• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hộp thư tặng bạn món quà Tết, Mã đáo thành công đến muôn nhà

    2014-02-04 17:46:50     CRIonline

    Thành: Trong chuỗi ngày Tết Nguyên Đán, long trọng nhất là từ đêm Giao thừa cho đến hết mùng 3 Tết, nhưng theo quan niệm dân gian thì sau Rằm tháng Giêng mới là hết Tết. Sau đây chúng tôi xin mượn bài thơ của bạn Trung Ngọc Văn, có E-mail 2nam1nuhon@ để mở đầu cho bến hẹn tình bạn chung vui với các bạn trong đêm mồng 4 Tết đậm đà hương vị Tết Giáp Ngọ:

    Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua

    Phúc lộc đua nhau đến từng nhà

    Vài lời cung chúc tân niên mới

    Vạn sự an khang vạn sự lành

    Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều

    Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu

    Gia đình hạnh phúc bè bạn quý

    Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều

    Đầu xuân năm mới chúc bình an

    Chúc luôn tuổi trẻ chúc an khang

    Chúc sang năm mới nhiều tài lộc

    Công thành danh toại chúc vinh quang.

    Ánh: Xin cảm ơn bạn Trung Văn Ngọc, mong bạn lúc này đang đón nghe chương trình đặc biệt đêm nay để vui Tết, cũng xin chúc bạn cùng gia đình an khang hạnh phúc, mã đáo thành công.

    Thành: Cũng như các dịp Tết trước đây, bạn Nguyễn Cao Sơn, thính giả nhiệt tình của Đài chúng tôi ở thôn 10, làng Đông, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã làm thơ và trình bày qua đường dây nóng vào ngày giáp Tết gửi lời chúc tết đến CRI và các bạn thính giả gần xa:

    Mừng xuân Giáp Ngọ

    Mừng xuân Giáp Ngọ nở hoa,

    Ngựa phi như gió bay qua khắp miền,

    Trung Hoa cảnh đẹp như tiên,

    Đời sống văn hóa nối liền văn minh,

    Mừng Xuân mới thập hữu tình,

    Muôn nhà vui Tết thắm tình anh em,

    Khắp nơi du khách đến xem,

    Vui cùng cảnh đẹp ma thèm biết bao,

    Trung Hoa đất nước tự hào,

    Mở cửa cải cách đón chào năm châu,

    "Thần châu 10" lại dẫn đầu bay lên vũ trụ địa cầu lừng danh,

    Năm mới thắng lợi hoàn thành nhiều nhà máy công trường liên doanh,

    Tam nông vững mạnh tiến nhanh,

    Bội thu năng xuất đất lành ngàn năm,

    Chúc mừng hạnh phúc muôn năm,

    Dân giàu nước mạnh nghìn năm vững bền,

    Hòa bình hữu nghị năm châu,

    Rừng hoa rực rỡ muôn màu đẹp tươi,

    Mừng Xuân không lấp tiếng cười,

    Việt Nam Trung Quốc muôn đời thủy chung.

    Thành: Bốn ngày Tết vừa qua kể cả đêm giao thừa, muôn vàn các gia đình Trung-Việt xum họp bên nhau, tay bắt mặt mừng ôm hôn chúc phúc nhau, thế nhưng còn nhiều người của cộng đồng thuộc các lứa tuổi khác nhau, nghề nghiệp khác nhau thì lại "mỗi phùng giai tiết bội tư thân", tức là Tết đến lại càng nhớ người thân ở quê hương.

    Ánh: Trong những ngày giáp Tết Ngọc Ánh có dịp gặp gỡ hỏi han hoặc chuyện trò với họ qua điện thoại, ghi âm lại những lời chúc Tết mừng năm của họ tới cha mẹ, anh chị em, bà con cô bác, họ hàng chòm xóm, bạn bè ở quê hương. Họ đã nối lời chúc Tết của nhau thành vòng tay lớn trong không gian, để an ủi nhau, để cảm nhận và chia sẻ tiếng lòng xa nhớ quê hương và người thân trong ngày tết cổ truyền dân tộc, sau đây là một chuỗi lời chúc Tết của một số cán bộ và doanh nghiệp Việt Nam đang sinh sống làm ăn tại Bắc kinh, và của các bạn lưu học sinh Việt Nam đang du học tại Trường Đại học Hoa Trung, thành phố Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc:

    Một chuỗi lời chúc Tết...

