• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ngọc Sắc: CRI đã mang lại sự nghiệp và tình yêu cho tôi

    2013-02-25 16:32:03     cri

    Tản văn của La Lan

    Tác giả: Đào Ngọc Sắc

    Đào Ngọc Sắc (phải) và hai du khách Đài Loan Trung Quốc

    Nếu bạn đã từng là thính giả của CRI (Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc) thì chắc chắn không thể bỏ qua tiết mục " Hộp thư Ngọc Ánh". Tôi rất thích nghe chị Ngọc Ánh đọc những dòng tâm sự của các bạn Việt Nam gửi sang cho Đài, lá thư nào cũng rất nhiều tình cảm.

    Tôi thực sự không am hiểu về "tản văn". Nhưng có đọc và nghe một số bài tản văn. Thực ra chủ yếu là trên tiết mục "Hộp thư Ngọc Ánh" của CRI, mà cũng chỉ là tản văn của La Lan (một nhà văn nổi tiếng Đài Loan- Trung Quốc).

    Nhiều bạn nghe CRI không hiểu sao cũng cùng một niềm yêu thích như vậy. Mỗi lần nghe chị Ngọc Ánh tâm sự với các bạn, đều hay nói "sẽ gửi cho bài tản văn .... của La Lan". Khi tâm trạng vui hay buồn, đau khổ hay hạnh phúc, sự nghiệp thành công hay thất bại...đối với tâm trạng của bất kỳ ai thì khi nghe tản văn của La Lan đều cảm thấy rất bổ ích. Giống như một người đang không định được phương hướng bây giờ có người chỉ cho đường đi.

    Trong những bài tản văn của La Lan đều có những câu chuyện, những ví dụ hết sức sinh động. Sự quan sát cuộc sống của tác giả cũng rất tinh tế. Có những điều chúng ta đôi lúc nhìn mà không thấy, nghĩ mà không ra hoặc bỏ qua coi là điều không đáng nghĩ thì tác giả gợi cho chúng ta bình tĩnh lại, nghĩ sâu xa hơn. Nói cho cùng thì tản văn của La Lan giống như những đạo lý, thực hiện đạo lý đó con người sẽ sống hạnh phúc hơn.

    Tôi cũng đã cố gắng tìm ở những hiệu sách xem có cuốn nào là Tản văn của La Lan không, nhưng chưa gặp. Trên mạng cũng không không thể tìm thấy một chút gì liên quan đến La Lan. (tiếng Việt thì không, tiếng Trung thì đầy). Hiện tại thì tôi cũng đã có mấy tập Tản văn của La Lan (chữ phồn thể) do một người bạn Đài Loan gửi tặng. Trên Blog này cũng có một Ebook sưu tập một số tản văn hay của La Lan (chữ giản thể). Tôi sẽ chia sẻ với những ai yêu thích thể loại văn học này.

    Ánh: Điều đáng quý là, mỗi khi bạn Ngọc Sắc đăng tản văn của bà La Lan lên Blog của mình, đều ghi trú (bài này lấy từ CRI "Hộp thư Ngọc Ánh"), qua đó có thể thấy bạn Ngọc Sắc là người biết và tuân theo nguyên tắc quyền sở hữu, tôn trọng sức lao động trí tuệ của người khác. Xin chân thành cảm ơn bạn.

    Thành: Nội dung Blog của bạn Đào Ngọc Sắc chủ yếu xoay quanh việc học tiếng Trung Quốc, mà cũng có những bài viết riêng tư rất hay.

    Cám ơn bạn, dù chỉ một lần bạn "liếc qua" Blog của mình

    Tác giả Đào Ngọc Sắc

    Nhiều bạn lần đầu tiên biết được trang Blog của mình đều cảm thấy rất vui mừng và trong số đó có bạn đã không ngại gọi điện ngay cho mình.Có bạn chỉ để cám ơn, có bạn muốn chia sẻ rằng mình cũng rất yêu thích tiếng Trung Quốc muốn gọi điện để làm quen và học hỏi thêm, có bạn muốn mình tư vấn cho cách học tiếng Trung Quốc, có bạn hỏi xem có tài liệu này tài liệu kia không, có bạn nhờ dịch hộ, và phần nhiều các bạn là hỏi xem nếu tự học thì nên bắt đầu như thế nào, mua sách gì?.

