• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh tỉnh Giang Tô năm 2011: Từ chối tầm thường

    2012-04-11 15:10:46     cri

    Nghe Online-I                Nghe Online-II

    Đề bài:

    Lấy "từ chối tầm thường" làm đề bài, không tránh khỏi bình thường, nhưng không thể tầm thường, làm người không thể tầm thường, tầm thường sẽ không có sáng tạo, không phát triển, không tiến lên được. Xử thế không thể tầm thường, bởi vậy, phải có nguyên tắc, phải có nhận thức, phải kiên trì.

    Mời anh/chị làm bài trên 800 chữ, ngoài thơ ca ra, không giới hạn về thể loại.

    Bài làm: Từ chối tầm thường

    Tranh châm biếm về dân số

    Trần gian vẩn đục riêng tôi trong

    Đám đông đều say riêng tôi tỉnh

    Ngày nay, mọi người phần lớn thường hay dùng hai chữ "tầm thường" để tự ví mình. Tức là hùa theo thời thế, người ta nói gì mình cũng nói vậy, khiến cho bản thân ít đi nguyên tắc, nhiều thêm tiền bạc, ít đi sự kiên trì, nhiều thêm thứ nịnh nọt.

    Nhưng tôi phải nói: Từ chối tầm thường.

    Cái từ "phần tử trí thức", được bắt nguồn từ phương Tây, nghĩa gốc của nó là chỉ những người có lý tưởng, có học thức, đóng góp cho xã hội, giáo dục người khác. Vào thời cổ Trung Quốc, cũng có sự khái quát chính xác như sau: Vì thiên địa lập tâm, vì dân sinh lập địa, kế thừa học thức của thánh nhân thời cổ, dựng xây hòa bình cho muôn đời sau.

    Thế nhưng ngày nay, cái danh từ thiêng liêng này lại có sự giải nghĩa mới. Trong cuốn Từ điển Hán Ngữ hiện đại, danh từ phần tử trí thức được giải nghĩa là: Người có học thức cao, làm công tác giáo dục văn hóa.

    Và như vậy thì, danh từ phần tử trí thức hầu như đã trở nên tầm thường, đặc tính của nó bị tan biến và cũng chỉ như người bình thường vậy. Phần tử trí thức từ các bậc thầy, như tấm gương Thánh nhân Khổng Tử, Nhà triết học Hy Lạp nổi tiếng Socrates, đã biến thành "phần tử trí thức" như các loại giáo sư, chuyên gia ngày nay rồi.

    Các hiện tượng vui chơi giải trí trong xã hội ngày nay, cũng khiến cho các phần tử trí thức trở nên tầm thường, từ việc "giảng về lịch sử Tam Quốc " , "giảng về lịch sử Thanh-Minh " tràn lan, cho đến bận rộn cho việc vực dậy danh nghĩa của chương trình thi "Siêu nữ", các phần tử trí thức thật khiến mọi người chẳng biết làm sao.

    Bởi vậy, mọi người bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến các phần tử trí thức của thế kỷ 20, tưởng nhớ sự sắc bén của Lỗ Tấn, tưởng nhớ sự hào phóng của Trương Thái Viêm, tưởng nhớ lý tưởng của Lý Đại Chiêu, tưởng nhớ sự theo đuổi son sắt của Trần Dần Khác.

    Ông Mã Dần Sơ lúc sinh thời

    Ông Mã Dần Sơ sinh vào cuối thế kỷ 19, từng là một trong những thành viên của lớp trẻ sang Mỹ du học vào cuối thời nhà Thanh, thành tựu nghiên cứu về lĩnh vực Kinh tế học của ông cho đến nay vẫn có sự ảnh hưởng sâu xa.

    Ông được mọi người ngưỡng mộ, không những vì học thức uyên bác, càng vì phẩm chất kiên định, ông không cam tâm với tầm thường. Trong cuối những 50 của thế trước, ông Mã Dần Sơ quá tuổi cổ lai hy đã cho đăng bài nhan đề "Dân số luận mới", trình bày tư tưởng kiểm soát tăng dân số. Song đã bị các nhà lãnh đạo Trung ương lúc bấy giờ tảy chay, thế nhưng ông không hề chùn bước, vẫn nhiều lần cho đăng bài để hoàn thiện lý luận của mình, vì vậy mà ông thậm chí bị phê phán và bị bức hại. Trước sự khuyên nhủ của người bạn tâm đầu ý hợp Chu Ân Lai, ông Mã Dần Sơ đã phải thốt lên rằng "Tôi yêu bạn hiền, song tôi càng yêu chân lý".

    Nhà thơ Bắc Đảo nổi tiếng Trung Quốc từng nói rằng: Hèn mạt chính là giấy thông hành của những kẻ hèn mạt, cao thượng chính là tấm bia mộ của những người cao thượng. Hãy xem kìa, trên bầu trời giát vàng, bay đầy bóng hình khom lưng khúm núm của những người đã quá cố. Bóng hình của ông Mã Dần Sơ thì lại không hề khom lưng chút nào, ông đã khắc ghi lên tấm bia mộ minh chí của mình bằng tinh thần kiên định, không cam tâm với tầm thường.

    Trần gian vẩn đục riêng tôi trong, đám đông đều say riêng tôi tỉnh. Trong xã hội tham vọng đồng tiền ngày nay, tôi lại phải nói rằng: Từ chối tầm thường.

    [Lời bình]

    Bài văn của các học sinh trung học thường trình bày một cách nông và rộng là xong, bình luận một cách qua loa, không sành thảo luận cho một đề tài nhỏ, hoặc một lĩnh vực cụ thể nào đó. Bài văn này đã toát lên sự thông minh ở chỗ chỉ từ góc độ của phần tử trí thức để nói về "từ chối tầm thường". Tập trung hỏa lực, chỉ tấn công một chỗ, đi sâu khai thác. "Cổ chi thánh nhân kỳ xuất nhân giã viễn hĩ, kim chi chúng nhân kỳ hạ thánh nhân giã dược viễn hĩ." (Có nghĩa là:Thánh nhân thời cổ, họ vượt xa những người bình thường; những người bình thường ngày nay cũng kém xa so với các thánh nhân thời cổ. )Bài văn này đã hết sức ca ngợi phần tử trí thức trước đây có lý tưởng, có học thức, có sự đóng góp cho xã hội, giáo dục cảm hóa mọi người; hết sức đau lòng đối với các hiện tượng quái lạ trong các phần tử trí thức ngày nay. Hai bộ phận được đưa ra bằng sự thật trình bày một cách có lý, so sánh phân tích một cách rất mạnh mẽ. Thí sinh cho rằng, các phần tử trí thức " chẳng khác gì người bình thường" thì quả là rất tầm thường, và tuyên thệ rằng: Từ chối tầm thường. Tất nhiên, trong sinh hoạt, chúng ta cũng nghe nhiều lời tuyên thệ như vậy, mong lời tuyên thệ của thí sinh này có thể trở thành sự thật.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>