    Ánh: Vào ngày giáp Tết, Ngọc Ánh đã có buổi họp mặt thân mật đặc biệt với các bạn lưu học sinh Việt Nam đang du học tại trường Đại học Sư phạm Hoa Trung tỉnh Hồ Bắc, nói là buổi họp mặt, nhưng lại không thấy mặt nhau mà là qua đường dây nóng điện thoại, Ngọc Ánh đã lắng nghe và ghi âm các bạn kể về những từng trải và cảm nhận của mình trong tháng này du học xa nhà, từ ban đầu mới nhập học bỡ ngỡ, cho đến khi trở nên quen thuộc rồi thân thiết bởi đã vượt qua rào cản của ngôn ngữ. Qua đường dây nóng điện thoại các bạn đã cùng đồng ca bài hát Nối vòng tay lớn để bày tỏ nỗi lòng chung của muôn vàn những người con đang xa nhà.

    Một đoạn ca khúc của sinh viên Đại học Sư phạm Hoa Trung... rồi thả tiếp bài hát Nối vòng tay lớn...

    Thành: Thưa quý vị và các bạn, Đại học Sư phạm Hoa Trung là một trong những trường điểm ở Trung Quốc, thu hút rất nhiều lưu học sinh các nước trên thế giới trong có các bạn Việt Nam đến du học, nhiều bạn khi còn ở trong nước đã là thính giả của CRI, tuy vậy cho đến thời điểm này, La Thành vẫn chưa có dịp đặt chân đến thành phố Vũ Hán để thăm trường đại học nổi tiếng này.

    Ánh: Thành phố Vũ Hán nằm ở miền trung Trung Quốc. Tuy Ngọc Ánh từng hai lần đến thành phố Vũ Hán, nhưng không phải trong dịp Tết, chưa từng chứng kiến và cảm nhận quang cảnh đón tết Xuân tại vùng miền Trung này.

    Thành: Vậy xin mời Bạn Chu Thị Duyên quê ở Biên Hoà, Đồng Nai đang du học tại Đại học Sư phạm Hoa Trung chia sẻ với chúng ta quang cảnh đón Tết tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc miền Trung Trung Quốc qua đường dây nóng với chị Ngọc Ánh vào giáp Tết:

    Duyên: A-lô, em chào chị Ngọc Ánh ạ.

    Ngọc Ánh: Xin chào Duyên, nghe nói năm ngoái Duyên ở lại trường ăn Tết với một số bạn Việt Nam phải không?

    Duyên: Dạ, vâng ạ.

    Ngọc Ánh: Vậy thì Ngọc Ánh xin hỏi, lần đầu tiên ăn Tết tại nơi đất khách quê người như thế, Duyên có cảm xúc như thế nào? Có giống Việt Nam không? Hay có khác biệt như thế nào không?

    Duyên: Đây là Tết đầu tiên em ở lại Trung Quốc, không về ăn Tết cùng với gia đình, mới đầu cũng có một chút hụt hẫng, sau đó em cũng tìm được nhiều anh chị Việt Nam ở lại, nên mọi người đi ra ngoài vui chơi ăn uống, cũng vui lắm.

    Ngọc Ánh: Duyên có thể tả sơ qua với các bạn thính giả Việt Nam quang cảnh đón Tết ở Vũ Hán như thế nào, có giống ở Việt Nam không?

    Duyên: Phong cảnh của Vũ Hán so với thành phố quê em thì hoàn toàn khác nhau chị ạ. Ở Vũ Hán, ngày Tết khi ra ngoài đường có một màu chủ đạo, đó là màu đỏ, câu đối, trang trí đều lấy màu đỏ làm chủ đạo, rất đẹp mắt, có một điều là ngày Tết đi ra ngoài đường gặp rất ít người, không giống như ở Việt Nam, ở Việt Nam thì tấp nập nhiều người, ở đây thì người rất ít ạ.

    Ngọc Ánh: Ngọc Ánh biết ở Việt Nam ăn Tết không thể thiếu bánh chưng, dưa hành, Duyên có thể chia sẻ với Ngọc Ánh nói riêng và các bạn thính giả nói chung rằng, nhân dân Vũ Hán khi ăn Tết chủ yếu ăn những món gì?

