• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh Quảng Tây: Tình thương, là cái gốc của con người

    2014-05-28 22:04:16     cri

    Đề bài:

    Đọc tài liệu sau đây rồi làm bài:

    Ngày 29 tháng 4, ông Thượng bỏ quên chiếc điện thoại di động trên xe tắc-xi. Ông liền gọi điện theo số máy của mình, đối phương vừa nghe xong liền cúp máy luôn. Một lát sau, ông Thượng gửi tin nhắn bày tỏ, muốn "mua lại" chiếc máy của mình với giá 2000 NDT. Một tiếng đồng hồ sau, ông Thượng nhận được tin phản hồi rằng, sẽ trả lại chiếc điện thoại di động cho ông. Sau khi gặp mặt mới biết người nhặt được chiếc máy điện thoại di động của ông lại là một chàng thanh niên. Khi ông Thượng trả tiền để cảm ơn anh ấy, thì anh ấy đưa lại máy cho ông xong quay lưng đi luôn.

    Tối hôm đó, phóng viên gọi điện cho anh thanh niên đó, thì nhận được câu trả lời như sau: "Lẽ ra tôi không có ý định trả lại điện thoại đâu, nhưng sau khi xem các tấm ảnh và nội dung tin nhắn trong máy, phát hiện chủ máy di động này vừa quyên góp một khoản tiền lớn cho khu vực động đất Lư Sơn, tôi rất cảm động. Tôi không thể thấy lợi mà quên nghĩa, không thể đối sử với tình thương bằng lòng tham của mình. Tôi cũng phải có lòng chân thành và tình thương nhiều như ông Thượng vậy".

    Yêu cầu: Tự chọn góc độ, xác định lập ý và thể loại, tự đặt tiêu đề; không được thoát ly phạm vi nội dung và nội hàm của tài liệu cho sẵn, không được rập khuôn, không được sao chép. Bài làm trên 800 chữ.

    Bài làm: Tình thương, là cái gốc của con người

    Nhà thơ Đức Schiller(1759-1805)có câu danh ngôn: "Tình thương khiến tâm hồn vĩ đại càng trở nên vĩ đại". Nội dung tài liệu cho sẵn cho chúng ta biết rằng: Tình thương, không những khiến cho tâm hồn vĩ đại càng trở nên vĩ đại, tình thương còn có thể cảm hóa, có thể truyền đưa. Nghĩa cử tình thương của ông Thượng quyên góp cho khu vực bị động đất không những đã cảm hóa người thanh niên nhặt được chiếc máy điện thoại di động của ông, mà còn khiến người bạn trẻ này trong khi trả lại chiếc điện thoại di động đã biết được cách truyền đưa lòng chân thành và tình hữu hảo. Trong khi đó tài liệu cho sẵn này cũng đã truyền đưa năng lượng tích cực cho xã hội; Tình thương, là lấy con người làm gốc. Tặng bạn hoa hồng, để lại dư hương.

    Vợ chồng nhà giáo Hồ Trung và Tạ Hiểu Quân

    Tình thương là gì? Tình thương chính là lấy con người làm gốc. "Mẹ cầm sợi chỉ trong tay, Trên mình du tử áo may vội vàng", đây là tình thương của người mẹ dành cho con; "Cầm tay nhìn nhau lệ rơi nhòa, chỉ còn tiếng nấc không thành lời", đây là tình yêu của đôi trai gái đang yêu; "Sau khi tôi chết rồi, hãy mang tro cốt của tôi về quê hương chôn cất, trên nấm mồ trồng một cây táo, để tôi có thể báo đáp cuối cùng cho mảnh đất của quê hương, đền ơn bà con cô bác của quê nhà", đây là tình yêu của người con xa xứ đối với quê hương; "Thu dọn tốt sơn hà gấm vóc, muôn dân đều làm chủ đất nước", đây là tình yêu đất nước của người con yêu nước, "Trái đất không có tình thương tựa như một nấm mồ vậy", chính vì có nhiều tình thương tình yêu muôn hình đa sắc, đã chảy dồn lại thành dòng sông lớn, đã lột tả nội hàm của tình thương.

    Hoàng Dục Châu"Người bạn cùng phòng tốt bụng nhất"

    Tình thương là gì? Nếu tình thương được ví như cao nguyên núi tuyết, thì vợ chồng nhà giáo Hồ Trung và Tạ Hiểu Quân đã bất chấp tất thảy cứ thế mà leo lên. Trên dải cao nguyên, họ đã dạy dỗ các em học sinh ở đó bằng tình thương, không yêu cầu có sự đáp lại, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt các em chính là niềm vui lớn nhất của họ. Đôi vợ chồng này tựa như hai đóa hoa tuyết nở rộ trên miền cao nguyên tuyết giá lạnh; so với một số ít giáo viên thất đức ngược đãi học sinh, thì tâm hồn của đôi vợ chồng giáo viên này cao thượng biết bao. Có người hỏi: Tâm hồn ở đâu? Tâm hồn không ở nơi nó sống, nhưng tâm hồn ở chốn có tình thương. Tâm hồn của vợ chồng giáo viên Hồ Trung và Tạ Hiểu Quân chính là ở trên cao nguyên núi tuyết nơi mà họ đã dành tình thương.

