Việc thi đỗ đại học của chị cả A-sang đã khích lệ hai cô em gái, hai em quyết tâm phải học giỏi như chị. Dưới sự khuyến khích và lôi kéo của chị cả, chị hai A-y thi vào Học viện Âm nhạc Thượng Hải, em út A-đô thi vào Học viện Dân tộc Quý Châu. Ba chị em họ Vương trở thành ba con phượng hoàng đã bay ra từ bản làng dân tộc Mèo.
Sau khi tốt nghiệp, ba chị em dốc sức vào việc giới thiệu quảng bá dân ca dân tộc Mèo, khiến làn điệu dân ca dân tộc Mèo nhiệt tình phóng khoáng vang vọng khắp đất nước Trung Quốc, thậm chí vang vọng trên cả thế giới. Ba chị em lần lượt đi trình diễn ở hơn 10 nước và khu vực, mỗi lần trình diễn đều khiến họ cảm thấy tự hào vì là người Trung Quốc, là người dân tộc Mèo. Chị hai A-y ôn lại ký ức khó quên nhất:
"Tôi lần đầu tiên đi xa là năm 1994 đi I-ta-li-a, tôi hát một bài tình ca khèn, tôi vừa hát vừa nhảy trong trang phục dân tộc ngày tết, dưới sân khấu vang lên những tràng vỗ tay nồng nhiệt. Hôm thứ hai, tôi được mời cùng với đoàn nghệ thuật các nước đi thăm thành phố Rô-ma. Rất nhiều người đi đến trước mặt tôi, họ nói chuyện với tôi bằng ngôn ngữ nước ngoài và bằng tay, khiến tôi không hiểu. Qua phiên dịch tôi mới biết, ý họ muốn nói buổi biểu diễn hôm qua của tôi để lại cho họ ấn tượng rất sâu sắc, giọng hát của tôi hết sức tuyệt vời. Trang phục của tôi rất đẹp. Tôi vẫn nhớ như in những kỷ niệm lúc bấy giờ."
Ngoài trình diễn những làn điệu dân ca tuyệt vời của dân tộc Mèo, truyền bá văn hoá dân tộc Mèo, ba con phượng hoàng vàng bay ra từ bản làng dân tộc Mèo còn tập trung vào sự nghiệp công ích, truyền tải tình thương. Vì có danh tiếng và sức hội tụ cao tại châu Điền Tây Nam, tỉnh Quý Châu, em út A-đô thường tổ chức hoạt động công ích, tham gia công việc từ thiện để giúp những nhóm người thế yếu. Chị A-đô nói:
"Tôi thường tổ chức một số đêm diễn từ thiện và hoạt động công ích, bạn bè tôi đều rất ủng hộ. Chúng tôi đến bản làng xa xôi hẻo lánh biểu diễn nhằm giúp đỡ trẻ em thất học, thu nhập một buổi biểu diễn có thể giúp đỡ hàng trăm trẻ em đi học."
Ba chị em dân tộc Mèo không bao giờ quên quê hưởng đã nuôi dưỡng họ. Tại trường trung học Cựu Châu huyện Hoàng Bình, họ thành lập một trường nghệ thuật nhằm đào tạo nhân tài nghệ thuật. Họ thường về giảng dạy cho học sinh trong trường, thường nhiệt tình hiến dâng cho bà con quê hương những bài dân ca trữ tình.
Là diễn viên chuyên nghiệp, ba chị em đều đang dốc sức vào việc đào tạo nhân tài ca hát. Ba chị em bản làng dân tộc Mèo đã hiểu sâu đạo lý "văn hóa của dân tộc cũng là văn hóa của thế giới". Họ mong muốn với sự nỗ lực của mình, văn hoá sán lạn của dân tộc Mèo có thể tỏa sáng trên thế giới.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |