• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Kỷ niệm Ban Việt ngữ CRI tròn 63 tuổi xuân

    2013-04-10 19:10:14     cri

    Nghe Online-I          Nghe Online-II 

    Các Phát thanh viên Biên dịch viên của Ban Việt Ngữ CRI

    Xin chào quý vị và các bạn cư dân mạng, mong tình bạn giữa chúng ta  qua "Hộp thư Ngọc Ánh- CRI " ngày một gắn bó.

    Ngày 10 tháng tư là ngày vui chung của toàn thể anh chị em Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc kể từ ngày khai sinh đến nay thấm thoắt đã 63 năm rồi, là thế hệ trẻ của Ban tiếng Việt Nam, chúng tôi cảm thấy rất tự hào và nguyện cùng với các bạn trẻ của Ban nối gót các bậc tiền bối, tiếp tục cố gắng hết sức mình cho sự nghiệp truyền thông tiếng Việt Nam, mãi mãi là bạn bè của đông đảo các bạn thính giả và cư dâng mạng Việt Nam.

    Để kỷ niệm ngày đặc biệt này, xin tặng các bạn thính giả và cư dân mạng bài hát "Mãi mãi là bạn bè" đã rất đỗi quen thuộc và gần gũi với chúng ta, xin tiếp bạn:

    Bạn Hoàng Khư ở tỉnh Tuyên Quang có nick hoangkhubt16@ viết:

    Xin chào cô Ngọc Ánh ! Chào tất cả các cô chú, các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam Đài PTQTTQ . Cháu là một thính giả của đài từ rất lâu. Giờ cháu đang đi học chỉ có thể truy cập thông tin của quý Đài trên mạng Internet. Trước đây khi còn được nghe đài, cháu đặc biệt rất thích các chương trình của quí Đài như chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả và chương trình Hộp thu Ngọc Ánh của cô. Giờ cháu gửi thư cho cô với một mong muốn là được cô phát tặng cháu cũng như các bạn thính giả bài hát "Mãi mãi là bạn bè". Cháu xin gửi bài hát này tới tất cả các bạn thính giả của Đài cũng như các bạn của cháu mà trước đây cháu từng quen nhưng giờ đã mất liên lạc, hy vọng các bạn nghe được bài hát này hãy liên lạc lại với mình. Chúc các bạn luôn có sức khỏe dồi dào và thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.mong được làm quen với các bạn mới. Cháu xin cảm ơn cô rất nhiều. Nhân dịp này xin chúc mừng ngày sinh nhật của Ban tiếng Việt Nam.

    Nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập Ban tiếng Việt Nam CRI, bạn Nguyễn Cao Sơn ở tỉnh Thanh Hóa đã viết thơ đến chúc mừng:

    Sau đây mời các bạn nghe đoạn đối thoại giữa Ngọc Ánh và bạn Nguyễn Cao Sơn,

    Ánh: Xin chào anh Nguyễn Cao Sơn

    Sơn: Xin chào Ngọc Ánh

    Ánh: Ngọc Ánh hôm nay đến cơ quan thì nghe nói anh Cao Sơn gọi điện cho Ngọc Ánh phải không?

    Sơn: Đúng rồi, anh gọi điện cho Ngọc Ánh vì ngày 10/4 là kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập Ban tiếng Việt Nam, cho nên anh rất nhớ Ban tiếng Việt Nam, muốn làm một bài thơ kỷ niệm và tặng cho Ban tiếng Việt Nam cùng quý thính giả của Việt Nam.

    Ánh: Vâng, xin cảm ơn anh Cao Sơn. Mỗi khi đến ngày lễ hoặc là ngày vui chung của hai nước Trung- Việt và đặc biệt là đến kỷ niệm Ngày thành lập Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc thì anh thường xuyên gọi điện thoại hoặc là làm thơ để chúc mừng, trên đường đến cơ quan Ngọc Ánh đã nghĩ hôm nay thế nào anh Cao Sơn cũng có quà tặng cho Ban Việt ngữ, xin mời anh ạ.

    Sơn: Năm nay là kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập Ban tiếng Việt Nam, trong nhiều năm qua, Hộp thư Ngọc Ánh luôn được nhiều quý thính giả Việt Nam yêu mến, cũng nhân dịp này, tôi làm thơ tặng Ban tiếng Việt Nam và Hộp thư Ngọc Ánh- nhịp cầu hữu nghị giới thiệu Trung Quốc với bạn bè Việt Nam cũng như quốc tế. Bài thơ này nhan đề là "Mừng 63 năm tuổi vẻ vang".

    Ánh: Vậy thì xin mời anh Cao Sơn ạ.

    Sơn: Tôi xin đọc bài thơ này, xin kính tặng Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và quý thính giả của chương trình.

    Mừng Ban tiếng Việt Nam 63 năm tuổi vẻ vang

    Vui mừng Ban tiếng Việt Nam 63 năm ấy vẻ vang tự hào,

    Tiếng nói hay tuyệt làm sao,

    Thính giả ngưỡng mộ vẫy chào thương yêu.

    Ngọn cờ hữu nghị tung bay,

    Việt-Trung thắm thiết vòng tay ân tình.

    Từ ngày thành lập khai sinh,

    Việt Nam chan chứa mối tình thủy chung.

    Việt-Trung hai nước anh hùng,

    chung lưng đấu cật tận cùng bên nhau.

    Vững vàng cho tới mai sau,

    Làm gương toả sáng muôn màu đẹp tươi.

    Gian nan vẫn nhớ nụ cười,

    hoà bình tiếng nói muôn đời nói theo.

