• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhà văn Trương Hiền Lượng: Những câu chuyện về cuộc đời đau khổ và hiu quạnh

    2010-12-16 17:46:44     CRIonline

    Nghe Online

    Nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Trương Hiền Lượng

    Ở Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, miền Tây Trung Quốc, có một trường quay nổi tiếng trong và ngoài nước—Trường quay miền Tây Trấn Bắc Bảo. Bước vào trường quay này, cứ như đi vào đường hầm thời gian nghệ thuật, cảm nhận bầu không khí mộc mạc, hiu quạnh của thị trấn ở biên cương có lịch sử nghìn năm. Nhà đầu tư của trường quay này là nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Trương Hiền Lượng.

    Năm 1954, Trương Hiền Lượng chưa đầy 18 tuổi đã phải chia tay tuổi học trò, sau khi người cha qua đời, Trương Hiền Lượng tuy còn ít tuổi đã gánh vác trọng trách gia đình. Sau đó, Trương Hiền Lượng dẫn mẹ và em gái rời khỏi Bắc Kinh đến dưới chân núi Hạ Lan, Ninh Hạ. Mảnh đất này rất thu hút chàng trai trẻ Trương Hiền Lượng, viết văn trở thành phương thức tốt nhất để bày tỏ ý nghĩ trong nội tâm của ông, trong thời gian rất ngắn Trương Hiền Lượng đã trở thành nhà thơ trẻ nổi tiếng Trung Quốc.

    Năm 1957, Trương Hiền Lượng sáng tác bài thơ "Đại phong ca" thể hiện lòng hăng hái tuổi thanh xuân, đăng trên nguyệt san văn học "Diên Hà" có sức ảnh hưởng lớn và gây phản ứng mạnh mẽ. Nhưng, cũng vì bài thơ "Đại phong ca", Trương Hiền Lượng đã bị phê phán kịch liệt, sau đó bị bắt giam ở nông trường lao động cải tạo gần thành phố Ngân Xuyên, ông trở thành người tù bị cắt đứt với bên ngoài. Khi nhìn lại sự từng trải trước kia, Trương Hiền Lượng có tấm lòng độ lượng rộng rãi không hề chìm đắm trong tâm trạng đau buồn.

    "Tôi cảm thấy rất tự hào, vì tôi cùng một vận mệnh với dân tộc Trung Hoa, lúc cá nhân tôi gặp chuyện không may, dân tộc Trung Hoa cũng đang gặp trắc trở, hơn nữa lúc đó ngoài tôi ra, nhiều công nhân, nông dân, cán bộ và trí thức gặp phải chuyện tan nhà nát cửa, lạc vợ xa con, mất tự do, thậm chí mất tính mạng, tôi vẫn phải coi là người may mắn, là người may mắn sống sót."

    Sau hơn 20 năm trắc trở, năm 1979, Trương Hiền Lượng bước vào thời kỳ mùa xuân cuộc đời. Lúc Trung Quốc mới thực thi chính sách cải cách mở cửa, Trương Hiền Lượng vẫn ở nông trường bắt đầu viết tiểu thuyết, sau khi ông gửi bài thứ 3, bước ngoặt xuất hiện, số phận của ông đã được thay đổi. Tác phẩm thay đổi số phận Trương Hiền Lượng là tiểu thuyết "Câu chuyện giữa cụ Hình và con chó", sau đó tiểu thuyết này được đạo diễn nổi tiếng Tạ Tấn cải biên thành phim "Cụ già với con chó".

    Từ đó, Trương Hiền Lượng liên tiếp có tác phẩm xuất sắc ra mắt độc giả, hai tiểu thuyết "Linh hồn và thể xác" và "Xi-ao Ơ Blác" liên tiếp được trao Giải thưởng Truyện ngắn xuất sắc nhất Trung Quốc. Sau đó, tác phẩm "Một nửa đàn ông là đàn bà" khiến ông nổi tiếng hơn cả. Trong các bộ tiểu thuyết của ông, sự suy nghĩ và giãy giụa của nhân vật chính đã phản ánh số phận không may và sự suy nghĩ về cuộc sống thời kỳ đó của một nhóm người. Ông nói:

    "Nếu khi tôi mới bắt đầu viết tiểu thuyết, chỉ phản ánh số phận cá nhân tôi, thì tác phẩm không có giá trị lịch sử lớn, cũng không có sự đóng góp lớn cho xã hội. Nhưng, tác phẩm của tôi đã phản ánh trắc trở của dân tộc Trung Hoa chúng ta trong hơn 20 năm."

    Trương Hiền Lượng nói, suy ngẫm về một thời kỳ lịch sử có lẽ là chủ đề suốt cuộc đời của ông, vì đây chính là số phận của ông. Đối với thế hệ ông mà nói, dù bằng lòng hay không bằng lòng, xã hội và chính trị đã tác động tới cá nhân, rồi trở thành một phần trong cuộc đời của cá nhân.

    Năm 1993, Trương Hiền Lượng đầu tư thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn trường quay miền tây Hoa Hạ. Đến nay, trường quay miền tây Trấn Bắc Bảo trực thuộc công ty đã trở thành điểm đến du lịch quan trọng của Ninh Hạ. Ông nói, vì có sự nhìn nhận lý tính về văn hóa và lịch sử, ông cũng có đầu óc thương mại xuất chúng. Ông nói:

    "Người trong ngành văn hóa làm nghề văn hóa, trường quay Trấn Bắc Bảo thuộc ngành công nghiệp văn hóa, là điểm đến du lịch, nó rất sát gần với kiến thức vốn có của tôi, vì vậy, tôi đầu tư thành lập công ty này là chuyện dễ dàng."

    Hiện nay, trường quay miền tây Trấn Bắc Bảo do ông Trương Hiền Lượng xây dựng đã được công nhận là khu phong cảnh đạt tiêu chuẩn 4A cấp quốc gia Trung Quốc, tài sản hữu hình trong trường quay đã lên tới hơn 100 triệu nhân dân tệ. Ở ngõ hẹp của trường quay đã ra mắt hàng trăm bộ phim khán giả rất quen thuộc như "Hiệp khách đao ở trấn Song Kỳ", "Tân Tây Du Ký", "Hiệp khách ở đồng bằng Quan Trung" v.v.

    Trương Hiền Lượng từng khái quát sự từng trải của ông như sau: viết văn là "bán" câu chuyện đau khổ, làm kinh doanh là "bán" cảm thụ hiu quạnh. Chính vì có sự từng trải như vậy, ông có nhiều cảm nhận về cuộc đời hơn người bình thường. Ông nói, hiện nay ông là một người sống rất vui vẻ.

    "Là một người chân thành, là một người thẳng thắn, là một người không đeo mặt nạ, bạn sẽ sống rất vui vẻ."

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>