• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Đệ nhất phu nhân" Bành Lệ Viên với ca khúc "Trên mảnh ruộng hy vọng" và xin tiếp...

    2013-03-28 16:49:24     cri

    Xin tiếp chuyện một số bạn

    Trước khi giới thiệu tiếp bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh Trung Quốc trong mùa tuyển sinh năm 2012, chúng tôi xin tiếp một số bạn thính giả và cư dân mạng CRI.

    Bạn Tống Thị Kim Oanh ở thành phố Huế là thính giả lâu năm của CRI, trong bức thư điện tử gần đây bạn Kinh Oanh viết:

    kimoanh_20072001@

    Chị Ngọc Ánh ơi!

    Có lẽ em đã quá quen thuộc với chị nên em hỏi trực tiếp chị luôn. Ngày 11/3/2013, em đã gửi cho chị thư theo đường bưu điện quốc tế, gửi thẳng đến Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc địa chỉ: HỘP THƯ NGỌC ÁNH, CRI-12, CHINA RADIO INTERNATIONAL, CHINA. Không biết chị đã nhận được chưa. Em đã gửi cho chị thư và tư liệu liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn bó với đội ngũ y-bác sĩ Trung Quốc trong những năm tháng cuối đời của Bác. Đó là bài báo được trích từ tờ "Sự kiện và nhân chứng" tuần san của Báo Quân đội nhân dân Việt Nam. Đó là những tình cảm, tâm huyết của em gửi đến chị.

    Ngọc Ánh: Kim Oanh thân mến, mong Oanh yên tâm, Ngọc Ánh đã nhận được bức thư viết của Oanh vào thứ sáu tuần trước, cảm ơn Kim Oanh đã dành tình cảm và sự quan tâm lâu năm đối với CRI nói chung và Hộp thư Ngọc Ánh nói riêng. Bài viết đăng trên nguyệt san Báo Quân đội nhân dân Việt Nam nhan đề "Các thầy thuốc Trung Quốc bên cạnh Bác vào những năm tháng cuối đời" rất hay, rất cảm động, đã viết nên trang hữu nghị của tình hữu nghị Trung-Việt, Ngọc Ánh xin cất giữ cẩn thận và sẽ phát vào trung tháng 5 sắp tới để kỷ niệm 103 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bạn có đồng ý không? Ngọc Ánh sẽ viết thư riêng tâm sự với bạn, một lần nữa xin chân thành cảm ơn bạn.

    Bạn Đinh Văn Cường có nick dinhcuong.ph@ viết:

    Cô Ngọc Ánh kính mến, đã hơn 2 năm rồi em không còn liên lạc với quý Đài và cũng không còn có đài để thường xuyên nghe Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc như ngày xưa nữa. Thời em còn học cấp 2, cấp 3 em cũng là một thính giả thường xuyên nghe Đài PTQT Trung Quốc và thường xuyên tham gia các chương trình do quý Đài tổ chức, em đã đoạt 2 giải 3 trong hai cuộc thi là "Đẹp ở Quảng Tây" và "Tứ Xuyên xứ sở Gấu mèo" và nhận được sách "Câu nói thường dùng" , báo "Cầu vồng Hữu nghị" của quý Đài nữa.

    Cô Ngọc Ánh ạ, hôm nay mẹ em gọi điện báo là em nhận được thư của quý Đài, em vui lắm, em cứ tưởng em không còn được quý Đài quan tâm nữa, em thấy thật bất ngờ cô ạ, em cảm ơn quý Đài nhiều lắm. Em đã thi đỗ đại học, em làm Bí thư Đoàn của lớp cô ạ, thỉnh thoảng em vẫn truy cập vào trang web của quý Đài để xem tin tức và nghe lại một số chương trình. Thật khó có thể nói hết những tình cảm của em dành cho quý Đài, sau này em sẽ thường xuyên viết thư cho quý Đài và "Hộp thư Ngọc Ánh".

    Xin cảm ơn quý Đài. Chúc cô và các thành viên trong Ban tiếng Việt luôn mạnh khỏe, mãi mãi là cây cầu nối tình hữu nghị Việt Nam- Trung Quốc ngày càng bền vững.

    Ngọc Ánh: Xin cảm ơn bạn Đinh Văn Cường, Ngọc Ánh vẫn nhớ bạn cùng những bài dự thi xuất sắc của bạn, rất vui được biết bạn đã nhận được thư và Báo "Cầu vồng hữu nghị" do chúng tôi gửi. Chúc mừng bạn đã trở thành sinh viên và là Bí thư Đoàn của lớp, tin rằng sau này bạn sẽ có một tương lai sáng sủa. Mong vẫn thường xuyên nhận được thư của bạn.

    Cũng như mọi năm, bắt đầu từ tháng 3 là chúng tôi lại sưu tầm và phiên dịch một số bài văn xuất sắc của các thí sinh Trung Quốc giới thiệu trong Hộp thư Ngọc Ánh để các bạn trung học phổ thông Việt Nam tham khảo, vừa qua Bạn Nguyễn Thị Phương nick nguyenphuong.km93 sau khi nghe xong bài văn đạt điểm đa tối nhan đề "Đạo đức cao cả là của cải lớn nhất " đã viết phản hồi như sau:

    Bài văn hay quá! Khi nghe chị đọc bài văn đó em nhìn lại nước mình. Đúng là như vậy! Hiện nay đạo đức nói chung và đạo đức nghề nghiệp nói riêng đang đi xuống nghiêm trọng! Khi nghe bạn đó nêu những dẫn chứng em rất thán phục anh Ngô Bân và cô Ngọc Lan, cho dù bị nguy hiểm đến tính mạng nhưng họ vẫn bảo vệ hành khách và những thẻ dự thi của các thí sinh.....

    Bạn Nguyễn Văn Mạnh có nick manhnguyen1999 viết: Lại được nghe những bài văn hay của thí sinh Trung Quốc, các bạn đó sao mà giỏi thế nhỉ, hình thức làm bài của các bạn đó khác hẳn lối làm bài của bọn em. Mong Hộp thư Ngọc Ánh giới thiệu nhiều bài văn hay hơn nữa nhé, cố lên Hộp thư nhé.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>