• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bài văn đạt điểm tối đa năm 2012: Đạo đức cao cả chính là của cải lớn nhất

    2013-03-13 15:28:23     cri

    Nghe Online-I         Nghe Online-II

    Bài văn đạt điểm tối đa mùa thi tuyển năm 2012 Trung Quốc:

    Đạo đức cao cả chính là của cải lớn nhất

    Đề thi làm văn tuyển sinh năm 2012 của một số khu tự trị và tỉnh: Hà Nam, Hắc Long Giang, Cát Lâm, Ninh Hạ, Thiểm Tây, Sơn Tây, Tân Cương, Vân Nam, Nội Mông, Hà Bắc Trung Quốc như sau:

    Tài liệu cho sẵn: Chủ thuyền bảo người thợ sơn đi sơn chiếc thuyền. Sau khi sơn xong, người thợ sơn tiện tay vá luôn lỗ thủng của thuyền. Không bao lâu, chủ thuyền đưa cho thợ sơn một khoản tiền khá lớn. Thợ sơn nói: "Ông đã trả tiền công rồi cơ mà". Chủ thuyền nói: "Đây là khoản tiền để cảm ơn ông đã vá lỗ thủng của thuyền". Thợ sơn nói: Đấy chẳng qua chỉ là tiện tay thôi mà". Chủ thuyền nói: "Khi biết các con tôi lái thuyền ra khơi, tôi cứ ngỡ rằng các con không thể trở về được nữa. Nay chúng đã bình an trở về, cho nên, tôi xin cảm ơn ông". Căn cứ theo tài liệu cho sẵn, anh/ chị làm bài văn trên 800 chữ.

    Bài làm:

    Tiêu đề tự đặt--Đạo đức cao cả chính là của cải lớn nhất

    Của cải là gì? Nhận thức định nghĩa của mỗi người đối với của cải đều khác nhau, song đều có một quan điểm chung đó là: Của cải chính là tiền bạc, của cải chính là học thức, của cải chính là sự từng trải.... Nói một cách nghiêm khắc thì những quan điểm này không có vấn đề gì, nhưng tôi cho rằng, đạo đức nghề nghiệp cao cả cũng chính là của cải quý giá.

    Ví dụ như câu chuyện giữa chủ thuyền và người thợ sơn, chủ thuyền giao nhiệm vụ cho người thợ sơn chỉ là sơn thuyền thôi, cho nên chỉ cần người thợ sơn hoàn thành nhiệm vụ sơn thuyền một cách cẩn thận là được rồi, nhưng đạo đức nghề nghiệp đã nhắc nhở người thợ sơn rằng, lỗ thủng có thể sẽ làm chiếc thuyền này bị đắm, cho nên sức mạnh của đạo đức nghề nghiệp đã khiến người thợ sơn sau khi hoàn thành nhiệm vụ sơn thuyền xong liền tiện tay vá luôn lỗ thủng của thuyền. Chính cử chỉ được coi như rất bình thường không đáng để tâm này đã khiến người thợ sơn không những có được khoản tiền thưởng lớn ngoài định mức của chủ thuyền, mà còn chiếm được lòng kính trọng của mọi người.

    Nhà Triết học Đức Kant nói: "Có hai thứ duy nhất trên đời này khiến tôi phải hết sức cảm động, một là bầu trời đầy các vì sao sáng rực rỡ trên đỉnh đầu, một là đạo đức cao cả trong nội tâm chúng ta". Bầu trời đầy các vì sao rực rỡ chính là lý tưởng của chúng ta, mà con đường để thực hiện lý tưởng chính là đạo đức cao cả cần phải có sẵn.

