• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Giao thông Trung Quốc trong những ngày giáp Tết

    2014-01-29 15:59:21     cri


    Ảnh: Giao thông Trung Quốc trong những ngày giáp Tết

    Chẳng còn mấy ngày nữa là đến Tết Giáp Ngọ cổ truyền của hai nước Trung- Việt chúng ta rồi, gia đình các bạn đã mua sắm đầy đủ hàng Tết chưa? Có lẽ các chợ hoa Tết ở Việt Nam đang tấp nập lắm đây. Những bạn đi công tác và học tập xa nhà, đã nghỉ phép và nghỉ học về nhà ăn Tết chưa?

    Việt Nam có câu ca dao:

    Dù ai buôn bán nơi đâu

    Nhớ đến ngày Tết rủ nhau mà về.

    Trung Quốc cũng vậy, nói đến về nhà ăn Tết thì cộng đồng lao động tỉnh lẻ đến các đô thị Trung Quốc làm ăn sinh sống là bức xúc hơn cả. Ai nấy đều quan tâm đến việc mua vé các phương tiện vận chuyển tàu thuyền xe cộ máy bay để mau về nhà. Trong những ngày này, bài hát Về nhà thường vang lên trong lòng mọi người và xuất hiện trên đài phát thanh, đài truyền hình Trung Quốc, có lẽ vì bài hát này đã bày tỏ tâm trạng nôn nóng trở về nhà ăn Tết của muôn vàn người con đang đi xa.

    Trước khi đi vào nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn thưởng thức bài hát Trung Quốc Về nhà ăn Tết do giọng hát nổi tiếng Trung Quốc Hàn Canh trình bày:

    Đêm nay chúng ta về nhà ăn Tết

    Bất kể đường xa muôn vạn dặm

    Chỉ nghe tiếng lòng gọi mau về nhà

    Bỗng nước mắt giàn giụa gò má

    Còn một trạm là nhà ta đó

    Không khí đọng lại bao ký ức

    Cha mẹ ông bà con đã về

    Bế cháu đích tôn về thăm quê

    Ông bà mỉm cười ứa nước mắt

    Về nhà ăn Tết quý vô giá

    Quê hương đổi thay hết chỗ nói

    Muôn núi ngàn sông đẹp tựa họa

    Cả một năm nhớ quê hương

    Tạm gác công việc để về nhà

    Xum họp gia đình phúc vô giá

    Xung quanh hoa tươi đang nở rộ

    Con em Trung Hoa chung một nhà

    Vui vẻ hạnh phúc khắp thiên nhai

    Bài hát "Về nhà ăn Tết" đã bày tỏ tiếng lòng chung của muôn vàn những người con, người cha người mẹ suốt năm qua sinh sống làm việc và học tập xa nhà. Bao đời nay, người Trung Quốc và cả Việt Nam đều có truyền thống vào trước ngày Tết những ai đi công tác và học tập xa nhà thường tranh thủ về nhà ăn tết. Và đây "Về nhà ăn Tết" là đầu đề cầu chuyện nóng hổi và quan tâm nhất của toàn xã hội trong những ngày giáp Tết, đặc biệt các ngành giao thông đường sắt, đường bộ và hàng không lại càng phải bận tâm hơn cả.

    Bài hát "Về nhà ăn Tết" trên đây khiến Ngọc Ánh càng mong đến Tết để về quê ngoại. Nhà bên ngoại Ngọc Ánh ở Quảng Châu, cho nên cứ vào những ngày này là Ngọc Ánh lại hết sức quan tâm đến tình hình giao thông trong cả nước, đặc biệc là mua vé tàu xe là việc quan trọng nhất.

    Ngọc Ánh đã đặt mua vé máy bay trên mạng từ hơn tháng nay rồi, vì đặt mua vé sớm cho nên rẻ 40%. Để giải quyết vấn đề mua vé tàu xe khó khăn trong dịp Tết, các cơ quan ban ngành hữu quan đã áp dụng nhiều biện pháp, ví dụ như bố trí cho hành khách đặt mua vé trên mạng, đặt mua theo đường dây nóng điện thoại, mua tại quầy bán vé,... Tuy vậy không phải ai cũng có thể dễ dàng mua được tấm vé về nhà ăn Tết đâu.

    Bạn Nguyễn Hải Âu quê ở Hà Nội, nhưng công tác tại tỉnh Quy Nhơn, vì phải trực ca trong những ngày Tết cho nên không về nhà ăn Tết với người thân được, bạn Hải Âu thường xuyên đón nghe và lướt trang web của CRI, trong bức thư điện từ gần đây, ngoài bày tỏ nỗi niềm nhớ quê ra, bạn Hải Âu còn đặt câu hỏi, muốn tìm hiểu về tình giao thông của Trung Quốc trong mùa vận chuyển cao điểm giáp Tết.

    Ngọc Ánh: Vì là người sống và làm việc xa quê, cho nên Ngọc Ánh năm nào cũng quan tâm đến vấn đề mua vé phương tiện giao thông trong dịp Tết, để đáp ứng yêu cầu của bạn Hải Âu, khi biên soạn kỳ Hộp thư giáp Tết này, Ngọc Ánh đã tra cứu tài liệu liên quan qua các kênh thông tin.

