• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhà thơ Hải Đường :"Ấn tượng Trung Hoa" --Quốc khánh Trung Quốc

    2013-09-30 19:44:02     cri

    Lẵng hoa khổng lồ trên Quảng trường Thiên An Môn trong dịp Quốc khánh TQ 2003

    Hôm nay, trước thềm Quốc khánh Trung Quốc mồng 1 tháng 10, chúng tôi xin chia sẻ với các bạn nội dung chương trình đặc biệt xoay quanh bầu không khí Quốc khánh Trung Quốc.

    Ca khúc "Trung Quốc-Hôm nay là sinh nhật của Người" rất đỗi quen thuộc đối với mỗi người dân Trung Quốc thường vang lên trong dịp mừng Quốc khánh của đất nước.

    Thời gian trôi qua nhanh thật, cách đây không bao lâu, lễ kỷ niệm 68 năm Quốc khánh Việt Nam diễn ra trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh thì ngày mai đã đến Quốc khánh Trung Quốc rồi, ca khúc quen thuộc "Trung Quốc- Hôm nay là sinh nhật của Người", đã khiến bầu không khí Quốc khánh càng trở nên đậm đà.

    Hàng năm cứ giáp Quốc khánh Trung Quốc là chúng tôi lại nhận được bài viết hoặc lời thăm hỏi của các bạn thính giả Việt Nam nhiệt tình chúc mừng Quốc khánh Trung Quốc. Có lẽ nhiều bạn yêu thơ văn Việt Nam rất quen và yêu mến thơ văn của nhà thơ Hải Đường. Ngọc Ánh quen biết anh Hải Đường trong dịp anh sang thăm và làm việc tại Trung Quốc năm ngoái.

    Nhà thơ Hải Đường bên Bến Thượng Hải sông Hoàng Phố

    Nhà thơ Hải Đường là hội viên Hội Nhà văn Việt nam, từng lần lượt cho xuất bản ba tập thơ gồm: "Miền phù sa" năm 2002, "Mưa cỏ" năm 2005 và "Khoảng lặng" năm 2009. Chương trình Hộp thư Ngọc Ánh đã giới thiệu bài thơ "Vạn Lý Trường Thành" của nhà thơ Hải Đường, Phó Tổng biên tập Báo Nhân Việt Nam. Điều khiến Ngọc Ánh cảm thấy vui bất ngờ nữa là cuối tháng 8 vừa qua, Nhà thơ Hải Đường lại có dịp sang thăm và làm việc ngắn ngày tại Trung Quốc, anh cho biết cảm xúc và ấn tượng của của anh đối với đất nước và con người Trung Quốc vẫn tươi nguyên.

    Ngoài biết bài "Ấn tượng Trung Hoa" trong chuyến thăm Trung Quốc vừa, Nhà thơ Hải Đường còn làm mấy bài thơ và viết blog để mô tả hình ảnh và cảm xúc về chuyến thăm này nữa, bài viết của nhà Thơ Hải Đường như một bài tản văn mượt mà. Qua bài viết này, chúng ta còn có thể tìm hiểu tâm tư của một người làm báo:

    Ấn tượng Trung Hoa

    Tác giả Hải Đường

    Những ngày cuối tháng 8 vừa qua chúng tôi lại có dịp sang thăm Trung Quốc. Tháng 10 năm ngoái, tôi cùng đoàn cán bộ cao cấp của Việt Nam sang học tại Học viện Hành chính quốc gia Trung Quốc về phát triển và quản lý hệ thống internet. Sau gần một năm trở lại vẫn tươi nguyên những cảm xúc, những ấn tượng về đất nước Trung Hoa vĩ đại.

    Thiên Đàn Bắc Kinh TQ

    Có dịp đến Thủ đô Bắc Kinh, TP Thượng Hải, các tỉnh Giang Tô, Cát Lâm, Chiết Giang, đâu đâu cũng thấy một không khí mới, một nhịp sống mới. Chúng tôi đã có buổi làm việc với các đồng chí Trương Nghiên Nông- Xã trưởng Nhân Dân nhật báo, Trang Nghiêm- Trưởng Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Cát Lâm, Hoàng Yến Văn- Trưởng Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Giang Tô. Qua các buổi tiếp xúc, thấy sáng rõ hơn những định hướng quan trọng của Đại hội lần thứ 18, trong đó bao trùm là mục tiêu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường. Trung Quốc đã đưa ra những biện pháp nhằm hoàn thiện thể chế thị trường xã hội chủ nghĩa bằng cách bồi dưỡng các chủ thể của thị trường để thị trường phát triển một cách đồng bộ. Các đồng chí Trung Quốc cũng nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế. Cái mới là: tăng trưởng không chỉ dựa vào đầu tư và xuất khẩu, mà còn coi trọng cả vấn đề tiêu dùng. Một điểm nhấn khác là, xây dựng Trung Quốc trở thành một cường quốc văn hóa, tiếp tục gia tăng sức mạnh mềm của văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa, biến công nghiệp văn hóa trở thành một trụ cột của nền kinh tế quốc dân.

