• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Giải thưởng Văn học Lỗ Tấn" một lần nữa dấy lên cơn sốt quan tâm văn học thuần túy trong xã hội Trung Quốc

    2010-11-18 17:14:02     CRIonline

    Nghe Online

    Mới đây, Giải thưởng Văn học Lỗ Tấn lần thứ 5—giải thưởng lớn của giới văn học Trung Quốc đã tổ chức lễ trao giải tại thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, quê hương của nhà văn Lỗ Tấn, có 30 tác phẩm gồm các thể loại truyện vừa, truyện ngắn, phóng sự, thơ, tản văn, tạp văn, bình luận văn học v.v đã được trao giải thưởng.

    Giải thưởng Văn học Lỗ Tấn do Hội nhà văn Trung Quốc tổ chức, cứ 3 năm bình chọn một lần, là giải thưởng văn học quốc gia mang tên nhà văn nổi tiếng Lỗ Tấn. Vì có đề tài, thể loại phong phú, phản ánh kịp thời thành tựu sáng tác văn học, Giải thưởng văn học Lỗ Tấn rất được giới văn học và đông đảo độc giả quan tâm. Ông Lôi Đạt, nhà bình luận văn học nổi tiếng Trung Quốc cho rằng, các tác phẩm đoạt giải lần này có đề tài phong phú, cơ bản đã phản ánh thành tựu chính của văn học Trung Quốc trong gần 3 năm qua. Ông nói:

    "Tôi cho rằng, các tác phẩm này đã phản ánh cuộc sống hiện thực, phản ánh vấn đề hiện thực ở Trung Quốc. Tôi cho rằng, những tác phẩm như thế này mới được độc giả hoan nghênh hơn. Nhất là một số tác phẩm viết về những người thuộc tầng lớp thấp nhất của xã hội, không phải chỉ nói sự từng trải đau khổ của họ, mà còn thể hiện mối quan tâm nhân văn đối với người bình thường và những người sống trong hoàn cảnh khó khăn. Nhà văn Lỗ Tấn từng nói 'Vị nhân sinh, quan tâm những người không may mắn', chủ đề này không bao giờ lỗi thời."

    Năm nay là kỷ niệm 74 năm ngày qua đời của nhà văn Lỗ Tấn. Nhiều tác giả đoạt giải đều nói, Lỗ Tấn là thần tượng của họ, được trao giải thưởng đặt tên ông tại quê hương của ông là vinh dự của nhà văn. Với tác phẩm "Chữ cái bị ốm", nhà văn Lục Xuân Tường được trao Giải thưởng về thể loại tản văn và tạp văn.

    Dù về cách viết hay là sắp xếp kết cấu, tác phẩm "Chữ cái bị ốm" đều rất đặc sắc, là sự tìm tòi đối với hình thức mới của thể loại tạp văn. Cuốn sách này có nhiều nội dung về thuốc bắc, tác giả dùng hơn 100 đơn thuốc bắc để ghi chú tiêu đề các bài văn. Khi đọc mỗi một bài tạp văn, độc giả tìm hiểu một đơn thuốc bắc trước, tác giả còn viết rõ dược lý và công dụng, ngụ ý phong cách của tạp văn "thuốc đắng dã tật". Nhà văn Lục Xuân Tường giáng một đòn thiện ý vào các quy tắc bất thành văn trong xã hội Trung Quốc. Ông nói:

    "Tôi tương đối quan tâm nhu cầu của thị trường. Thời đại đã khác hẳn, dao găm và cái giáo của nhà văn Lỗ Tấn đã thấm sâu vào xương tủy của người dân Trung Quốc. Phong cách của tạp văn trong thời đại mới có thể dịu dàng hơn một tí, bề ngoài mềm dẻo cũng chứa đựng được nội hàm phê bình. Khi tôi viết, tôi quan tâm nhu cầu của thị trường, quan tâm phản ứng của độc giả. Nếu độc giả không đọc sách mình, tinh thần phê bình của mình không thể nào thể hiện được."

    Điều đáng tiếc là, Giải thưởng Văn học Lỗ Tấn lần này không trao giải tác phẩm phiên dịch và giải văn học mạng. Nhất là giải văn học mạng, Giải thưởng Văn học Lỗ Tấn lần này đặc biệt tăng thêm giải thưởng này, nhưng không có tác phẩm được trao giải. Ông Trần Kỳ Vanh, Thư ký Ban Thư ký Hội nhà văn Trung Quốc cho biết, không trao giải thưởng tác phẩm phiên dịch là vì thiếu tác phẩm phiên dịch chất lượng cao tham gia bình chọn; không trao giải văn học mạng là vì tác phẩm tham gia bình chọn chưa đạt tiêu chuẩn trao giải thưởng của Giải thưởng Văn học Lỗ Tấn, hoặc là vì phần lớn giám khảo đến từ lĩnh vực văn học truyền thống, chưa hình thành nhận thức chung về thẩm mỹ đối với văn học mạng.

    Nhà văn Trung Quốc luôn có truyền thống dùng văn học tìm tòi nhân tính, dùng tác phẩm phản ánh thời đại. Các tác phẩm đoạt giải lần này đã phản ánh các mặt xã hội Trung Quốc. Lần này là lần thứ 3 ông Lý Minh Sinh đoạt Giải thưởng Văn học Lỗ Tấn, tác phẩm đoạt giải lần này là "Lòng người trong động đất" với trận động đất Văn Xuyên làm đề tài. Ông nói: "Hai lần trước đoạt giải tôi rất vui mừng, lần này tôi cảm thấy yên tâm. Vì giải này không những khẳng định tác phẩm của tôi, mà còn an ủi người dân ở khu vực bị động đất, nhất là những người gặp nạn!" Ông nói:

    "Tôi có 3 thân phận: tác giả, quân nhân và người Tứ Xuyên. Khi nhìn thấy bãi hoang tàn, đâu đâu cũng là thương tích, tôi không quản sống chết nữa. Với lương tâm nghề nghiệp, tôi phải ghi lại những sự việc đã xẩy ra."

    Là tác giả dân tộc Tạng đầu tiên đoạt Giải thưởng Văn học Lỗ Tấn, đồng thời cũng là tác giả dân tộc thiểu số duy nhất đoạt giải lần này, ông Xi-rên-lu-ô-bu đoạt giải bằng tiểu thuyết "Dê phóng sinh" đã nhận được sự chú ý của các giới. Với đặc điểm đậm đà phong cách dân tộc Tạng và có sự miêu tả về tâm hồn thành kính tuân theo tín ngưỡng, tiểu thuyết của ông đã được trao giải thưởng.

    Trong văn hóa đa nguyên, tiết tấu cuộc sống tăng nhanh ngày nay, Giải thưởng Văn học Lỗ Tấn—giải thưởng văn học thuần tuý một lần nữa được công chúng chú ý và quân tâm, đã phản ánh ở mức nào đó sự trở về của văn học và sự chú ý và quan tâm của công chúng đối với tác phẩm văn học thuần tuý.

    Bà Thiết Ngưng, nhà văn nổi tiếng, Chủ tịch Hội nhà văn Trung Quốc nói:

    "Chúng ta sum họp tại quê hương nhà văn Lỗ Tấn, là mong kế thừa hoài bão của nhà văn Lỗ Tấn, học tập nhà văn Lỗ Tấn có tầm nhìn xa, quan tâm đời sống, khiến tác phẩm văn học đóng vai trò quan tâm hiện thực xã hội, dùng tác phẩm văn học phản ánh sự tồn tại về tinh thần của một thời đại và một dân tộc."

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>