    Duyên: Vũ Hán trên bản đồ thuộc miền Trung của Trung Quốc, ẩm thực cũng phong phú lắm. Trong ngày Tết, em thấy người dân ở đây chủ yếu ăn sủi cảo, và một số đặc sản nữa, đó là lạp xường, cá Ngũ Xương, em nhớ những món này lắm.

    Ngọc Ánh: Tết năm nay Duyên có về nhà ăn Tết không?

    Duyên: Dạ em không về ạ.

    Ngọc Ánh: Vẫn lưu luyến Tết Vũ Hán phải không?

    Duyên: Dạ, vâng ạ.

    Ngọc Ánh: Xin mời Duyên chúc Tết các bạn thính giả Việt Nam bằng Tiếng Trung Quốc.

    Duyên: Chúc các bạn một năm mới vui vẻ, thành công, vạn sự như ý.

    Thành: Cảm ơn bạn Chu Thị Duyên lưu học sinh Việt Nam làm thạc sĩ chuyên ngành Trung văn Đại học Hoa Trung vừa kể với chúng ta về quang cảnh và hương vị ăn Tết tại Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc, mời các bạn thưởng thức bài dân ca Hồ Bắc Trung Quốc Chị Hoàng Tư.

    Ca khúc Chị Hoàng Tư ...

    Thành: Trong giai điệu ca khúc Chị Hoàng Tư dân ca Hồ Bắc Trung Quốc, chúng ta vừa cảm nhận bầu không khí Tết của Vũ Hán tỉnh lỵ tỉnh Hồ Bắc miền Trung Trung Quốc, qua mô tả của bạn Chu Thị Duyên lưu học sinh Việt Nam.

    Thành: Thành phố Huế nằm ở miền trung Việt Nam, bây giờ cùng với giai điệu Khúc tình ca xứ Huế xin mời các bạn hai miền Nam và Bắc Việt Nam nghe bạn Tống Kim Oanh thính giả lâu năm của CRI chúc Tết và mô tả cảnh ăn Tết tại thành phố Huế quê hương mình qua điện thoại với chị Ngọc Ánh trong ngày giáp Tết, xem cái Tết ở hai miền trung của hai nước Trung -Việt có gì khác nhé:

    Kim Oanh: Từ Việt Nam em xin kính chúc chị và các anh chị em trong Ban tiếng Việt một năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng, em cũng xin chúc cho các bạn thính giả trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào.

    Ngọc Ánh: Trong thời điểm nhân dân hai nước Trung Việt đón Xuân Giáp Ngọ, Ngọc Ánh rất muốn thông qua Kim Oanh chia sẻ với các bạn thính giả và cư dân mạng ở hai miền Nam Bắc chưa có dịp đặt chân đến Huế, quang cảnh đón Tết Nguyên đán ở cố đô Huế như thế nào? Ẩm thức của Huế trong dịp Tết như thế nào?

    Kim Oanh: Dạ, nói chung Huế là một cố đô, nhưng cũng rất trầm mặc. Đi chợ hoa thì thấy có nhiều hoa và bạn bè, nhà nào cũng quét vôi, sửa sang lại để đón chào năm mới. Về ẩm thực, các chợ của Huế cũng bày bán các loại mứt bánh và món ăn gia truyền của Huế như tôm chua, chả thịt heo, v.v... không khí đón Tết rất tấp nập chị ạ. Món ăn không thể thiếu trong ngày Tết ở Huế cũng là món dưa và bánh trưng, nói chung quang cảnh đón Tết ở miền Trung cũng rất sôi động chị ạ.

    Ngọc Ánh: Xin cảm ơn Kim Oanh đã giới thiệu đơn giản về không khí cũng như quang cảnh đón Tết Nguyên đán ở thành phố Huế, nhận dịp năm mới, cũng xin chúc gia đình Kim Oanh ăn tết thật là vui.

    Nhạc Huế ....

    Thành: Xin cảm ơn những lời chúc Tết và lời giới thiệu của bạn Tống Kim Oanh về quang cảnh Tết trên cố đô Huế miền trung Việt Nam có dòng sông Hương duyên dáng nổi tiếng trong giai điệu dân ca Tình ca xứ Huế.


    1 2 3 4
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>