• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Xin tiếp bạn Thanh My và đôi nét về tình hình người khiếm thị Trung Quốc

    2013-08-20 18:12:57     cri

    Lớp học chữ nổi dành cho người khiếm thị Trung Quốc

    Gần đây chúng tôi nhận được thư điện tử của bạn Trần Thanh My có nick thanhmy090@gmail.com, thính giả lâu năm và nhiệt tình của CRI, trong thư bạn Thanh My tâm sự rằng:

    Mến chào chương trình Hộp thư Ngọc Ánh! Đã lâu lắm rồi em không viết thư cho chương trình nên chắc mọi người đã quên em rồi. Từ hôm viết thư cho chương trình được đọc trên sóng, lại còn được chương trình gửi cho bài tản văn "Sống trong thế giới thanh nhã", em thật sự rất vui và rất biết ơn chương trình. Đã nhiều lần em muốn viết thư cho chương trình để thăm hỏi và bày tỏ lòng biết ơn của mình với chương trình, với Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, nhưng vì chương trình học quá nhiều nên em rất mong mọi người hiểu và thông cảm. Cảm ơn chương trình gửi cho em bài tản văn "Sống trong thế giới thanh nhã", bài tản văn thực sự rất hay. Vì khi viết thư cho chương trình quá hồi hộp nên em quên chưa nói cho chương trình biết em là một người khiếm thị. Tuy là người khiếm thị nhưng em vẫn được học văn hóa với các bạn bình thường, trong một ngôi trường bình thường và em vừa hoàn thành xong chương trình học lớp 12. Em học không được giỏi lắm, cố gắng lắm chỉ được loại khá thôi, trong các môn chỉ có môn Văn của em là tốt nhất. Ngoài ra em còn được học hát và thổi sáo ở trường dành cho người khiếm thị. Bây giờ tuy đã hoàn thành xong chương trình lớp 12 nhưng em đang rất phân vân không biết mình nên học đại học hay theo con đường nào khác. Có lúc em muốn học đại học nhưng em sợ mình không học được vì chỉ có môn Văn là em học được còn tiếng Anh thì em rất kém. Em rất thích học tiếng Hoa nhưng không có điều kiện. Có lúc em muốn theo con đường nghệ thuật nhưng sáo thì không có tiềm năng còn hát thì em sợ không được, vì em là người khiếm thị nên rất ít có cơ hội. Đối với em thì công việc quan trọng nhất là niềm đam mê, vì chỉ khi mình yêu thích công việc đó mình mới có thể làm tốt được. Vậy nên lúc này em thực sự đang rất hoang mang, rất lo lắng không biết tương lai mình sẽ ra sao. Hôm nay em viết thư tâm sự với chương trình trước là vì em rất tin tưởng chương trình nên mong chương trình có thể cho em ý kiến. Em rất muốn chương trình cho em tìm hiểu về cuộc sống của những người khiếm thị Trung Quốc. Em muốn biết người khiếm thị Trung Quốc viết chữ bằng cách nào vì em nghe nói chữ Trung Quốc rất khó viết. Em còn muốn biết người khiếm thị Trung Quốc được Chính Phủ Trung Quốc tạo điều kiện như thế nào và họ có thể học những ngành nghề gì, làm những công việc nào? Em rất mong bức thư của em sẽ được chương trình để mắt đến. Cuối cùng, em xin gửi lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến chương trình Hộp thư Ngọc Ánh cùng toàn thể Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mong là các chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc sẽ ngày càng có thêm nhiều thính giả đón nghe và ủng hộ. Mến chào chương trình.

