• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Người Sơ-pa đi ra khỏi vùng núi

    2009-11-02 17:38:30     cri

    Nghe Online

    Ở phía nam dưới chân núi tuyết Hy-ma-lay-a phong cảnh tươi đẹp có một nhóm người mà ít người biết đến tập trung cư trú. Trước đây, có lẽ chỉ có những người từng thám hiểm trên núi Hy-ma-lay-a mới biết đến nhóm người này, bởi vì nhóm người này đời đời kiếp kiếp chỉ làm nghề hướng dẫn leo núi và phu khuân vác. Ngày nay, cuộc sống của nhóm người này đã thay đổi, họ dần dần đi ra khỏi vùng núi, sống hoà thuận với dân tộc Tạng, dân tộc Hán ở địa phương và nhân dân Nê-pan, để lại ấn tượng nhiệt tình hiếu khách và phóng khoáng cho mỗi một người dân từng tiếp xúc với họ, họ chính là người Sơ-pa..

    Đây là một bản làng nằm ở biên giới Trung Quốc và Nê-pan, làng có 260 hộ dân, hơn 500 người. Vào thập niên 60 thế kỷ trước, gần 70 người Sơ-pa tập hợp thành một làng, đặt tên là làng Bang, lúc bấy giờ họ sống trong vùng núi sâu.

    Người Sơ-pa, trong tiếng Tạng có nghĩa là "người đến từ phương đông". Người Sơ-pa trong lãnh thổ Trung Quốc không đến 3000 người, chủ yếu phân bố tại thị trấn Trương Mục huyện Nê-la-mu và thị trấn Trần Đường huyện Định Kết Khu Tự trị Tây Tạng, sống trên núi cao và thung lũng núi Hy-ma-lay-a.

    Trước khi Tây Tạng giải phóng hòa bình, phần lớn người Sơ-pa sống ở vùng hang sâu trên núi cao, chủ yếu sống dựa vào nghề gùi hàng, cho nên được đặt tên là "người gùi hàng trên núi Hy-ma-lay-a". Trước đây, dân làng Bang cũng sống bằng nghề gùi hàng như vậy, dùng dây thừng buộc chặt hàng hóa rồi gùi sau lưng, một đầu dây cuốn quanh trán, trèo đèo lội suối, leo lên vách núi cheo leo. Phương thức thồ hàng này là kinh nghiệm xương máu mà người Sơ-pa đúc kết, bởi vì nếu thồ đồ nặng lên hai vai, một khi xảy chân thì sẽ mất cả người lẫn của. Nếu buộc dây quanh trán, khi xảy ra nguy hiểm thì có thể bỏ hàng để giữ lấy tính mạng. Phó trưởng làng làng Bang Tê-rinh nói, sau khi giải phóng Tây Tạng, người Sơ-pa bắt đầu đi ra khỏi vùng núi và tìm kiếm phương thức sinh sống mới, dân làng làng Bang đã tìm ra được một con đường mới xóa đói giảm nghèo trên cơ sở này.

    "Trước đây dân làng chủ yếu sống dựa vào nghề trồng trọt, cũng có một số ít người săn bắn trong rừng. Trước đây cũng có người chặt gỗ rừng làm đồ gỗ đơn giản để bán. Cách đây mấy tháng, làng đã xây xong một làng nghỉ mát và bắt đầu đưa vào hoạt động kinh doanh, doanh thu hàng ngày của làng nghỉ mát lên tới 3, 4 nghìn nhân dân tệ, lúc đông khách có thể lên tới gần chục nghìn nhân dân tệ."

    Bước chân vào làng, du khách sẽ nhìn thấy một ngôi nhà ba tầng đẹp đẽ được xây bằng bê-tông cốt thép, đây chính là kiến trúc chính của làng nghỉ mát, xung quanh có một bể bơi và một số thiết bị giải trí. Để hỗ trợ người Sơ-pa nâng cao mức sống, đầu năm ngoái, chính quyền địa phương đầu tư 1 triệu đồng nhân dân tệ, đồng thời cho phép làng thông qua phương thức vay ngân hàng hai triệu nhân dân tệ với lãi suất thấp và dân làng tự góp vốn 1,06 triệu nhân dân tệ xây dựng làng nghỉ mát này. Anh Tê-rinh nói, doanh thu của làng nghỉ mát ngoài trả tiền ngân hàng và đầu tư của dân làng ra, phần còn lại toàn bộ dùng vào xây dựng phát triển làng Bang. Có kinh nghiệm thành công như vậy, dân làng càng tràn đầy niềm tin đối với cuộc sống tương lai.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>