• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tháng 9 mùa thu chào mừng Quốc khánh Việt Nam

    2012-09-05 17:31:22     CRIonline

    Nghe Online-I            Nghe Online-II

    Tháng 9 mùa thu, người Trung Quốc rất yêu mến mùa thu, vì mùa thu có tiết trời mát mẻ, tại vùng miền bắc, lá bắt đầu ngả vàng. Bốn mùa xuân hạ thu đông ở Bắc Kinh rất rõ rệt. Mùa thu là một những trong mùa đẹp nhất của một năm.

    Ở Việt Nam, mọi người cũng yêu thích mùa thu. Ở miền Bắc Việt Nam khí hậu bốn mùa cũng phân biệt tương đối rõ rệt. Mùa thu được yêu thích đặc biệt là vì người dân miền bắc trải qua một mùa hè oi bức, làn gió thu mát mẻ khiến mọi người cảm thấy dễ chịu. Tháng 9 là tháng mà nhân dân Việt Nam rất yêu thích, còn là vì mồng 2 tháng 9 là Quốc khánh Việt Nam.

    Hàng năm cứ đến giáp mồng 2 tháng 9 là Ngọc Ánh và một số anh chị em Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc lại hân hạnh được cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc mời đi dự lễ chào mừng Quốc khánh được tổ chức ở Đại sứ quán.

    Ngày 31 tháng 8 vừa qua, Ngọc Ánh và một số anh chị em Ban tiếng Việt Nam đã nhận lời mời đi dự lễ chào mừng kỷ niệm 67 năm Quốc khánh Việt Nam. Tại buổi lễ này, Ngọc Ánh có dịp gặp gỡ các bạn bạn bè Việt Nam và chứng kiến quang cảnh buổi lễ chào mừng long trọng.

    Ảnh: Đại sứ Nguyễn Văn Thơ phát biểu tại buổi chiêu đãi

    Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Văn Thơ đã tổ chức chiêu đãi. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Phó Doanh cùng đại diện các bộ, ngành Trung Quốc, đại diện ngoại giao các nước và nhân sĩ các giới khoảng 400 người đã tham dự buổi chiêu đãi. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ cho biết: Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng gần gũi, nhân dân hai nước vốn có truyền thống hữu nghị, hợp tác lâu đời. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào đã từng nói: "Hai nước Việt – Trung sơn thủy tương liên, văn hóa tương đồng, lý tưởng tương thông, vận mệnh tương quan". Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhất quán trước sau như một hết sức coi trọng việc củng cố và phát triển mối quan hệ "đối tác hợp tác chiến lược toàn diện" theo phương châm "16 chữ" và tinh thần "4 tốt" với Trung Quốc, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

    Thời gian qua, mặc dù có những trở ngại, song về cơ bản quan hệ Việt -Trung tiếp tục có bước phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế-thương mại. Trung Quốc liên tục trong 8 năm liền là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Kim ngạch buôn bán hai chiều năm 2011 đạt trên 40 tỷ USD; 7 tháng đầu năm 2012 đạt 26 tỷ USD, tăng 20,9 % so với cùng kỳ năm ngoái. Giao lưu và hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch giữa hai nước tiếp tục được duy trì và phát triển. Hơn 13.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường đại học Trung Quốc là cầu nối quan trọng góp phần tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

    Ảnh: Đại sứ Viêt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ và Thứ trưởng Bộ Nogại giao Trung Quốc Phó Doanh

    Giữa lúc Ngọc Ánh biên soạn và xây dựng chương trình "Hộp thư Ngọc Ánh" kỳ này thì nhận được điện thoại của bạn Nguyễn Cao Sơn, một thính giả kỳ cựu và nhiệt tình của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc ở tỉnh Thanh Hóa, bạn Cao Sơn bày tỏ với Ngọc Ánh vừa sáng tác bài thơ "Tháng 5 nhớ Bác " nhân dịp kỷ niệm 67 năm Quốc khánh Việt Nam, sau đây mời các bạn đón nghe trực tuyến bài thơ này:

    Tháng 5 nhớ Bác

    Tác giả: Nguyễn Cao Sơn

    Tháng 5 con đến Bến Nhà Rồng

    Hoa Phượng đỏ màu cờ Cách Mạng

    31 năm rồi Sài gòn giải phóng

    Càng nhớ Bác Hồ từ thủa ấy ra đi

    95 năm rồi đếm có nhớ chăng

    Bác đã ra đi tìm đường cứu nước

    Chàng trai ấy chỉ có hai bàn tay trắng

    Và một trái tim yêu nước bao la

    Ôi con sông, nhớ con tàu nhưng vẫn reo ca

    Hàng trăm bút danh đã thành một vĩ nhân

    Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh vị cứu tinh của Việt Nam

    Đã làm nên lịch sử anh hùng

    Tháng 5 này nhớ Bác lắm Bác Hồ ơi

    Việt Nam đang trên đà giàu mạnh

    Nắng Ba Đình bừng lên sáng đẹp

    Việt Nam ơi rạng rỡ non sông

    Hình bóng Bác tỏ xa đời đời con cháu

    Tự hào thay Bác Hồ vĩ đại

    Một Việt Nam cả thế giới tin yêu

    Bạn Phạm Quang Quỳnh ở huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình là một thính giả khiếm thị, bạn đón nghe Đài Phát thanh Quốc tế nhiều năm. Nhân dịp Quốc Khánh Việt Nam, bạn Quang Quỳnh đã làm hai bài thơ để chào mừng.

    Mùa thu nhớ Bác

    Tác giả: Phạm Quang Quỳnh

    Nhớ mùa thu năm trước

    Tại Quảng trường Ba Đình

    Chủ tịch Hồ Chí Minh

    Đọc tuyên ngôn dựng nước

    Hình ảnh Người quen thuộc

    Hộ quần áo ka ki

    Đôi dép lốp Người đi

    Khắp năm châu bốn biển

    Bác nhìn dân trìu mến

    Gọng ấm áp dịu hiền

    Muôn triệu người lặng yên

    Để nghe cho được rõ

    Trời mùa thu lộng gió

    Nắng rực đỏ sắc cờ

    Cả nước vọng hồn thơ

    Lời Tuyên ngôn độc lập

    Việt Nam phải độc lập

    Việt Nam phải hòa bình

    Muôn triệu người tuyên thệ

    Muôn triệu người cùng đi

    Cuộc kháng chiến trường kỳ

    Chống Pháp lại chống Mỹ

    Đã sáng ngời chân lý

    Một sự nghiệp quang vinh

    Việt Nam đã hoà bình

    Việt Nam đã toàn thắng

    Công đức Bác sâu nặng

    Còn ghi mãi núi sông

    Còn lưu mãi trong lòng

    Người Việt Nam muôn thủa

    Muôn đời sau vẫn nhớ

    Chủ tịch Hồ Chí Minh

    Bác là vị Cứu Tinh

    Vị anh hùng dân tộc

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>