• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Các bạn chúc mừng các tuyển thủ TQ

    2012-08-07 18:54:11     cri

    Mong Quý Đài giới thiệu càng nhiều nội dung hay cho cháu nói riêng và thính giả Việt Nam nói chung.

    Ngọc Ánh: Bạn Nguyễn Chí Thiện thân mến, thật là vui khi được bạn báo tin mừng đã thi đỗ đại học với thành tích 27/30 điểm, và là á khoa của trường. Trước hết Ngọc Ánh xin thay mặt toàn thể các anh chị em Ban Tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc xin nhiệt liệt chúc mừng bạn. Thành tích tốt đẹp trên đây chính là nhờ quá trình miệt mài cố gắng của bạn trong suốt 12 năm học phổ thông. Đặc biệt là môn văn bạn đạt 8/10 điểm, quả là khá cao. Vui hơn là bạn cho biết nhờ theo dõi sát sao những bài văn đạt điểm tối đa trong mùa thi tuyển của các thí sinh Trung Quốc mà cháu có thêm nhiều kinh nghiệm để làm bài văn thi vào đại học năm nay, vậy thì trong thời gian tới, Ngọc Ánh sẽ lại chọn lọc một số bài văn đạt điểm tối đa trong mùa thi tuyển năm 2012 để các bạn tham khảo, mà cũng mong các bạn cuối cấp Việt Nam cho Ngọc Ánh biết nên bắt đầu giới thiệu những bài văn xuất sắc vào tháng nào thì sẽ càng hiểu quả hơn để Ngọc Ánh thu xếp lịch phát thanh cho nội dung Hộp thư này. Một lần nữa xin nhiệt liệt chúc mừng bạn.

    ********

    Bạn Phạm Thị Thu Hương, sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG HN viết:

    Thưa Quý Đài, thời tiết ở Bắc Kinh có thuận lợi không? Còn ở Hà Nội, trời mùa hè rất nóng nực cô ạ! Sinh viên chúng cháu đang phải ôn thi hết học kì trong cái nóng bức của thời tiết nên nhiều khi cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng! Cháu thường hay thư giãn bằng cách nghe các chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Và điều đặc biệt cháu rất thích là cứ mỗi năm đến mùa thi là lại được quý Đài dịch và đọc cho nghe các bài văn đạt điểm tối đa của các bạn học sinh Trung Quốc. Những bài văn đó đem lại cho tâm hồn cháu nhiều cảm nhận sâu sắc và cái nhìn rộng mở trước cuộc sống này. Mỗi bài như một câu chuyện cuộc sống giàu ý nghĩa và triết lý. Cháu rất cảm ơn Ban tiếng Việt đã không ngại khó khăn, biên tập và chuyển dịch những bài văn hay đến thính giả chúng cháu!

    Ngọc Ánh: Bạn Thu Hương thân mến, kể từ khi bước vào mùa hè đến nay, Bắc Kinh mưa nhiều hơn mọi năm, tuy giảm bớt phần nào tình hình khô hạn của mọi năm, nhưng lại gây nên lụt lội. Đặc biệt là trận mưa lớn nhất kể từ 61 năm qua xảy ra vào ngày 21 tháng 7 vừa qua đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân khu vực bị lụt, nhưng hiện nay đã khắc phục dần hậu quả thiên tai, sinh hoạt của người dân ở nơi ngập lụt đã cơ bản được khôi phục. Ngọc Ánh tưởng chỉ các bạn học sinh cuối cấp trung học phổ thông mới quan tâm những bài văn đạt điểm tối đa của các thí sinh Trung Quốc, vậy mà các sinh viên thậm chí các cụ thất thập bát thập Việt Nam cũng rất thú vị khi đón nghe những bài văn hay, đây chính là sự động viên cho chúng tôi, Ngọc Ánh hứa sau này vẫn sẽ bố chí nội dung chương trình giới thiệu những bài văn hay của thí sinh Trung Quốc theo yêu cầu của các bạn. Tin rằng bạn đã thi xong và đang nghỉ hè. Mong được chia sẻ sinh hoạt hè của bạn và các bạn đồng lứa với bạn. Chúc bạn và các bạn trẻ Việt Nam luôn gặt hái niềm vui.