    Sinh ra từ buổi đói nghèo,

    con đường cách mạng đói nghèo vượt qua.

    Mừng Đài muôn triệu bông hoa,

    thắm tình hữu nghị Việt- Hoa vững bền.

    Chào thân mến Nguyễn Cao Sơn-Thanh Hoá

    Ngày 8 tháng 4 năm 2013

    Ánh: Vâng Ngọc Ánh cũng xin thay mặt toàn thể các anh chị em Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc chân thành cảm ơn anh Nguyễn Cao Sơn. Có thể nói là sự nghiệp phát thanh đối ngoại, đặc biệt là sự nghiệp phát thanh phục vụ các bạn thính giả Việt Nam đã được hình thành và phát triển qua nhiều thế hệ đàn anh.

    Bác Lê Nhân và Ngọc Ánh chụp tháng 4 năm 2010

    Tháng 4 năm 2010, nhân dịp kỷ niệm Ban tiếng Việt Nam thành lập tròn 60 năm, chúng tôi có mời một số cán bộ lão thành của Ban đến Bắc Kinh cùng chung vui. Có thể nói, quá trình hình thành và phát triển sự nghiệp Ban Tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc không tách khỏi sự đóng góp đáng kể của nhiều thế hệ đàn anh.

    Nhân dịp ngày vui này, mời các bạn thính giả cũ và mới cùng nghe lại giọng nói rất đỗi quen thuộc của bậc lão thành năm xưa trong dịp họ đến Bắc Kinh dự lễ kỷ niệm Ngày thành lập Ban tiếng Việt Nam CRI vào tháng 4 năm 2010:

    Bác Lê Nhân 82 tuổi (năm nay đã 85), nhưng vẫn nhớ như in những ngày đầu phát sóng tiếng Việt Nam trong điều kiện vật chất rất gian khổ, tuy xa Đài chúng tôi đã lâu năm, nhưng anh vẫn nhớ các bạn và có những lời tâm huyết sau đây gửi đến các bạn qua Hộp thư Ngọc Ánh:

    Các bạn thính giả thân mến, tôi là Lê Nhân một trong ba người sáng lập Ban tiếng Việt Nam, là nhân viên công tác của Ban tiếng Việt Nam từ năm 1950, nhân dịp Chương trình tiếng Việt Nam phát sóng tròn 60 năm, tôi rất vui mừng trở về thăm Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Tôi chúc Chương trình tiếng Việt Nam ngày càng phong phú, thu hút ngày càng nhiều khán thính giả Việt Nam, xứng đáng là nhịp cầu hữu nghị của nhân dân Trung Quốc và nhân dân Việt Nam.

    Chị Hồng Vân qua làn sóng CRI hỏi thăm thính giả

    Ảnh chụp tháng 4 năm 2010

    Chị Hồng Vân, Bà Hoàng phát thanh năm xưa, tin rằng rất nhiều bạn thính giả kỳ cựu Việt Nam vẫn nhớ tiếng nói của chị, mặc dù trong Chương trình Đặc biệt "Chúc mừng Sinh nhật, hữu nghị muôn năm " và Hộp thư Ngọc Ánh tuần trước, chúng tôi đã mời chị kể lại những câu chuyện năm xưa, nhưng khi đặt chân trở lại phòng phát thanh, chị có rất nhiều cảm nhận và nhiều tình cảm muốn bày tỏ với các bạn, tuy đã 76 tuổi (năm nay 79 tuổi), nhưng giọng nói của chị vẫn trong trẻo không kém năm xưa:

    Trước hết tôi xin gửi lời hỏi thăm các bạn thính giả Việt Nam xa xôi, tuy tôi nghỉ công tác ở Đài Phát thanh Trung Quốc đã lâu năm, nhưng tôi vẫn nhớ các bạn thính giả Việt Nam, vẫn luôn luôn theo dõi tình hình Việt Nam.

    Ngọc Ánh: Theo Ngọc Ánh biết, trước đây Ban tiếng Việt Nam nhận được rất nhiều thư của các bạn thính giả Việt Nam phải không ạ?

    Hồng Vân: Vâng, trong những năm 60, có khi một ngày nhận được hai bao tải thư thính giả, hưởng ứng rất là nồng nhiệt. Tôi còn nhớ 7-8 năm trước tôi có dịp đi thăm thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam, có một người bạn công tác ở Bộ Giao thông Việt Nam đã giới thiệu tôi với mấy người bạn của anh ấy là, đây là chị Hồng Vân trước làm việc ở Đài Phát thanh Bắc Kinh. Lúc bấy giờ có nhiều người chạy đến hỏi, cô chính là cô Hồng Vân à? Bởi vì trước chỉ nghe tiếng chưa được gặp mặt. Tôi tin rằng các bạn Việt Nam chủ yếu là quan tâm đến tình hình của Trung Quốc, muốn tìm hiểu nhiều về Trung Quốc và tình bạn hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung-Việt, cho nên các bạn rất nhiệt tình với Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Xin gửi lời hỏi thăm tới các bạn thính giả Việt Nam, chúc các bạn ngày càng tiến bộ, cuộc sống vui vẻ, luôn luôn theo dõi Chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

    Trên đây các bạn vừa nghe lại đoạn ghi âm của anh Lê Nhân và chị Hồng Vân phát thanh viên biên dịch viên năm xưa trong dịp đến Bắc kinh tham dự buổi lễ chào mừng 60 năm Ngày thành lập Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc vào tháng 4 năm 2010.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>