• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hoài bão của sinh viên chuyên ngành tiếng Việt Nam Đường Gia Kỳ

    2011-08-09 19:21:09     cri

    Ngọc Ánh: Trong lần thi tuyển đó, Gia Kỳ là một thí sinh Bắc Kinh duy nhất đỗ vào chuyên ngành tiếng Việt Nam Đại học Ngoại ngữ Bác Kinh. Tin rằng đời sinh viên rất thú vị và phong phú, đến giai đoạn này, em lại nuôi hy vọng gì nào?

    Sau khi vào học ở truờng Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, nguyện vọng duy nhất của em là học giỏi và tìm đuợc công việc sau khi tốt nghiệp. Đời sinh viên thật sự phong phú, đầy màu sắc. Có bạn tham gia các hoạt động xã hội, có bạn tham gia các hoạt động sinh viên, có bạn gặp được người mình yêu và mối tình lãng mạn của họ khiến các bạn khác phải ngưỡng mộ. Cũng có nhiều bạn giống như em, chỉ để tâm vào học tập, tìm kiếm học hỏi kiến thức thực tiễn, có sự chuẩn bị chu đáo truớc khi bước vào xã hội.

    Ngọc Ánh:  Thực ra, Gia Kỳ cũng rất có đầu óc, có mục tiêu để phấn đấu, do vậy mà việc tìm kiếm mối tình lãng mạn cũng tạm gác lại phải không? Em là sinh viên năm thứ ba, vậy là đã đến giai đoạn thực tập để tốt nghiệp rồi, vậy thì sau khi tốt nghiệp Gia Kỳ có ý định đi lưu học không? 

    Gia Kỳ: Vâng, chỉ còn một năm nữa là chúng em sẽ tốt nghiệp Đại học. Rất nhiều cơ hội và lựa chọn đặt ra trước mắt chúng em. Có bạn lựa chọn sẽ đi nước ngoài lưu học, có bạn sẽ tiếp tục học thạc sỹ rồi tiến sỹ, có bạn sẽ đi làm. Đứng trước ngã tư quan trọng của cuộc đời, mọi nguời ai nấy đều có chút hoang mang, không biết đi hướng nào. Em nghĩ là mình nên sớm tìm đuợc phương huớng và mục tiêu. Cuộc đời con người thường ngắn ngủi và quý giá, em nghĩ mình ít nhất phải làm nên một việc gì đó, để đến khi về già sẽ không nuối tiếc. Bây giờ em đang tích cực tìm cơ hội rèn luyện thực tiễn, em đam mê Internet, và cũng có hứng thú về dạy ngoại ngữ. Sau khi tốt nghiệp, em muốn trở thành một giám đốc về sản phẩm Internet, hoặc trở thành một giáo viên TOEFL ở truờng Tân Đông Phương.

    Ngọc Ánh: Các bạn trẻ Việt Nam, các sinh viên Việt Nam phải chăng cũng có hoài bão và mơ ước giống như Gia Kỳ nhỉ? Là một sinh viên chuyên ngành tiếng Việt Nam, em có điều gì muốn chia sẻ với các bạn Việt Nam cùng lứa với mình nào?

    Có ạ. Em muốn chia sẻ với các bạn Việt Nam cùng lứa cảm nhận của mình, đó là:

    1. Phải luôn luôn tích cực, lạc quan. Muốn vượt qua khó khăn trong cuộc sống thì phải nuôi hy vọng.

    2. Bố mẹ bao giờ cũng mong cho con cái mình khôn ngoan giỏi giang. Vậy thì mỗi khi bố mẹ có điều gì phàn nàn với mình, bạn phải thông cảm với bố mẹ, không nên cãi lại, để bố mẹ yên tâm.

    3. Nếu bố mẹ luôn có ý kiến phản đối việc mình làm, đôi khi bạn phải có can đảm nói chữ "không". Có lúc, bố mẹ không hiểu hành động hoặc suy nghĩ của con cái, bởi vì bố mẹ lớn tuổi hơn con cái rất nhiều, ý thức tư tưởng đã không còn theo kịp nhịp độ phát triển nhanh chóng của thời đại. Cho nên bạn phải làm được một việc gì đó thành công, khi đó mới có thể thuyết phục được bố mẹ, thậm chí có thể chứng minh quan điểm của bố mẹ là sai.

    Ngọc Ánh: Rất nhiều các bạn thính giả trẻ tuổi Việt Nam muốn làm quen với sinh viên Trung Quốc, vậy em có muốn làm quen biết các bạn Việt Nam không nào?

    Dạ, có ạ. Các bạn trẻ Việt Nam thân mến, Tôi tên là Đường Gia Kỳ, nếu bạn nào muốn làm quen với tôi, mời gửi thư điện tử cho tôi theo địa chỉ email: tangjiaqi1@sina.cn

    Hoặc mời các bạn gửi thư cho cô Ngọc Ánh chuyển lại cho tôi. Tôi rất vui lòng giao lưu và xây đắp tình bạn với các bạn!

    Nếu bạn nào muốn làm quen với bạn Đường Gia Kỳ, mời viết thư cho Hộp thư Ngọc Ánh theo địa chỉ vie@cri.com.cn.chúng tôi sẽ chuyển cho Đường Gia Kỳ. 


    1 2 3
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>