• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đối thoại: "Lớp học ngoài khơi" hay lớp học gia đình

    2012-07-11 16:18:46     cri

    Ngọc Ánh: Có thể nói, trong quá trình đào tạo cũng như bồi dưỡng con cái của mình, cả phụ huynh Việt Nam và phụ huynh Trung Quốc đều đứng trước rất nhiều câu hỏi băn khoăn trước cuộc sống gấp gáp và thực tế hiện nay. Vậy thì, Ngọc Ánh cũng xin anh giới thiệu ngắn gọn đôi nét về quá trình đào tạo dạy dỗ con cái như thế nào để con cái nên người xuất sắc như ngày nay.

    Nguyễn Đức Quang: Vâng, trước hết, anh Quang cảm ơn những lời nhận xét cũng như những lời cảm mến của Ngọc Ánh đối với anh Quang cũng như cháu Phương Linh. Thực ra kết quả ngày hôm nay của cháu, trước hết là do sự nỗ lực bản thân của cháu, như vậy không có nghĩa là không có sự tác động của bố mẹ cũng như của gia đình. Theo anh Quang, điều đầu tiên, bố mẹ cũng như gia đình phải là một môi trường để cho các con hấp thu được tất cả văn hóa của xã hội, cũng như của nhà trường. Cụ thể, với Phương Linh, cũng như với Trung Hiếu, anh Quang yêu cầu các cháu phải đọc sách ngay từ đầu, mặc dù trong thời đại hiện nay như cô Ngọc Ánh biết, công nghệ thông tin rất phát triển, rất nhiều bố mẹ cũng như phụ huynh lo lắng cho việc con giành nhiều thời gian để con xem truyền hình, cũng như là chơi game, đây cũng là sự thách thức đối với anh Quang, cũng như đối với rất nhiều các gia đình. Vượt qua được thách thức đấy, các cháu sẽ trưởng thành, ví dụ như ngày hôm nay, Phương Linh cũng như Trung Hiếu đã trưởng thành, đã vượt qua cái ngưỡng mà nhiều bố mẹ gia đình rất lo lắng. Trong quá trình cũng có lúc anh Quang cũng như chị Thảo, mẹ của Phương Linh, rất lo lắng việc này. Thế nhưng với truyền thống của gia đình, một trong những yêu cầu anh Quang muốn Phương Linh và Trung Hiếu phải thực hiện, các cháu đã thực hiện được việc đấy.

    Ngọc Ánh: Bây giờ anh có thể giới thiệu đôi nét rất sơ qua về Phương Linh để chia sẻ với các bạn Việt Nam cùng tuổi với Phương Linh không ạ?

    Nguyễn Đức Quang: Vâng ạ. Cũng như muôn ngàn các trẻ em khác ở Hà Nội cũng như ở Việt Nam, sinh ra trong một gia đình công chức có sinh hoạt hết sức bình thường, nhưng Phương Linh ngay từ hồi cấp 1, cấp 2 cho đến cấp 3 đã được dạy dỗ cũng như đã có một môi trường bạn bè tốt. Từ môi trường đấy cùng với sự giáo dục của gia đình, cùng với việc Phương Linh ý thức được phải học được kết quả cao như các bạn, cho nên Phương Linh cũng rất cố gắng. Cấp 1 Phương Linh có nhiều kết quả đáng khích lệ, từ những kết quả của năm cấp 1, cấp 2, Phương Linh đã có được thành tích tốt.

    Ngọc Ánh: Vâng, xin mời anh Đức Quang giới thiệu cháu Phương Linh đang học tập tại trường gì và ở đâu ạ?

    Nguyễn Đức Quang: Vâng, Phương Linh vừa kết thúc năm thứ nhất tại Trường Đại học Yale Mỹ ở Bang Connecticut Mỹ, đây là trường lớn thứ hai của Mỹ, sau Trường Harvard, và đứng thứ 5 thế giới.

    Ngọc Ánh: Phương Linh du học như vậy là do anh tự bỏ tiền hay là do cháu tự phấn đầu để có được học bổng ạ?

    Nguyễn Đức Quang: Thực ra, đi học ở Mỹ cũng có rất nhiều cách học, với nỗ lực của cháu, cho nên cháu đã giành được học bổng toàn phần, trước đó cũng có giấy báo mời cháu đi học với học bổng một phần và gia đình phải đóng góp một phần, nhưng cũng rất may mắn Trường Đại học Yale đã giành cho cháu học bổng toàn phần.

    Ngọc Ánh: Vâng, có thể nói là sự biểu hiện của Phương Linh chính là niềm vui cũng là niềm tự hào của anh và chị. Ngọc Ánh cũng xin anh Đức Quang bật mí với các bạn cháu Phương Linh hồi học Trung học cháu học trường gì?

    Nguyễn Đức Quang: Đầu tiên ở Việt Nam vào năm lớp 10, cháu thi được vào trường chuyên ngữ của Hà Nội, vượt qua 3000 bạn, cháu đã vào một lớp 25 bạn, sau đến năm lớp 11 thì cháu học một năm nữa ở trong nước cháu lại có được học bổng, cháu lại sang học ở bên Mỹ, sau khi học bên Mỹ về thì cháu học nốt năm 12 ở trường Hà Nội- Amsterdam

    Ngọc Ánh: Đầu tháng 7 này tất cả học sinh cuối cấp phổ thông Việt Nam bước vào một cuộc thi rất cam go, đó là mùa thi tuyển năm 2012, Ngọc Ánh xin hỏi anh Đức Quang có đôi lời khuyên gì đối với các bậc phụ huynh cũng như các bạn đang đứng trước cuộc thi cam go này không ạ?

    Nguyễn Đức Quang: Vâng, thứ nhất là cảm ơn cô Ngọc Ánh đã cho anh Đức Quang nói đôi lời. Qua thực tế của cháu Phương Linh, anh tâm sự như thế này, thứ nhất là việc học của con cái, thì đầu tiên đừng gây áp lực cho các cháu, để cho các cháu có niềm vui theo khả năng của mình, Phương Linh cũng vậy, anh Đức Quang cũng không bao giờ gây áp lực, bảo thôi con đi học ở đâu cũng được, học trong nước cũng được, vào trường Đại học Ngoại giao, Ngoại thương ở Việt Nam cũng được, nếu con đi học ở nước ngoài, đi Trung Quốc cũng được, mà đi Mỹ cũng được, tùy con, con lựa chọn. Đầu tiên là đừng gây áp lực cho các cháu, thứ hai là phải luôn luôn theo sát các cháu để động viên các cháu học tập, cũng như có những chỉ đạo về mặt kiến thức cho các cháu. Mình không thể nói được tất cả những điều để con bắt chước, nhưng có thể là trong quá trình con cái trao đổi với mình, có những gợi ý thì mình bổ sung thêm để cho nội dung sâu sắc hơn, trọn vẹn hơn. Việc thứ 3 anh Quang cũng muốn nói với các bậc phụ huynh, điều quan trọng nhất các cháu định hướng được trường các cháu thi cũng như môn học các cháu thi, có nghĩa là các cháu biết khả năng của mình, thi khối A, hay khối B, khối C, các cháu định hướng được trường ấy thì các cháu sẽ phát huy được khả năng và năng khiếu của mình. Gia đình động viên cho Phương Linh, và Phương Linh đã tìm ra được đúng khả năng của mình, và thiên về ngành xã hội.

    1 2 3
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>