    Về bản thân, mình cũng rất vui vì có người thỉnh thoảng gọi điện đến trao đổi về cái ngôn ngữ mình yêu thích. Trước đây thời còn học Đại học khoảng năm 2000-2004, mình là fane của chương trình học tiếng phổ thông Trung Quốc trên CRI (Đài Phát thanh quốc tế TQ), năm 2004, mình có viết một lá thư cho chương trình này của thầy Hùng Anh và cô Phi Yến, mình cám ơn chương trình đã cho mình niềm yêu thích tiếng Trung và có được ý chí cao để thi đỗ vào Đại học khoa tiếng Trung. Nhưng cũng chính vì được đào tạo và học bài bản nên mình nhận ra rằng "tự học" hoặc là học theo chương trình của Đài thì sự tiến bộ sẽ vô cùng chậm, thậm chí chỉ dừng lại ở một trình độ nhất định. Mình đã đề nghị chương trình đọc địa chỉ của mình lúc đó là "Đào Ngọc Sắc, số 448 Thanh Xuân, Hà Nội" cho các bạn đang theo học tiếng Trung biết với mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm và tài liệu cho những bạn yêu thích tiếng Trung. Sau khi địa chỉ của mình được phát, mình đã nhận được rất nhiều thư của các bạn từ khắp mọi miền đất nước, và mình cũng đã quen được rất nhiều bạn bè. Bây giờ, những lá thư của những người bạn ngày xưa vẫn còn để đầy trong hòm kỷ niệm của mình. Có những người bạn đến bây giờ vẫn còn giữ được liên lạc. Thật là một điều hạnh phúc.

    Lần đầu tiên khi mình lập Blog này, khoảng 1 năm đầu tiên, cho dù mình viết gì chăng nữa cũng không nhận được một phản hồi nào cả. Thế rồi, mình nghĩ "chia sẻ không có nghĩa là trút bỏ' cần phải chia sẻ những gì người khác cần, chứ không phải chia sẻ những gì riêng tư của mình và bắt người khác phải chia sẻ. Mình không phải là người nổi tiếng, trong cái thế giới mạng bạt ngàn Blog này, làm sao lại có ai rảnh rỗi mà đi quan tâm đến chuyện riêng của mình. Vậy là, mình chỉ viết những gì về tiếng Trung, chia sẻ những kinh nghiệm học tập tiếng Trung, những tài liệu tiếng Trung mình có và qua đó mong muốn được làm quen cũng như giúp đỡ một phần nào đó cho những bạn có chung tình yêu tiếng Trung với mình.

    "Hạnh phúc là phải cho đi mới có được". Quả đúng là như thế, mình đã có nhiều bạn hơn từ ngày có Blog, cuộc sống vẫn không những bận rộn hơn mà có ý nghĩa hơn. Từ một cái Blog chỉ có duy nhất là mình biết, thì nay một ngày đã có đến gần 500 lượt pagesview. Con số này đúng là không thấm bao nhiêu so với những Blog nổi tiếng khác, nhưng với một cá nhân, con số đó thật là to lớn. Xin cám ơn, tất cả các bạn, cám ơn sự may rủi đã đưa các bạn đến với ngocsac. Có thể có bạn tình cờ ghé qua một lần, có bạn để lại comment, có bạn thỉnh thoảng ghé thăm, có bạn add ngocsac là bạn bè, có bạn xin link, có bạn gửi email, có bạn điện thoại trực tiếp, còn có những bạn đến tận nhà để gặp,có bạn hẹn đi uống cafe,... tất cả mình đều rất trân trọng. Trong số các bạn, có bạn là bạn bè cũ, có bạn là người thân, có bạn là người chưa từng là bạn, nhưng tất cả đều sẽ là những người đã và đang giúp mình trưởng thành hơn trong cuộc sống. Một lần nữa xin được cám ơn tất cả mọi người, cám ơn, dù chỉ một lần bạn "liếc qua" Blog của mình.

    Thành: Nếu bạn nào muốn liên hệ với bạn Đào Ngọc Sắc chỉ cần tìm trên Google từ khóa ngocsac (ngọc sắc) Liên hệ trực tiếp số điện thoại: 098.446.4415

    Ánh: Trên đây là câu chuyện của bạn Đào Ngọc Sắc gắn bó với Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã làm thay đổi cuộc đời của mình. Hoan nghênh các bạn viết bài, hoặc gọi điện thoại cho Ngọc Ánh, kể câu chuyện thú vị của bạn về tình bạn, về tình yêu, về quá trình gắn bó với Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Ngọc Ánh đưa vào chương trình Hộp thư Ngọc Ánh để càng nhiều bạn cùng chia sẻ và chung vui với bạn.

    Thành: Hộp thư Ngọc Ánh kỳ này xin tạm gác lại tại đây, hoan nghênh các bạn gửi thư điện tử cho Hộp thư Ngọc Ánh theo địa chỉ vie@cri.com.cn hoặc gửi thư giấy đến số 46 phố Hoàng Diệu Hà Nội chuyển Hộp thư Ngọc Ánh. Điện thoại: 0086-10-68892163


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>