    Bạn Hải Âu thân mến, Trung Quốc là một nước có hơn tỉ dân, là nước đông dân nhất trên thế giới, người Trung Quốc luôn coi trọng tình cảm gia đình, quan điểm tình thân ruột thịt sâu nặng, cho nên cứ đến Tết Nguyên đán hàng năm cho dù ở xa đến mấy chỉ cần được nghỉ là mọi người đều tranh thủ về nhà ăn Tết đoàn tụ với gia đình, và đây đã trở thành truyền thống lâu lâu đời của các gia đình Trung Quốc và cũng cả của các gia đình Việt Nam.

    Theo đà đô thị hóa và kinh tế ngày một phát triển, rất nhiều lao động tỉnh lẻ đã ồ ạt đến làm ăn sinh sống và học tập tại các thành phố và đô thị lớn nhỏ trong cả nước, do vậy hàng năm đến mùa vận chuyển trong dịp Tết mà mua được tấm vé tàu xe về nhà có thể nói là còn quý hơn bất cứ quà tặng gì. Mùa vận chuyển hành khách đi lại trong dịp Tết năm nay của Trung Quốc bắt đầu khởi động vào ngày 16 tháng 1 và kết thúc vào ngày 24 tháng 2, tổng cộng kéo dài trong 40 ngày. Dự tính lượng vận chuyển hành khách đi lại bằng các phương tiện đường sắt, đường bộ, đường sông, v.v. sẽ lên tới 3 tỷ 623 triệu lượt người, tăng 200 triệu người so với cùng kỳ năm ngoái.

    Đây là con số khổng lồ, tuy hành khách đông như vậy, nhưng hết thảy các loại vé giao thông đều không lên giá, hiện tượng khó mua vé giao thông vẫn rất nổi cộm. Trong các dòng hành khách về nhà ăn Tết, có dòng người lao động các tỉnh lẻ về nhà, có dòng người thăm thân, có dòng các học sinh nghỉ đông. Chỉ riêng đường sắt tuy đã sử dùng nhiều đoàn tàu cao tốc, nhưng phải vận chuyển 258 triệu hành khách, tăng 7.9%, cho nên áp lực khá lớn.

    Những năm qua, để giải quyết nhu cầu đi lại của hành khách, Trung Quốc đã không ngừng đẩy mạnh và nối dài số km đường sắt. Hiện nay, tổng chiều dài đường sắt đã đưa vào sử dụng của Trung Quốc đã lên tới hơn trăm nghìn km, riêng đường sắt dành cho tàu cao tốc đã lên tới hơn mười nghìn km.

    Chỉ riêng năm ngoái, đã có thêm hơn 5500 km đường sắt mới xây đưa vào sử dụng, đường sắt cao tốc mới đưa vào sử dụng là hơn 1300 km. Trong khi đó, năm ngoái Tổng Công ty Đường sắt Trung Quốc đã mua thêm 190 đoàn tàu cao tốc và hơn 2000 toa tàu kiểu mới để phục vụ cho vận chuyển hành khách trong dịp Tết năm nay, tuy vậy vẫn chưa đáp ứng và giải quyết nhu cầu của đông đảo cộng đồng hành khách lên đường về nhà ăn Tết. Gần đây trên các trang web Trung Quốc đều đăng rất nhiều tấm ảnh chụp quang cảnh hành khách đông như nêm trên các nhà ga, bến tàu, nhà đợi máy bay. Nhưng dù khó khăn đến mấy đi nữa, khát khao về nhà ăn Tết với người thân đã tăng thêm lòng tin cho mọi người để khắc phục khó khăn.

    Trên đây chúng tôi vừa giới thiệu tình hình phục vụ giao thông của Trung Quốc trong mùa vận chuyển hành khách trong dịp Tết theo yêu cầu của bạn Nguyễn Hải Âu quê ở Hà Nội hiện đang làm việc tại thành phố Quy Nhơn. Tuy năm nay bạn không về Hà Nội ăn Tết với cha mẹ, nhưng tin rằng bạn cùng đồng nghiệp và các bạn bè sẽ ăn cái tết khó quên tại Quy Nhơn tỉnh Bình Định, nơi có màu sắc nền văn hóa Chăm-pa đậm đà.

    Trong hiện thực thì, tuy về quê ăn Tết là dòng người chính trong mùa vận chuyển giáp Tết, nhưng bất kể là Việt Nam hay Trung Quốc, còn có rất nhiều người trong vì bận công việc mà không về nhà ăn Tết được. Họ chỉ có thể mượn các phương tiện thông tin mới và cũ như gọi điện thoại, chát trên mạng, hiển thị nghe nhìn nói trên internet để bày tỏ nỗi lòng nhớ quê, hoặc gửi lời chúc phúc tới người thân ở quê hương. Đặc biệt có người thông qua phương tiện truyền thông như đài phát thanh hoặc đài truyền hình để gửi văn thơ thay cho tiếng lòng, vừa lãng mạn lại có thể chia sẻ với càng nhiều người thân và các bạn thân quen hoặc không quen có chung cảnh ngộ.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>