Bạn Tào Thị Thu Huyền ở số nhà 137, tổ 4 khu Tân Bình, Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội, Việt Nam viết:
Tết Trung Thu ở Việt Nam rất vui, trẻ em ở đâu cũng náo nức chờ đón ngày này. Không biết không khí Trung Thu ở bên đấy có như ở bên này không. Khi ngắm nhìn những em nhỏ náo nức cùng bố mẹ đi mua sắm em lại ước được trở về thời điểm như các em đó. Nhưng có lẽ thời gian là thứ khó lấy lại được nhất, trước đây em cũng có theo dõi chương trình của Đài khá lâu, em nhớ hồi đấy em chỉ có chiếc đài nhỏ để theo dõi chương trình của Đài thôi. Bao giờ cũng vậy, lúc nào cũng chờ chương trình dạy tiếng Phổ thông Trung Quốc để học. Thời gian đấy chương trình của Đài có cuộc thi tìm hiểu về Đài Phát thanh Quốc tế Trung quốc và em cũng tham gia. Sau đó thì em ra trường, đi làm nên đã tạm dừng học tiếng qua đài của mình trong một thời gian khá dài. Chắc các bạn cũng đã từng như em, ra trường phải đối mặt với bao lo toan của cuộc sống, đã nhiều lần em cảm thấy chán nản khi cứ ở trong vòng luẩn quẩn của cuộc sống bon chen. Nhưng Quý Đài yên tâm, hiện tại cuộc sống của em cũng tốt lên rồi. Vừa rồi em có xem lại chương trình của Quý Đài qua trang web, em thấy càng ngày trang web của Quý Đài càng tốt và thuận tiện cho những người yêu thích và có nhu cầu học tiếng Hán.