    Tranh châm biếm anh chàng "Phạm bỏ chạy"

    Tình thương là gì? Tình thương không phải là tai họa ập tới rồi mạnh ai người ấy chạy, tình thương là sự quan tâm, bảo vệ những người xung quanh, đúng vậy, không phải như cái anh chàng có biệt hiệu là "Phạm bỏ chạy" khi xảy ra động đất; tình thương chính là bạn Hoàng Dục Châu, về sau mọi người đặt cho bạn biệt hiệu là "Người bạn cùng phòng tốt bụng nhất", khi xảy ra động đất đã ôm hết sáu chiếc máy vi tính sách tay, khoác ba chiếc máy ảnh, lại còn xách cả một chiếc lồng nhỏ nuôi con rùa của các bạn cùng phòng chạy thoát ra ngoài, tấm lòng chân thành trong hoạn nạn, trong giây phút tai họa ập đến, Dục Châu đã "cứu thoát" của cải quý giá của các bạn ở cùng phòng. So với một số ít kẻ tàn ác đầu độc và giết hại bạn học ở cùng phòng như tin đưa trên mạng, thì nghĩa cử của bạn Hoàng Dục Châu đã khiến các bạn học phải cảm động, càng khiến toàn xã hội phải cảm động, bạn đã truyền đi năng lượng tích cực tràn đầy tình thương bao la.

    Viện sĩ Viện Công trình Trung Quốc Lâm Tuấn Đức

    Tình thương là gì? Tình thương chính là chạy đua với thời gian, là tranh đấu với sự sống, tình thương chính là như Viện sĩ Viện Công trình Trung Quốc Lâm Tuấn Đức làm việc đến hơi thở cuối cùng, tuy Viện sĩ đã phải từ giã cõi đời, nhưng khung cảnh khiến mọi người phải rung động đã mãi mãi để lại trong lòng mọi người; trong những ngày lâm bệnh nặng, thầy đã lê đi từng bước đến bên bàn làm việc trong sự dìu đỡ của mọi người, bắt đầu bứt lên cho cuộc chạy đua với thời gian trong giây phút cuối cùng gian nan nhất của sự sống, và thầy đã hoàn thành giây phút xông lên lần cuối cùng trong sự sống của chính mình. Sự sống có hạn, tình thương vô hạn, trước mặt Viện sĩ Lâm Tuấn Đức, thì những quan chức tham nhũng vơ vét của cải nhà nước, không từ thủ đoạn mưu cầu lợi ích cho bản thân thì họ quả là bẩn thỉu như thế nào, thậm chí nhỏ nhoi như cát bụi.

    Tình thương là gì? Đó là những người như hai vợ chồng nhà giáo Hồ Trung và Tạ Hiểu Quân, là bạn Hoàng Dục Châu, là Viện sĩ Trung Quốc Lâm Tuấn Đức, họ đã giải thích đầy đủ cho định nghĩa của tình thương, họ hiến dâng lặng lẽ, một lòng bỏ ra, không cần sự đáp trả, họ không phàn nàn không ân hận, đây chính là tình thương, là tình thương mãi mãi vĩnh hằng.

    Tình thương là gì? Tình thương là lấy con người làm gốc. Tình thương vô bờ bến, chúng ta hãy cùng cảm động trước bất cứ tình thương của cuộc sống cho dù là rất nhỏ, chúng ta bắt tay từ những việc nhỏ bé, để xã hội chúng ta nở những đóa hoa tình thương, để trần gian ngào ngạt hương thơm của tình thương vô bờ bến.

    Lời bình:

    Bài văn này có mấy đặc điểm như sau

    a. Thí sinh áp dụng biện pháp tu từ phép lặp cú pháp và dẫn chứng; Bài văn mở đầu đã dẫn câu danh ngôn của nhà thơ Đức Schiller để chứng minh sức mạnh của tình thương, trong đoạn hai không những áp dụng phép lặp cú pháp, mà còn dẫn danh ngôn của nhân sĩ nổi tiếng để nghiệm chứng chủ đề. Điều quan trọng nhất là, thí sinh đã áp dụng phép lặp cú pháp "tình thương là gì" để luận chứng cho chủ đề của "tình thương, là lấy con người làm gốc".

    b. Áp dụng biện pháp luận chứng cho mặt trái và mặt phải; thí sinh đã đưa ra những ví dụ về hành động của các nhân vật để minh chứng cho mặt phải và mặt trái; ví dụ như  so sánh tấm gương của vợ chồng nhà giáo Hồ Trung và Tạ Hiểu Quân với hành vi của những người tuy cũng làm nghề nhà giáo nhưng lại ngược đãi học sinh; lấy ví dụ về "Người bạn ở cùng phòng tốt bụng nhất " ra so sánh với anh chàng "Phạm bỏ chạy"; Lấy tấm gương của Viện sĩ Lâm Tuấn Đức so sánh với những quan chức tham nhũng, qua đó làm nổi bật tâm hồn cao cả của các nhân vật chính diện, làm nổi bật chủ đề "Tình thương, là lấy con người làm gốc".

    c. Dẫn chứng về nhân vật và sự việc tiến cùng thời đại, cho hai nhân vật là tấm gương cảm động Trung Quốc trong hai năm vừa qua, và cả "anh bạn ở cùng phòng tốt bụng nhất" , những dẫn chứng này mới mẻ, gắn liền với cuộc sống, toát lên hương vị nồng nàn ấm áp tình người.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>