• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Lữ Tân Vận: Nữ sinh Trung Quốc sang Việt Nam dạy múa

    2011-08-30 11:06:44     cri

    Lữ Tân Vận thực tập tại CRI 

    Ánh: Nếu vậy thì em phải thi vào chuyên ngành múa của một trường nghệ thuật nào đó, tại sao em lại thi vào chuyên ngành tiếng Việt Nam của trường Đại học Ngoại ngữ ?

    Vận: Tuy sở thích của em là múa, nguyện vọng ban đầu của em là sau này đỗ vào một trường nghệ thuật nào đó, học chuyên ngành múa, rồi có thể biểu diễn trên sân khấu. Nhưng thực tế lại thường không theo ý nguyện của mình. Và rồi vận mệnh đã đưa em đến với chuyên ngành tiếng Việt Nam, và rất thú vị là lúc này đây, em đang có mặt ở phòng thu của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, chuyện trò với cô Ngọc Ánh và gặp gỡ các bạn thính giả Việt Nam qua làn sóng điện.   

    Ánh: Đúng là vận mệnh đã đưa em đến với tiếng Việt Nam, tin rằng trong quá trình học tiếng Việt Nam thì em cũng đã cảm nhận được rất nhiều điều thú vị trong ngôn ngữ mà mình học. Vậy thì trong thời gian em dạy múa tại Thành phố Hồ Chí Minh, các học sinh của em ở lứa tuổi nào, và các bạn có phải đều là người Việt Nam không ?

    Vận: Học trò của em đều là các bạn nhỏ từ khoảng 3 đến 12 tuổi, đến từ các nước như Anh, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Trung Quốc...

    Ánh: Vâng, hèn nào mà điều kiện để mà sang dạy múa tại trường nghệ thuật này đòi hỏi là ngoài biết tiếng Việt Nam ra thì cũng phải biết cả tiếng Hàn, hoặc tiếng Anh, tiếng Trung thì mới có thể đáp ứng yêu cầu được. Vậy thì trong quá trình em dạy múa cho các em học sinh nhỏ tuổi chắc có rất là nhiều kỷ niệm thú vị nhỉ?

    Vận: Trong số những học trò của em, có hai em tên là Linh và Thanh giống nhau như hai chị em sinh đôi, khoảng 3-4 tuổi, bình thường em phải rất cố gắng mới phân biệt được hai em. Linh và Thanh đều rất thông minh và chơi rất thân với nhau, nhưng mỗi tội không chịu học, em đã tìm mọi cách để hai em tập trung học, nhưng không có hiệu quả. Có một lần em nói chuyện với hai bé bằng tiếng Anh, hai bé có vẻ không hiểu, sau đó em thử nói bằng tiếng Việt: " em có hiểu không ?", bé Thanh nói: " Em không hiểu". Lúc đó em không biết nên làm thế nào để có thể giao lưu được với các em, nhưng rồi cuối cùng mọi việc đều tốt đẹp. Bây giờ nghĩ lại thấy thật thú vị, hai bé Linh và Thanh thật là đáng yêu.

    Ánh: Vâng, bởi vì trong lớp học múa, ngoài các em học sinh "nhí" Việt Nam ra còn có một số học sinh đến từ các nước, vậy thì khi giao tiếp với các học sinh đó em có gặp khó khăn gì không ?

    Vận: Trong lớp có một số học sinh đến từ nước ngoài. Có một lần, do không chú ý, em nói tiếng Việt với một bé Hàn Quốc, sau đó em thấy bé có vẻ lung túng không biết phải làm gì, lúc đó em mới phát hiện, mình đang nói tiếng Việt với bé Hàn Quốc, thật là buồn cười nhưng cũng rất thú vị.

    Ánh: Tức là khi nói chuyện với bé học sinh Hàn Quốc thì em lại nói bằng tiếng Việt phải không ?

    Vận: Vâng ạ.

    Ánh: Tin rằng trong thời gian dạy múa cho các em học sinh quốc tế tại trường nghệ thuật ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã để lại cho em rất là nhiều kỷ niệm đáng ghi nhớ, phải không?

    1 2 3
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>