• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Mẹ ơi! Tết nay con không về!

    2014-01-29 16:02:36     cri


    Bạn Lê Văn Ngọ ở Lai Vang có hộp thư điện tử caubecotraitimphale@ là một trong những bạn đó, bạn Văn Ngọ viết:

    Chị ngọc Ánh thân mến!!

    Thế là mùa xuân đã về rồi chị nhỉ? Ở nơi đất khách em rất nhớ nhà, nhớ gia đình và bạn bè trong lúc này.

    Một năm trời đi làm nhưng Tết đến lại không được về quê chung vui cùng gia đình và mọi người thật là buồn và thất vọng chị nhỉ. Em không biết phải làm sao cho mình cảm thấy vui được chị ạ. Vì thế nên em mới viết thư cho chị mong được thông cảm và chia sẻ bởi vì em cũng là một thính giả lâu năm của quý Đài. Hôm nay, nhân viết thư cho quý Đài, cho em gửi lời chúc Tết tới các bạn gần xa của em và gia đình. Đặc biệt là mẹ em đang mong chờ em về nhưng vì cuộc sống và công việc nên em không thể về Tết này được. Cũng như các bạn gần xa đi làm không có điều kiện để về quê ăn Tết em xin gửi bài thơ mà em đã tự sáng tác để thay cho nỗi lòng mình gửi tới mẹ yêu và tất cả những người mẹ đang mong ngóng đứa con thân yêu về Tết trong xuân này:

    Bài thơ "Mẹ ơi! Tết nay con không về!" của bạn Nguyễn Văn Ngọ, mong bố mẹ, anh chị em và bạn bè của Văn Ngọ đang lên mạng theo dõi kỳ Hộp thư Ngọc Ánh cuối cùng của năm Quý Tỵ âm lịch của CRI:

    Mẹ ơi! Tết nay con không về!

    Nhìn Mai biết Tết đã về,

    Nhìn Đào biết đã xa quê thật rồi.

    Sài Gòn đón Tết người ơi,

    Biết rằng quê của người người nhớ mong.

    Mẹ già ra ngõ ngóng trông,

    Thấy lòng rạo rực mẹ mong con về.

    Tết này con lại xa quê,

    Nhớ những xuân trước con về mẹ vui.

    Tết xuân hoa nở nụ cười,

    Mai đào khoe sắc mẹ vui xuân này.

    Con đi bao tháng bao ngày,

    Ở nhà mẹ cũng ngày ngày ngóng trông.

    Xuân vè con biết mẹ mong,

    Nhưng mà con cũng đau lòng mẹ ơi.

    Biết rằng đất khác xa xôi,

    Đến bao giờ mới được ngồi đất quê.

    Cũng nhân đây cho em gửi lời chúc Tết tới các bạn: Lê Như Ngọc, bé Mỹ Quỳnh, Nguyễn Thị Trà , Nguyễn thị Phương, Hoàng Thị Trang, Bé Nhí, anh Hà Lực, Anh Công Hùng, cô Hoàng Lệ Duyên...và tất cả bạn bè gần xa!

    Bạn Lê Văn Ngọ thân mến, Trung Quốc có câu: Mỗi phùng giai tiết bội tư thân, có nghĩa là mỗi độ Tết đến lại càng nhớ người thân. Ngọc Ánh công tác tại Bắc Kinh, sống xa quê đã nhiều năm, cho nên chúng tôi rất cảm thông với tâm trạng nhớ cha mẹ họ hàng ở quê hương. Trước đây, chưa có internet, mọi người thường viết thư về thăm hỏi tình hình gia đình và gửi lời chúc phúc vào đỗi độ Xuân về Tết đến, nhưng ngày nay, chúng ta có thể lên mạng, chát hiển thị trên giao diện vi tính để nói chuyện với người nhà. Cho nên, ngày nay ai đó mà gửi bức thư giấy viết tay cho gia đình sẽ trở nên hết sức quý giá.

    Sau đây, xin tặng bạn Lê Văn Ngọ và tặng những bạn Tết này không về nhà bài hát Trung Quốc "Một bức thư nhà", do anh Lý Xuân Ba tác giả của bài hát "Tiểu Phương" sáng tác và trình bày:

    Lời ca có đoạn:

    Ba mẹ thân yêu

    Ba mẹ có khỏe không

    Công tác có bận không

    Con ở Quảng Châu đều suôn sẻ

    Ba mẹ không cần phải lo xa

    Tuy con ít viết thư về nhà

    Nhưng con lúc nào cũng nhớ nhà

    Ngày nào ba cũng đi làm không?

    Nếu như có thể thì thôi việc đi

    Bận với công việc suốt cả đời rồi

    Đã đến lúc nên nghỉ đi thôi

    Con mua cho mẹ một chiếc áo len

    Mẹ phải mặc vào đừng cất đi

    Trước đây con thường xuyên bướng bỉnh

    Nay con đã khôn lớn thành người

    Các anh chị có hay về nhà không

    Cho con gửi lời hỏi thăm nhé

    Có việc cứ bảo anh chị làm

    Không cần khách sáo với con mình

    Ba mẹ giữ gìn sức khỏe nhé

    Đừng để con phải quá bận lòng

    Năm nay con sẽ về ăn Tết

    Thôi con xin phép viết đến đây

    Xin chào, xin chào

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>