• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ngoạn cảnh non nước và nhân văn Lệ Ba

    2011-06-30 16:19:07     cri

    Lệ Ba cảnh đẹp như tranh, ngoài dãy núi tráng lệ ra, điều càng hấp dẫn hơn là suối nước trong xanh, dưới địa mạo Castơ dồi dào nguồn nước ngầm, trong núi đã hình thành vô vàn những hồ nước, thác nước và dòng suối, nước có nhiều màu sắc khác nhau, ở Thanh Long Đàm nước có màu xanh lam, Ngọa Long Đàm nước màu lam lục, còn ở Đại Thất Khổng là màu lục thuần túy.

    Nhân viên nghiên cứu khoa học giới thiệu rằng, màu nước đẹp mắt ở đây có liên quan đến hàm lượng Magiê và Canxi trong nước. Lệ Ba lắm núi nhiều thác, mà đẹp nhất là thác Điệt Thủy và thác La Da 68 bậc trong khu phong cảnh Tiểu Thất Khổng, trong khe núi rộng 1,6 km đã hình thành một thác nước hình bậc thang gồm 68 bậc, độ chênh lệch đạt tới 40 mét.

    Đã có nước thì tất có cầu, trong địa phận Lệ Ba có hai khu phong cảnh được đặt bằng tên cầu, đó là Đại Thất Khổng Kiều và Tiểu Thất Khổng Kiều. Đây là hai cây cầu mặt bằng xây vào triều nhà Thanh, do mỗi cây cầu đều có 7 cửa vòm nên mới đặt tên như vậy, hai cây cầu này đều đã có hơn 170 năm lịch sử. Từ xưa đến nay, do giao thông bất tiện, nhiều nơi ở Quý Châu dân cư sinh sống lẻ tẻ, hai cây cầu này là lối đi duy nhất từ Quý Châu đến Quảng Tây. Còn tại sao mỗi cây cầu đều xây 7 cửa vòm thì cho đến nay các nhà kiến trúc vẫn chưa tìm ra lời giải đáp.

    Lệ Ba là nơi cư trú tập trung của nhiều dân tộc thiểu số, với dân tộc Bu y, Mèo, Dao và Thủy là chính, phong tục tập quán dân tộc độc đáo của các dân tộc thiểu số cũng đã tăng thêm nhiều màu sắc cho Lệ Ba.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>