• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Các bạn quan tâm Diễn đàn Đối thoại cấp cao Nhân dân Trung Quốc- Đông Nam Á

    2013-06-04 12:14:04     cri


     

    Diễn đàn Đối thoại cấp cao Nhân dân Trung Quốc-Đông Nam Á khai mạc tại Nam Ninh Quảng Tây Trung Quốc

    Nam Dương: Xin chào quý vị và các bạn. Tiết trời tháng sáu nóng nực và oi bức thật, mong các bạn chú ý giữ gìn sức khỏe và tránh cảm nắng nhé.

    Ánh: Tuy tiết trời nóng nực, nhưng là người làm công tác truyền thông đối ngoại, đặc biệt là truyền thông đến đông đảo khán thính giả các nước Đông Nam Á, cụ thể là Việt Nam, thì những ngày này Ngọc Ánh lại cảm thấy có hai luồng gió mát rượi khiến lòng người cảm thấy khoan khoái dễ chịu.

    ND: Chị Ánh ơi, có phải chị muốn nói luồng gió mát từ máy điều hòa và quạt máy không ạ?

    Ánh: Ồ, không phải đâu. Hai luồng gió mát này là đến từ Lễ khai mạc Diễn đàn Đối thoại cấp cao Nhân dân Trung Quốc- Đông Nam Á vừa diễn ra sáng nay tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc với sự tham dự của Lãnh đạo và quan chức cấp cao của Trung Quốc và các nước Đông Nam Á trong có Việt Nam. Một luồng gió mát khác là Diễn đàn Kinh tế và thương mại Trung –Việt với chủ đề "Văn hóa và kinh doanh" khai mạc tại thành phố Tô Châu, tỉnh Chiết giang vào sáng ngày 1 tháng 6.

    ND: Ồ, chị ví von cụ thể và sinh động quá nhỉ, đây là hai diễn đàn quan trọng góp phần củng cố quan hệ láng giềng hữu nghị Trung-Việt.

    Ánh: Là bến hẹn tình bạn và là mảnh vườn kiến thức gần gũi với đông đảo khán thính giả và cư dân mạng Việt Nam, bất cứ hoạt động nào liên quan đến việc củng cố và thắt chặt tình hữu nghị của nhân dân hai nước Trung Quốc –Việt Nam thì Ngọc Ánh thường ví đó là những làn gió mát mẻ trong mùa hè và luồng hơi ấm áp trong mùa đông, bởi vì bầu không khí sôi nổi hài hoà của các hoạt động hữu nghị như vậy khiến nhân dân hai nước Trung-Việt cảm thấy dễ chịu và thanh bình.

    ND: Ôi, nghe chị nói vậy mà Nam Dương cảm thấy tinh thần phấn chấn và phấn khởi quá. Bởi vì sáng ngày 3 tháng 6, Nam Dương rất hân hạnh cùng chị Lệ Quyên phát thanh trực truyến Lễ khai mạc Diễn đàn Đối thoại cấp cao Nhân dân Trung Quốc- Đông Nam Á. 

    Ánh: Là người trực tiếp tường thuật trực tuyến Lễ khai mạc Diễn đàn Đối thoại cấp cao lần này, Nam Dương có cảm nhận gì nào?

    ND: Nam Dương cảm thấy, giữ gìn hoà bình và an ninh để nhân dân các nước trong khu vực có được cuộc sống thanh bình và hạnh phúc là nghĩa vụ chung không những của các đảng, chính phủ của mỗi nước, mà còn là nhiệm vụ chung của mỗi người dân sống trong khu vực, trong đó vai trò hữu nghị nhân dân là hết sức quan trọng.

    Lệ Quyên, Nam Dương và Anh Hoàng đang phát thanh trực tuyến

    Ánh: Nam Dương có biết không, trong khi Nam Dương và Lệ Quyên phát thanh trực tuyến buổi khai mạc Diễn đàn Đối thoại cấp cao Nhân dân Trung Quốc- Đông Nam Á lần này thì toàn thể anh chị em Ban tiếng Việt Nam đều tạm gác công việc đang làm lại để theo dõi trên mạng đấy.

    ND: Âm thanh thế nào có rõ không chị?

    Ánh: Nam Dương yên tâm, âm thanh buổi lễ khai mạc phát trên mạng rất rõ, bởi vì không bị nhiễu sóng mà, ngay cả hơi thở cũng nghe rất rõ.

    B: Nam Dương cứ lo rằng không biết có thể mở nghe trực tuyến trên trang mạng hay không? rồi không hiểu các bạn có quan tâm hay không?

    Ánh: Nam Dương và Lệ Quyên yên tâm, ngay sau khi chương trình trực tuyến phát trên mạng CRI không bao lâu thì đã nhận được ngay thư phản hồi của một số bạn cư dân mạng Việt Nam.

    Trước khi đọc thư phản hồi của các bạn, xin mời các bạn thưởng thức ca khúc Con Ếch xanh, dân ca In-đô-nê-xi-a thể hiện bằng tiếng Trung Quốc rất nổi tiếng:

    ND: Con Ếch xanh là ca khúc rất đỗi quen thuộc, tên Trung Quốc là Ay-yo-ma-ma, nghe vui tai và gần gũi quá. Do vậy mà văn hóa nghệ thuật cũng như phong tục của nhân dân các nước Đông Nam Á với Trung Quốc có nhiều nét giống nhau và có thể bổ xung cho nhau.

    Ánh: Đúng vậy, Bây giờ Ngọc Ánh xin chọn đọc một số lời bình của các bạn cư dân mạng VN nhé:

    trinhduckhanh2000@: Diễn đàn này là cơ hội tốt cho tất cả mọi người đến từ các ngành nghề giao lưu và chia sẻ ý kiến về phát triển và hợp tác. Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới không lạc quan, Trung Quốc - Đông Nam Á càng nên hợp tác chặc chẽ, tăng cường quan hệ kinh tế thương mại giữa các nước.

    Hoàng Thị Nga thithicherry@ Theo tôi thì bây giờ tình hình kinh tế nhiều tỉnh miền Bắc Việt Nam còn khiêm tốn lắm, công ty Trung Quốc đầu tư vào khu vực này cũng khá nhiều rồi, nhất là những công ty Quảng Tây, Vân Nam, Quảng Đông, vv. Nhưng vẫn phải tiếp tục thúc đẩy bằng nhiều biện pháp. Ví dụ như ban hành chính sách ưu đãi mới, xây dựng cơ sở hạ tầng để thu hút vốn đầu tư từ Trung Quốc, đồng thời cũng tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao đông, thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam.

    ND: Tin rằng nhiều bạn thính giả và cư dân mạng Việt Nam cũng rất quan tâm buổi lễ khai mạc Diễn đàn Đối thoại cấp cao Nhân dân Trung Quốc- Đông Nam Á lần này, hoan nghênh các bạn cũng góp tiếng nói của mình cho diễn đàn bằng thư điện tử gửi cập nhật cho chúng tôi qua địa chỉ vie@cri.com.cn hoặc mời các bạn gọi điện thoại trao đổi với chúng tôi theo số 0086-10-68892099

    Mời các bạn theo dõi Hộp thư Ngọc Ánh trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc phát lần đầu vào lúc 21 giờ đến 24 giờ thứ hai hàng tuần và phát lại vào lúc 18 giờ đến 21 giờ thứ ba hàng tuần theo giờ Hà Nội trên các làn sóng ngắn 21, 25, 31, 41, 49, 231,438,497 mét, hoan nghênh các bạn truy cập trang web CRI để có được lịch phát sóng cụ thể hơn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>