• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tiết mục giàu tính nhân văn

    2013-03-15 16:46:58     CRIonline

    Đọc sách, nghe đài, xem truyền hình, đọc báo, vào mạng... được người ta quan niệm là văn hóa nghe đọc. Tùy nhu cầu công việc, hiểu biết khám phá, vui thú... người ta sẽ chọn sử dụng loại hình phù hợp. Để thu hút được "đối tác", các loại hình phải cải tiến nội dung hình thức. Ví dụ, một quyển sách in ra đóng bản như xưa sơ sài, nghèo nàn, không còn gây sự chú ý bạn đọc nữa; người đọc đã cần được mua những quyển sách in giấy tốt, in màu đẹp, đóng bìa cứng trang trí bắt mắt, và điều quan trọng nữa là nội dung hay, hấp dẫn, khi một người đã được đọc cảm nhận được cái hay cái đẹp trong toàn bộ nội dung hình thức cuốn sách đó ắt sẽ quảng bá cho bạn bè, người thân chuyền tay nhau đọc, hứng khởi hơn nữa thì tự mua lấy một cuốn làm của để dành cho kho tài sản của mình.

    Đời sống ngày càng đi lên, sự phát triển xã hội loài người ngày một đa dạng hơn, cuốn hút hơn, nhu cầu cuộc sống mỗi con người càng ngày càng lớn hơn, trong khi tự nhiên không chiều chuộng một ai để kéo dài quỹ thời gian hoạt động vượt thêm dù chỉ một giây. Trái Đất cứ quay, một vòng quay là một ngày. Chúng ta thử nhìn xem, một cô cậu học sinh chỉ học tiểu học thôi, trên đôi vai khi đến trường đã phải cõng đủ nặng các loại sách giáo khoa, tài liệu, dụng cụ học tập. Chỉ riêng sách giáo khoa cũng không đủ thời gian đọc hết chứ nói gì là học hiểu kỹ. Đã thế lại còn phải học thêm, học theo mệnh lệnh thầy cô bởi sợ thầy cô tỏ thái độ "không hài lòng"(!) Đã có khi làm việc hối hả, tôi có mong muốn Trái Đất hãy quay chậm đi một chút, một chút thôi để hoàn thành một công việc như viết bài, viết sách, làm thơ… Hiểu được hoàn cảnh bản thân như vậy, nên tôi luôn thông cảm với học viên học tiếng Trung ở Câu lạc bộ đào tạo. Hiểu để làm, làm sao học viên học ít thời gian mà hiểu nhiều, nhớ nhiều, thuộc nhiều, tạo thuận lợi cho học viên bớt được chút thời gian học thêm tiếng Trung qua Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc, tìm hiểu thêm mọi vấn đề của một đất nước mà nhân loại tôn vinh là cái nôi của một nền văn minh nhân loại.

    Khi trao đổi với học viên rằng, học viên quan tâm tới tiết mục nào nhất trong một buổi phát thanh của CRI? Khỏi phải đưa mắt nhìn nhau, ai ai cũng trả lời rất nhanh, họ thích nhất vẫn là tiết mục "Hộp thư Ngọc Ánh".

    Tôi lại hỏi nguyên cớ làm sao? Hầu như toàn bộ ý kiến đều khẳng định, "Hộp thư Ngọc Ánh" hấp dẫn, nội dung phong phú, nội dung phản ánh lại rất biết chia sẻ với tâm tư mỗi người. Bàn đến đây, tôi lại phải nhắc tới một câu nói mà thế hệ chúng tôi khi được học Lỗ Tấn, một Đại văn hào thế giới rằng, "Đọc Lỗ Tấn (ý là đọc tác phẩm của Lỗ Tấn) người ta được thấy mình trong đó". Thì ra là vậy, tiết mục "Hộp thư Ngọc Ánh" thu hút được bạn nghe đài là nhờ đã làm được những gì mà bạn nghe đài mong muốn. Chẳng hạn như tiết mục tuần này đây (11/03 – 17/03/2013 – Người thợ sơn thuyền), khi mà học sinh phổ thông sắp đi tới kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học, thi lên đại học, bạn nghe đài cũ của tiết mục sẽ khoe với bạn chưa một lần nghe đài là mới được nghe một bài văn xuất sắc đạt điểm cao kỳ thi năm học 2011-2012 sẽ giúp đỡ củng cố kỹ năng viết bài. Theo suy nghĩ của tôi, "Vết dầu sẽ loang rộng", nhiều bạn mới sẽ nghe lời bạn cũ tranh thủ thời gian nghe Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc để hiểu hơn về Trung Hoa, và lựa lấy những gì mà cuộc sống hiện tại, cuộc sống tương lai cần đến. Bài văn đạt điểm tối đa trong tiết mục tuần này sẽ có bạn ghi vào thẻ nhớ di động, hoặc lần theo địa chỉ mạng https://vietnamese.cri.cn để xem bằng được bài văn hay học hỏi, áp dụng.

    Nghe Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc là đam mê của tôi, bởi tôi muốn hiểu biết thêm nhiều thông tin, gom lại cho được nhiều tư liệu, làm vốn sống riêng mình. Tiết mục nào của chương trình phát sóng mỗi ngày, tôi cố theo dõi kỳ được, nếu qua ngày thì đọc trên mạng. Hầu hết tiết mục tôi đều thích, đều cần. Nhưng phải nói thật, hấp dẫn tôi nhiều nhất, cũng như học viên của Câu lạc bộ Hoàng Thiên, đó là tiết mục "Hộp thư Ngọc Ánh". Với tôi, tôi còn có cảm nhận sâu sắc đối với tiết mục này. "Hộp thư Ngọc Ánh" đúng là "Mảnh vườn kiến thức", lại đúng là nhịp cầu kết nối, nhịp cầu xây đắp bền chặt tình hữu nghị hai dân tộc Việt Nam – Trung Quốc, một mối tình hữu nghị màu đỏ, màu của hoa Mộc miên. Hộp thư đã khéo léo lồng ghép thực hiện một mục đích cao cả, rất nhân văn, đóng góp vô cùng to lớn cho xây đắp tình hữu nghị Việt – Hoa mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

    Địa chỉ liên hệ: Câu lạc bộ tiếng Trung Quốc Hoàng Thiên, đường 1A, thôn Long Thành, xã Kỳ Long, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

    Điện thoại: 01205058182 – 0985834381.

    Email: lxdichthuat@gmail.com

    Chủ nhiệm CLB: Phạm Lệ Xuân

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>