải thông cảm và ủng hộ lẫn nhau.

    Anh Hảo Đệ nói, một lần, anh Vu Hân yêu cầu Hảo Đệ học hát một bài hát Trung Quốc mới như thường lệ. Hảo Đệ tràn đầy niềm tin và lập tức đồng ý, rút cuộc vừa nghe anh đã ngơ ngác, vì không hiểu một chữ nào trong lời ca. Hóa ra anh Vu Hân yêu cầu Hảo Đệ học hát vở Kinh kịch nổi tiếng Trung Quốc "Vụ án chém đầu Trần Thế Mỹ". Khi nhớ lại hình ảnh lúc đó, Hảo Đệ cười vui và nói:

    "Anh Vu Hân hình như đã quên mất tôi là người nước ngoài, tôi lập tức gọi điện thoại hỏi anh, nhưng anh đã tắt điện thoại di động. Tôi đành phải vùi đầu mà học, nhưng bỏ ra hai ngày trời cũng không thể nắm được. Sau đó anh Vu Hân cho tôi biết, mỗi thành viên trong ban nhạc đều phải có một bài hát tủ, vở kịch này là bài hát tôi phải hát, tôi nhất thiết phải nắm được."

    Sau khi miệt mài luyện tập, anh Hảo Đệ cuối cùng đã nắm được vở kịch kể cả người Trung Quốc cũng khó mà hát được này.

    Hiện nay, với biểu diễn nhiệt tình và đặc sắc quốc tế, anh Hảo Đệ cùng với Ban nhạc Ngũ Châu Xướng Hưởng đã nhận được sự ưa chuộng của ngày càng nhiều khán giả Trung Quốc. Trong bài hát "Tiếng hát vang lên khắp 5 châu lục" do họ sáng tác để đón chào Thế vận hội Bắc Kinh, nội dung biểu diễn đánh trống châu Phi của anh Hảo Đệ rất được hoan nghênh, đã trở thành bài hát tủ của ban nhạc.

    Anh Hảo Đệ nói, tuy duyên số giữa anh với Trung Quốc hơi ngoài sự dự kiến của anh, nhưng anh đã yêu đất nước này, và dự định định cư ở Trung Quốc. Gia đình anh Hảo Đệ cả thảy có 7 anh chị em, anh là con thứ 4 trong gia đình, hiện nay anh ba của Hảo Đệ theo bước đi của Hảo Đệ và Hách Ca cũng đã đến tới Trung Quốc, và chuẩn bị bắt đầu cuộc đời âm nhạc tại Trung Quốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>