• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Buổi nói chuyện qua điện thoại giữa Ngọc Ánh và bạn Phạm Quang Quỳnh

    2012-07-17 17:20:27     cri

    Nghe Online-I      Nghe Online-II

     

    Mời các bạn theo dõi cuộc đối thoại giữa Ngọc Ánh với bạn Phạm Quang Quỳnh ở huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, một thính giả khiếm thị đã gắn bó với Đài Phát thanh Quốc tế nhiều năm, các bạn cùng nghe nguyện vọng của bạn Quang Quỳnh nhé.

    Ánh: A-lô, xin chào bạn Phạm Quang Quỳnh.

    Phạm Quang Quỳnh: Chào chị Ngọc Ánh.

    Ánh: Vâng: Xin hỏi, hôm nay bạn gọi điện cho Ngọc Ánh có tin vui gì ạ?

    Quỳnh: Tôi viết một bài thơ "Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi sáng ngời", tôi muốn đọc cho chương trình để gửi tới các bạn lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Trung Quốc và tặng các bạn thính giả Việt Nam, đến cô Ngọc Ánh Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

    Ánh: Vâng, trước hết Ngọc Ánh xin thay mặt cho Chương trình, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và các thính giả của Đài cảm ơn tấm lòng của bạn.

    Quỳnh: Ngọc Ánh này, xin hỏi Ngọc Ánh năm nay bao nhiêu tuổi để tiện xưng hô. Tôi năm nay 62 tuổi.

    Ánh: Thực ra tuổi tác không thành vấn đề, bạn coi Ngọc Ánh bao nhiêu tuổi cũng được, tình cảm giữa Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc với các bạn thính giả Việt Nam không có giới hạn tuổi tác ạ.

    Quỳnh: Tôi là thính giả của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc từ năm 1975, tôi rất thích nghe truyện kể Trung Quốc. Tôi biết Ngọc Ánh từ khi đọc truyện "Bài ca tuổi trẻ" cơ. Ngọc Ánh đọc tản văn, rất diễn cảm. Tôi là thương binh đặc biệt, bị hỏng hai mắt. Tôi có bài thơ tặng các bạn lưu học sinh Việt Nam nhớ về Tổ quốc, để có tiếng nói của người Việt Nam. Chúc các bạn có tinh thần học tập để làm sao có thể giữ được mối giao hữu giữa hai nước đời đời bền vững. Chúc các bạn có lý tưởng cao đẹp để xây dựng cho tình hữu nghị hai nước nói riêng và xây dựng cho tình đoàn kết của nhân loại nói chung.

    Ánh: Vâng, Ngọc Ánh xin thay mặt cho Chương trình, cho Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc cảm ơn tấm lòng của bạn, đặc biệt là cảm ơn bạn theo dõi chương trình của Đài chúng tôi đã nhiều năm. Điều khiến Ngọc Ánh cảm thấy rất xúc động là bạn giới thiệu theo dõi tiết mục "Đọc truyện " của Đài chúng tôi đã lâu, ngay cả khi Đài chúng tôi giới thiệu tập truyện dài "Bài ca Tuổi trẻ" do Ngọc Ánh đọc, đây là truyện dài đầu tiên của CRI giới thiệu tới các bạn thính giả Việt Nam. Nhân dịp này, xin mời bạn qua "Hộp thư Ngọc Ánh" bày tỏ tình cảm của bạn cũng như bài thơ bạn đã sáng tác để chia sẻ với đông đảo các bạn đang có mặt bên máy thu thanh, đặc biệt là các bạn lưu học sinh Việt Nam đang sống và học tập tại Trung Quốc, tin rằng họ rất nhớ nhà, rất nhớ quê hương.

    Quỳnh: Tôi xin đọc bài thơ "Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi sáng ngời"

    Vì nước vì dân trọn cuộc đời,

    Bảy mươi chín tuổi Bác đi rồi

    Vĩ nhân như Bác xưa nay hiếm

    Nhân loại tôn vinh được mấy người.

    Thế giới lưu truyền ca ngợi mãi

    Việt Nam ghi tạc nhớ không nguôi

    Bác đi để lại lời di chúc

    Muôn thủa tiến quân vẫn sáng ngời.

    Ánh: Xin cảm ơn bạn. Nhân dịp này bạn có muốn nói thêm điều gì qua "Hộp thư Ngọc Ánh" không ạ?

    Quỳnh: Vâng, qua đây, trước hết xin cảm ơn chị Ngọc Ánh và cảm ơn Chương trình. Chúc các anh chị trong Ban Tiếng Việt có sức khỏe dồi dào và công tác tốt để tạo nên tình hữu nghị hai nước. Hai nước chúng ta là láng giềng, cũng như lời bài hát "Việt Nam- Trung Hoa núi liền núi sông liền sông". Tôi nghĩ tình hữu nghị này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông, cũng như các vị lãnh đạo Nhà nước hai nước luôn luôn xây dựng, giữ được tình cảm hữu nghị lâu dài.

    Ánh: Xin hỏi trước đây bạn công tác trong lĩnh nào ạ?

    Quỳnh: Năm học cấp ba phổ thông thì tôi đi bộ đội. Trước đây tôi có học Trung văn và rất thích học Trung Văn, tôi đã tự học, nghe theo chương trình của Phi Yến và Hùng Anh dạy trên Đài. Tôi đã bị hỏng hai mắt, cho nên tôi chỉ có thể học đến đâu biết đến đấy thôi. Nói chung, tôi rất muốn có quan hệ lâu dài với quý Đài.

    Ánh: Xin hỏi, bạn bị hỏng hai mắt như vậy, có ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống hàng ngày của bạn không ạ?

    Quỳnh: Bốn đứa con tôi đã học Đại học xong rồi, công tác hết rồi, đã có mấy Đảng viên rồi.

    Ánh: Bạn có một gia đình hạnh phúc, con cái ăn học nên người.

    Quỳnh: Con cái tôi đã đi làm hết rồi. Con cái tôi rất thích truyện cổ Trung Quốc. Hiện nay nhà tôi có bốn bộ tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc "Tam Quốc diễn nghĩa", "Thủy hử", "Tây du ký", "Hồng lâu mộng". Mặc dù tôi không thể đọc được, nhưng tôi vẫn mua truyện cổ Trung Quốc để con cháu tôi đọc. Giáo dục của Việt Nam có chịu sự ảnh hưởng của giáo dục Khổng Tử, tất nhiên trong tư tưởng Khổng Tử, chúng ta cần phải có gì đó phải thay đổi, nhưng cũng có những thuần phong mỹ tục chúng ta nên giữ gìn. Tinh thần của chúng tôi là như vậy. Đêm nào tôi cũng nghe Đài Việt Nam và Đài Trung Quốc đến 11-12 giờ đêm mới đi ngủ. Hôm qua hôm kia tôi còn nghe chị đọc bài thơ "Tĩnh dạ tư"...

    -------

    Ánh: Trong quá trình chuyện trò với bạn Phạm Quang Quỳnh, Ngọc Ánh không khỏi bùi ngùi xúc động và cảm phục trước tinh thần học tập của bạn Phạm Quang Quỳnh, đặc biệt là tuy bị khiếm thị nhưng vợ chồng bạn đã nuôi dạy và tạo điều kiện cho bốn người con của mình ăn học đến nơi đến chốn, và đều trở thành sinh viên đại học.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>