• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Phật sống Chông-yông-di-li và bức Thang-ka dài nhất thế giới của ông

    2010-10-11 15:01:10     cri

    Phật sống Chông-yông-chi-li nói, vẽ Thang-ka không những cần có tay nghề điêu luyện, mà còn phải có một tấm lòng thành kính. Trong những công đoạn phức tạp, chỉ có lúc vẽ tranh nền bằng bút chì hoặc bút than mới có thể sửa chữa, một khi bắt đầu tô màu là không thể sửa nữa, bởi vì sửa đi sửa lại có nghĩa là không tôn kính Phật. Phật sống Chông-yông-chi-li nói:

    "Khi tô màu lên tuyệt đối không thể sai sót. Không như tranh màu, tranh thủy mặc. Tô màu Thang-ka là tô từng lớp một, phải chọn màu từ từ, pha từ từ."

    Là một Phật sống của Phật giáo Tạng, Phật sống Chông-yông-chi-li luôn lấy tôn vinh Phật pháp, từ bi cứu thế làm trách nhiệm của mình. Nhiều năm qua, Phật sống luôn kiên trì tự học, ông tin chắc rằng, chỉ có không ngừng học hỏi, mới là con đường tốt nhất để phát hiện ưu thế và sáng tạo ưu thế của chính bản thân mình. Năm 2002, ông thành lập một trường dạy nghề song ngữ tiếng Tạng, tiếng Hán tại làng Zê-thông châu tự trị dân tộc Tạng Địch Khánh, miễn phí nhận dạy trẻ em và trẻ mồ côi của các vùng miền núi nghèo. Hiện nay, trường có hơn 100 trẻ em, bé nhất 8 tuổi, lớn nhất 25 tuổi. Ở đây các em vừa có thể học tiếng Tạng, tiếng Hán, tiếng Anh và kiến thức cơ bản về thao tác máy vi tính, mà còn có thể học các kỹ năng về kiến thức cơ bản về Tạng y Tạng dược, hội họa Thang-ka, điêu khắc và làm đồ thủ công truyền thống dân tộc.

    Phật sống Chông-yông-chi-li nói, ông mong các em thông qua học tập, không những có thể nắm một số kỹ năng sống qua việc làm, mà còn có thể kế thừa văn hóa Tạng. Đầu năm 2006, xét thấy người biết tay nghề hội họa truyền thống dân tộc Tạng của quê hương ngày càng ít, trong khi đó trường dạy nghề của mình lại thiếu kinh phí, Phật sống Chông-yông-chi-li nảy sinh ý tưởng vẽ một bức tranh Thang-ka cỡ lớn.

    Trên cơ sở 4333 bức Thang-ka nhỏ và hơn một triệu chữ viết do một học giả chuyên tâm nghiên cứu, chỉnh lý và thu thập hơn 20 năm, Phật sống Chông-yông-chi-li đã xây dựng nội dung chính của bức tranh Thang-ka "Đại quan hội họa trường quyển". Bức Thang-ka này gồm nội dung hình thành vũ trụ, cội nguồn của loài người, câu chuyện Phật Đà, tôn giáo, đất nước con người v.v. Trong đó còn đề cập đến các dân tộc Hán, dân tộc Bạch, dân tộc Na-si v.v liên quan đến lịch sử của dân tộc Tạng và một số lịch sử của các nước Ấn Độ, Nê-pan v.v, có thể coi là bách khoa toàn thư của dân tộc Tạng.

    Phật sống Chông-yông-chi-li mời gần trăm họa sĩ tham gia sáng tác hơn 3 năm. Đặc điểm nổi bật nhất của bức Thang-ka này là những nguyên liệu đã sử dụng, ngoài chất liệu quặng, trân châu, mã não, vàng bạc đá quý v.v, còn có 7 hạt xá lợi của đệ tử Phật tổ Thích-ca-mâu-ni, đối với tín đồ Phật giáo mà nói, đó là những thứ quý nhất mà những bức Thang-ka khác không thể có. Phật sống Chông-yông-chi-li mong bức Thang-ka này có thể cất giữ vĩnh viễn trong trường của mình:

    "Bức Thang-ka này có lợi cho sự phát triển của nhà trường, còn có thể kế thừa Thang-ka trên danh nghĩa của nhà trường."

    Do bức tranh "Đại quan hội họa trường quyển", bức Thang-ka dài nhất thế giới đã đầu tư rất nhiều tiền vốn vì sử dụng nguyên vật liệu quý hiếm, nếu tiếp tục vẽ thì sẽ thiếu vốn. Phật sống Chông-yông-chi-li nói, thực ra bức Thang-ka này chỉ mới hoàn thành một nửa. Ông nói, nếu sau này điều kiện cho phép, ông sẽ cố gắng hoàn thành nửa phần còn lại, khiến văn hoá Tạng được kế thừa và tôn vinh một cách tốt hơn.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>