    Cảnh ban đêm Phố Đông Thượng Hải

    Còn nhiều mục tiêu quan trọng khác, nhưng tại các cuộc giao lưu, các đồng chí lãnh đạo dành khá nhiều thời gian nói về vấn đề mô hình chính đảng mới. Mô hình này có ba loại hình là: chính đảng học tập, chính đảng phục vụ và chính đảng sáng tạo. Theo đồng chí Trang Nghiêm, các cấp ủy đảng trong tỉnh coi trọng việc học tập tập thể để nâng cao trình độ mọi mặt; rút kinh nghiệm từ thực tiễn, sáng tạo lối đi riêng phù họp thực tiễn để phục vụ nhân dân được tốt hơn. Chúng tôi cùng chia sẻ về công tác xây dựng Đảng. Rằng, ở Việt Nam hơn hai năm qua đã và đang tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Nghị quyết nêu lên bốn nhóm giải pháp cơ bản, trong đó nhóm giải pháp hàng đầu là tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cấp trên. Sự gặp nhau trong công tác xây dựng đảng là cùng hướng tới mục tiêu xây dựng đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, gắn bó máu thịt với nhân dân. Bởi suy cho cùng, cội nguồn làm nên thành công của một Đảng cầm quyền đó là luôn luôn lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; khi đề ra mỗi chủ trương, chính sách đều xuất phát từ dân, vì dân, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Gốc có vững, cây mới bền/ Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân".

    Cảnh hoàng hôn Tây Hồ Hàng Châu TQ

    Chuyến thăm Trung Quốc đề lại rất nhiều ấn tượng cho đoàn cán bộ Báo Nhân Dân. Đoàn được thăm các di sản lịch sử văn hóa nổi tiếng, như: Vạn lý Trường Thành, Cố cung, Di Hòa viên ở Bắc Kinh; thăm Thành nhà Minh, Lăng mộ Tôn Trung Sơn ở Nam Kinh (Giang Tô). Cảm nhận sâu sắc nhất là, qua các thời kỳ lịch sử, các bạn Trung Quốc đã dày công bảo vệ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa. Ai đó đã nói, sức mạnh của một dân tộc chính là ý thức về sự liên tục trong lịch sử dân tộc của họ. Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay. Quá khứ của dân tộc bao giờ cũng chứa đựng trong đó truyền thống vẻ vang, bài học kinh nghiệm vô giá và những sức mạnh to lớn. Một viên gạch xây thành cách hôm nay đã hơn sáu thế kỷ vẫn rõ tên người làm ra nó, người nung đỏ nó. Văn hóa là gì nếu không bắt đầu từ việc trân trọng giá trị lao động, sự sáng tạo của mỗi cá nhân!

    Tại trụ sở Tòa soạn Nhân dân Nhật báo, Xã trưởng Trương Nghiên Nông thông báo nhanh những bước phát triển của báo. Trong đó đáng chú ý nhất là sự phát triển nhanh chóng của Báo Điện tử. Báo đã có Blog riêng, mỗi ngày có khoảng 50 tin ngắn, cập nhật nhanh nhất những thông tin vừa diễn ra. Bạn đọc có thể thông tin, giao lưu, trao đổi ý kiến với tòa soạn thông qua blog này. Trên tờ báo in có từ 5 đến 6 mã, chỉ cần dùng máy điện thoại đặt vào mã là có thể xem ảnh, xem các video clip. Rồi việc lắp đặt bảng đọc báo ở nhiều nơi, không chỉ thu hút số lượng rất lớn bạn đọc, mà còn giúp cho việc quảng bá hình ảnh và phát triển kinh tế tờ báo. Trong khi báo in trên toàn thế giới đang sa sút về số lượng phát hành, kinh nghiệm của Nhân dân Nhật báo đáng để người làm báo cùng suy ngẫm. Các bạn đồng nghiệp thường nhắc đến ý này: Trước đây làm báo là ngồi nam ngó bắc, ngồi bắc ngó nam, bây giờ thì ngồi nam phải ngó cả bắc, cả đông, cả tây. Thế giới thu trong lòng bàn tay rồi. Cần phải thân thiện hơn với bạn đọc. Bạn đọc là bạn, là thầy của ta, nhưng vẫn phải hướng tới, phải làm tốt hơn vai trò hướng dẫn bạn đọc.

    Khi tôi viết những dòng này đang là mùa thu – mùa đẹp nhất của Hà Nội. Lại nhớ tới buổi chiều đi trên sông Hoàng Phố, ngắm phố Đông-Thượng Hải no mắt. Gió và nắng chan hòa. Lòng người rộng mở, thân thiện. Những tòa nhà chọc trời như vươn cao, cao mãi trong nắng sáng. Một người bạn làm ở Phân xã của Nhân dân Nhật báo nói với tôi: Năm nào vào dịp Quốc khánh Trung Quốc, thời tiết cũng hợp lòng người, rất đẹp.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>