• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đạo diễn Mạnh Kinh Huy cùng với kịch nói "Nhu nhuyễn"—vở kịch cuối cùng trong "Bộ ba tác phẩm về chủ nghĩa bi quan"

    2010-12-02 17:48:41     cri

    Trong vở kịch "Nhu nhuyễn", lời kịch của biên tập Liêu Nhất Mai không còn sắc bén nữa, mà rất hài hước và dí dỏm thông minh, khiến khán giả chốc chốc lại bật lên tiếng cười bao hàm nhiều suy nghĩ. Chính như chị Liêu Nhất Mai đã nói trước khi trình diễn vở kịch này, trong vở kịch "Nhu nhuyễn", bác sĩ và người bệnh hình như đang thảo luận một vấn đề khác thường, nhưng thực ra, vấn đề chúng ta ra đời vì nguyên nhân gì, làm thế nào mới hạnh phúc, lại liên quan chặt chẽ tới mỗi khán giả. Trong các biểu diễn sân khấu hiện nay ở Trung Quốc không có nội dung thảo luận nguồn gốc nhân tính và ý nghĩa cuối cùng của nhân sinh, lần này chị Liêu Nhất Mai áp dụng phương thức ngụ ngôn sở trường của chị đã lấp chỗ trống này. Chị Liêu Nhất Mai nói:

    "Đúng là mọi người đều đã đưa ra cố gắng tối đa, buổi biểu diễn hôm nay không có vấn đề gì. Đặc biệt là khán giả đều hiểu rằng tôi muốn bày tỏ những gì, hiện trường im lặng, nội dung giao lưu toàn là nội dung giao lưu về nội tâm. Tuy 'Nhu nhuyễn' là một vở kịch rất khác thường, rất mạnh dạn, nhưng những điều tôi muốn thể hiện khán giả đều hiểu hết, tôi thật sự rất cảm động."

    Anh Mạnh Kinh Huy nói:

    "Tôi mong khán giả cảm thấy rung động trong phần mở đầu vở kịch, đến phần cuối sẽ ngẫm nghĩ mình sống như thế nào, có đáng không. Tôi cho rằng, vấn đề này rất đáng để khán giả trăn trở."

    Trong các tác phẩm trước kia của đạo diễn Mạnh Kinh Huy luôn mang theo hơi thở trò chơi và tâm trạng nôn nóng, nhưng trong vở kịch "Nhu nhuyễn", tài hoa của anh Mạnh Kinh Huy và chị Liêu Nhất Mai được thể hiện như nước sông chảy mãi. Sau nhiều năm rèn luyện, sau những ồn ào, anh Mạnh Kinh Huy và chị Liêu Nhất Mai—thương hiệu vàng trong lĩnh vực kịch nói thể nghiệm Trung Quốc đã thăng hoa tại nhà hát với phương thức "mềm mại" khiến mọi người bất ngờ.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>