    Thính giả trung thành của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc: Nguyễn Trần Thanh My

    Ngọc Ánh: Bạn Thanh My thân mến, Ngọc Ánh rất xúc động khi đọc những dòng tâm sự trên đây của bạn, rất vui được biết bạn đã nhận được bài tản văn "Sống trong thế giới thanh nhã", bạn giới thiệu mình là một người khiếm thị, nhưng đã hoàn thành khóa học trung học phổ thông lớp 12, đang băn khoăn trước nhân sinh tương lai của mình. trước hết Ngọc Ánh xin giới sơ qua về tình hình người khiếm thị Trung Quốc theo yêu cầu của bạn. Theo thống kê thì hiện nay Trung Quốc có khoảng 6-7 triệu người khiếm thị, chiếm khoảng 18 % số người khiếm thị trên thế giới, ngoài ra còn có 12 triệu người thị lực kém, do vậy mà tổng số người khiếm thị Trung Quốc đã hơn cả dân số của ba nước Đan Mạch, Phần Lan và Na Uy. Hằng năm số người khiếm thị Trung Quốc tăng khoảng 450 nghìn người, theo đà dân số già hoá và dân số tăng cao thì số người mắc khiếm thị cũng tăng lên nhanh chóng.

     Trước khi giải đáp yêu cầu của bạn Thanh My về tình hình việc làm của người khiếm thị Trung Quốc, Hộp thư Ngọc Ánh xin tặng bạn ca khúc "Không nên sợ" do giọng ca người khiếm thị Dương Quang sáng tác và trình bày, lời ca có đoạn:

    Không nên sợ, hãy tâm sự những đều bạn nghĩ

    Không nên sợ, khi bị người khác coi là khờ dại

    Không nên sợ, thế giới này không có ông trùm

    Không nên sợ, bạn bình thường mới là vĩ đại

    Ánh nắng ấm áp hào quang bảy sắc

    Nụ cười rạng rỡ, tiếng ca vọng bên tai

    Chỉ cần cổ vũ mộng tưởng thành sự thật

    Chúng ta hãy tay trong tay cùng tiến bước

    Ngọc Ánh: Bạn Thanh My thân mến, mong sao bạn sẽ có được gợi ý từ trong ca khúc "Không nên sợ" do giọng ca khiếm thị Dương Quang trình bày. Dương Quang bị mù hai mắt vào lúc mới đầy 8 tháng tuổi vì bị sốt cao, trong thế giới nội tâm của Dương Quang không có màu sắc hình thù, chỉ có âm thanh và xúc giác, thế nhưng nhờ sự giúp đỡ của gia đình và trí thông minh trời phú, lại thêm chịu khó, Dương Quang đã thành công trên con đường thanh nhạc, anh rất giỏi chơi piano, sáng tác và trình bày nhiều ca khúc được mọi người yêu thích, từng đoạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi thanh nhạc ở Trung Quốc. Theo như Dương Quang nói, trên đời này không nên sợ mình không làm nổi việc vì, mà nên định vị có thể làm được những việc và có cố gắng thực hiện nguyện vọng hay không.

    Người khuyết tật Trung Quốc đang làm công tác mát-xa

    Ở Trung Quốc có nhiều người khiếm thị đã thu được thành công lớn nhỏ khác nhau. Chính phủ Trung Quốc rất quan tâm và tạo công ăn việc làm cho người khiếm thị, ví dụ mở các trường lớp đào tạo làm nghề mát-xa chữa bệnh, đào tạo nghề chỉnh âm thanh piano, khai thác phần mềm vi tính dành cho người khiếm thị, mở các lớp đào tạo ngoại ngữ cho người khiếm thị, v.v., nói chung sự nghiệp người khiếm thị là vấn đề cần có sự quan tâm của toàn xã hội, tin rằng Việt Nam cũng có nhiều tổ chức chính quyền và dân gian quan tâm và giải quyết khó khăn cho cộng đồng người khiếm thị. Mong sao, sau khi nghe chúng tôi tiếp chuyện, bạn Thanh My sẽ được tiếp thêm niềm tin bởi nhận được sự quan tâm của mọi người, bạn và những người không may bị khiếm thị khác sẽ không cô đơn. Xin bắt chặt tay bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>