    Trương Lương, vị tướng nổi tiếng thời Tây Hán sau khi ám sát hụt nhà vua bị thất bại đến nỗi khốn cùng không lối thoát, ông đã giúp một bô lão sỏ giày một cách kiên nhẫn không hề chán nản, chính thái độ cung kính trong con nggười Trương Lương trong hoàn cảnh khốn quẫn, khiến ông cuối cùng đã giành được tài trí và học vấn tuyệt vời, trở thành một vị tướng nổi tiếng có thể hoạch định chiến lược, có thể chỉ huy trận đánh quyết định thắng lợi từ nơi cách xa ngàn dặm. Thành công của Trương Lương thực ra chính là sự tái hiện của sức mạnh đạo đức. Vậy mà trong xã hội ngày nay, vì sao có tới 18 người qua đường chứng kiến bé Y Y mới 2 tuổi bị tai nạn ô tô mà không một ai giang tay ra cứu bé, vì sao có nhiều quan chức từng oai phong hớn hở trước đây nay đều phải từ chức, nguyên nhân cốt lõi đó là họ thất đức. Bởi vì thất đức, cho nên họ thiếu lòng cảm thông, bởi vì thất đức, cho nên họ đã lãng quên mất chức trách và sứ mệnh của mình, bởi vì thất đức, cho nên họ đã lãng quên tôn chỉ vì nhân dân phục vụ. Chính vì cái gọi là "đạo" đã không còn, thì đâu còn có "đức"?

      

    Anh hùng Ngô Bân

    Ngô Bân, một tài xế lái xe buýt bình thường, khi ô tô đang chạy bon bon trên đường cao tốc, thì một tấm kim loại bất ngờ lao xuyên qua kính ô tô đâm vào bụng anh, trong tình trạng tính mệnh nguy cấp, Ngô Bân đã hãm tốc độ xe chạy, dừng xe lại, kéo phanh, bật đèn pha ô tô nhấp nháy bằng hơi thở cuối cùng của mình, anh đã cứu tính mạng của tất cả hành khách trên xe. Ngô Ngọc Lan, một cô giáo bình thường, đứng trước bọn kẻ cướp vô liêm sỉ, tuy bị thương máu chảy đầy đầu nhưng cô vẫn gan dạ bảo vệ 659 tấm thẻ dự thi của các thí sinh. Trên mình họ, tôi dường như đã trông thấy sức mạnh đạo đức đang trưởng thành lành mạnh trên mảnh đất Trung Hoa bao la.

    Ngô Bân đã ra đi, song Bí thư Tỉnh ủy đã phải rơi nước mắt trước tấm gương của anh, mấy chục ngàn quần chúng nhân dân đã tự nguyện đi tiễn đưa bên chiếc xe trở linh cữu của anh, cả đất nước Trung Hoa đã phải rung động trước tấm gương anh hùng Ngô Bân, danh hiệu " Người tài xế đẹp nhất Trung Quốc" chính là của cải lớn nhất của dân tộc chúng ta. Cô giáo Ngô Ngọc Lan đã bị thương, nhưng trước sự tàn bạo của bọn kẻ cướp cô vẫn nghĩ đến chức trách và sứ mệnh của mình, hành động của cô khiến chúng ta nhận rõ rằng: Đạo đức nghề nghiệp thật sự chính là gì?

    Đạo đức cao cả chính là của cải lớn nhất, xã hội của chúng ta cần có sự nâng đỡ của đạo đức cao cả, Trung Quốc cần có đạo đức cao cả để xây dựng một tương lai dân chủ, văn minh và hài hòa, chúng ta hãy cùng kêu gọi, trông mong đạo đức cao cả chiếm cứ lấy tâm hồn của mỗi chúng ta, đạo đức cao cả có thể trưởng thành lành mạnh trên mảnh đất Trung Hoa bao la.

    【Lời bình】: Lập ý từ góc độ đạo đức nghề nghiệp, lập ý như vậy là rất chính xác, câu chuyện trong bài văn rất điển hình, có thể tìm được trong cuộc sống hiện thực, ví dụ như sự kiện anh hùng Ngô Bân, và còn có sự kiện phản diện như 18 người qua đường không một ai chịu giang tay ra cứu bé Y Y bị tai nạn giao thông, những sự kiện phải trái này đã được vận dụng rất tốt trong cả bài văn, đồng thời có thể bắt tay từ chính tài liệu cho sẵn, nghĩ đến đạo đức nghề nghiệp, nghĩ đến luận điểm của cải lớn nhất chính là đạo đức cao cả, áp dụng phương pháp luận chính của mặt phải và mặt trái các sự kiện một cách rất đầy đủ, những sự kiện được đưa ra bao gồm cổ kim đông tây, có nghĩa là sự thật và đạo lý cũng đều rất đầy đủ, đây là một bài văn hay.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>