• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Lưu luyến tháng ngày du học Việt Nam, nhớ mãi mùa thu Hà Nội

    2013-11-25 11:28:31     CRIonline

    Ảnh: Hạ Vi tham gia Hội thảo Việt Nam học ở Hà Nội

    Ngọc Ánh: Thưa các bạn thính giả, có một điều thú vị, trong chuyến du học của Hạ Vi, Ngọc Ánh cũng rất muốn chia sẻ với các bạn, đó là vào khoảng tháng 10 năm ngoái, Ngọc Ánh và Yến Hoa sang Việt Nam đưa tin về chung kết Cuộc thi " Tiếng hát Hữu nghị Trung-Việt năm 2012" diễn ra ở Hà Nội, vào thời gian này, Hạ Vi cũng chân ướt chân ráo đặt chân đến Hà Nội, Việt Nam. Lúc đó, Hạ Vi vẫn chưa tìm được nơi ở, đành phải ở cùng hai chị. Tuy vậy, nhưng Hạ Vi đã bắt tay ngay vào việc đưa tin về cuộc thi. Trong những bài các bạn đã từng nghe trên sóng hoặc lướt trên mạng, rất có thể có một số bài do Hạ Vi hoàn thành.Vậy sau khi hai chị đã về Trung Quốc, Hạ Vi có thể chia sẻ với các bạn thính giả mình đã đi tìm nhà ở như thế nào và có sự giúp đỡ của các bạn Việt Nam ra sao? Xin mời Hạ Vi chia sẻ với các bạn.

    Hạ: Vâng, Hạ Vi vẫn còn nhớ hôm đấy là ngày 19/10/2012, Hạ Vi mới đặt chân tới Sân bay Nội Bài Hà Nội. Hạ Vi rất nhớ Việt Nam, đấy là từ năm 2009 đến năm 2012, Hạ Vi lần đầu tiên sang Việt Nam, khi mới bước chân xuống máy bay, Hạ Vi rất xúc động khi nhìn thấy những gương mặt ấy, đường phố, giọng nói quen thuộc ấy, cảm giác như được về nhà vậy. Sau đó làm việc ngay cùng chị Ngọc Ánh và chị Yến Hoa, vì có các anh chị quen thuộc ở bên mình, Hạ Vi không cảm thấy có một chút bỡ ngỡ nào tuy đã đến với một quốc gia khác. Sau khi hai chị hoàn thành công việc đưa tin và trở về nước, thì Hạ Vi ở nhờ nhà bạn Trung Quốc đang làm việc tại Hà Nội khoảng một tuần. Sau đó, Hạ Vi tìm được nhà ở qua trung gian môi giới, lúc đầu cũng hơi khó khăn, bởi vì đã 5 năm chưa quay lại Việt Nam, cảm thấy mình rất cô đơn ở Hà Nội, nhưng cũng rất may gặp một anh của công ty môi giới rất nhiệt tình giúp đỡ Hạ Vi tìm nhà, cuối cùng tìm được một căn ở đường Tôn Thất Tùng cách trường không xa mấy. Có một câu truyện rất thú vị, phòng đối diện là các bạn sinh viên Việt Nam học trường y, mới từ Vân Nam du học về Việt Nam, bọn em làm quen với nhau rất nhanh. Một buổi tối, Hạ Vi phát hiện trong nhà có chuột, Hạ Vi và bạn ở cùng đều rất sợ chuột, khoảng 12 giờ đêm, lũ chuột chạy ra phòng khách, hai đứa sợ quá hét toáng lên, các bạn Việt Nam ở phòng đối diện nghe thấy tiếng kêu liền chạy sang đuổi chuột giúp. Tất cả có 6 bạn nam ở phòng đối diện, họ nấu cơm rất ngon, Hạ Vi và bạn ở cùng thường xuyên sang nhà các bạn ăn cơm, cùng nói chuyện, chia sẻ, chơi thân với nhau.

    Ảnh: Hạ Vi ở Tuần Châu

    Ngọc Ánh: Có thể nói, Hạ Vi đã có một trải nghiệm lưu học ở Việt Nam vào năm 2009, cho nên đến năm 2012 khi trở lại Hà Nội, Hạ Vi cảm thấy rất gần gũi thân quen và đã hòa nhập ngay vào cuộc sống và xã hội ở Hà Nội. Lần này với vai trò là nhân viên của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc sang Việt Nam du học, bây giờ Hạ Vi có thể giới thiệu với các bạn thính giả và cư dân mạng về chương trình học tập không? Có khác với thời đang là sinh viên năm thứ 3 không?

    Hạ: Vâng, hai đợt rất khác nhau. Lần đầu tiên là sinh viên năm thứ 3, cả lớp ở Quảng Tây Trung Quốc sang học ở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đến Việt Nam vẫn học chung với các bạn lớp cũ. Nhưng lần này Hạ Vi học cùng các bạn sinh viên Việt Nam năm thứ 3, là sinh viên Trung Quốc duy nhất trong lớp. Các bạn sinh viên Việt Nam rất quý Hạ Vi, rất nhiệt tình giúp đỡ Hạ Vi khi có những gì không hiểu trên lớp. Hạ Vi còn nhớ có một thầy nói giọng Hà Tĩnh, Hạ Vi không hiểu lắm, thế là một em ngồi cạnh Hạ Vi đã nhiệt tình phiên dịch cho Hạ Vi.


    1 2 3 4 5 6 7
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>