    *****************

    Bạn có nikc name Namsao@ viết:

    Mến chào chị Ngọc Ánh! Chị ơi, thời gian qua công việc bận quá, nên em không viết thư cho Đài, không biết lúc này các anh, chị nhà Đài có khỏe không nhỉ? Lúc này em cảm thấy nhớ chương trình lắm chị ạ. Nhất là giọng nói ngọt ngào và đầy truyền cảm của chị. Thời gian gần đây thời tiết ở Việt Nam mưa và gió nhiều lắm, nên cũng có 1 số tỉnh bị ảnh hưởng. Mong rằng người dân hai nước luôn luôn được yên bình trong cuộc sống. Em rất yêu mến nước Trung Hoa và tiếng Trung..Nhưng rất tiếc, em chỉ biết mỗi lời chào thôi chị ạ. Nếu như giờ này một điều ước của em được trở thành hiện thực thì hay biết mấy. Em sẽ giành thời gian, học hỏi và tìm hiểu thêm hơn nữa chị ạ để có thể 1 dịp nào đó được trò chuyện với chị bằng tiếng Trung Quốc thì còn gì vui hơn nữa.Thư viết cũng dài lắm rồi, cho em xin dừng bút tại đây. Cuối thư, cho em gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể Ban Việt ngữ, nhân dân 2 nước Trung- Việt, và với bài hát "Nối vòng tay lớn" để ngày càng thắt chặt tình hữu nghị ... Thân chào.

    Ngọc Ánh: Có lẽ bạn đã nghe ra, nhạc nền cho bức thư của bạn chính là bài hát "Nối vòng tay lớn" của nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam Trịnh Công Sơn do Mỹ Tâm trình bày. Học ngoại ngữ là một quá trình đòi hỏi phải kiên nhẫn, tập nghe nhiều, tập đọc nhiều, tập viết nhiều. Nếu bạn không học theo lớp dạy tiếng Trung Quốc, thì Ngọc Ánh gợi ý bạn có thể học theo Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc do cô Phi Yến và thầy Hùng Anh hướng dẫn trong tiết mục "Học tiếng Phổ thông Trung Quốc", chỉ cần bạn nghe nhiều, lặp lại nhiều lần thì sẽ có ấn tượng sâu và nhớ lâu. Học hát cũng là biện pháp linh hoạt trong quá trình học ngoại ngữ, hiện nay hai thầy cô đang dậy hát, bạn có thể học theo, trong quá trình học sẽ có cảm hứng hơn. Mấy hôm nay, Bắc Kinh không mưa, tiết trời đã mát hơn đôi chút và dễ chịu hơn, nhưng nghe nói ấy hôm tới có mưa. Năm nay Bắc Kinh mưa nhiều, đặc biệt một số tỉnh phía Nam Trung Quốc đang mưa nhiều và ngập lụt, nhân dân cả nước đang chi viện một số địa phương bị lụt, giúp đỡ nhân dân các nơi đó khắc phục thiên tai. Tin rằng không bao lâu, sẽ trời quang mây tạnh, hết thảy mọi người sẽ trở lại với cuộc sống bình thường. Xin chân thành cảm ơn bạn và chúc bạn mọi việc suôn sẻ, hạnh phúc. Mong luôn nhận được thư của bạn.

    Chiều nay, bạn Phạm Quang Quỳnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình gọi điện thoại cho Ngọc Ánh thắc mắc rằng, Hộp thư Ngọc Ánh tuần trước có giới thiệu cuộc nói chuyện giữa Ngọc Ánh với bạn Nguyễn Cao Sơn ở tỉnh Thanh Hoá, được biết bạn Cao Sơn đã cho xuất bản tập thơ, nhưng chưa thấy bạn Sơn đọc, mong chị Ngọc Ánh giới thiệu. Vậy sau đây, xin mời bạn Phạm Quang Quỳnh và các bạn theo dõi tiếp cuộc chuyện trò giữa Ngọc Ánh và bạn Nguyễn Cao Sơn vào tuần trước và bài thơ của bạn Cao Sơn:

    Ánh: Hoan nghênh các bạn viết thư điện tử cập nhật theo E-mail vie@cri.com.cn, hoặc mời các bạn gửi bưu điện quốc tế theo địa chỉ: Hộp thư Ngọc Ánh Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, hoặc gửi thẳng đến số 46 phố Hoàng Diệu Hà Nội chuyển Hộp thư Ngọc Ánh.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>