• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cảm ơn các bạn chúc mừng Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập tròn 90 năm

    2011-06-28 16:42:04     cri

    Nghe Online I                                 Nghe Online II

    Ngày 1 tháng 7 năm nay là ngày kỷ niệm lần thứ 90 thành lập ĐCS Trung Quốc, nhiều đơn vị cơ quan khắp các nơi Trung Quốc tổ chức các buổi liên hoan hợp xướng, hát vang bài ca cách mạng ca ngợi Đảng Cộng sản Trung Quốc đi cùng năm tháng, chương trình Văn nghệ chủ nhật vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu sơ qua.

    Vừa qua, một số bạn thính giả Việt Nam đã gọi điện thoại hoặc viết thư điện tử, lưu ký gửi lời chúc mừng đến Đảng cộng sản Trung Quốc, bạn Nguyễn Sao Sơn ở tỉnh Thanh Hóa đã ngâm bài thơ sau đây qua điện thoại gửi đến đài chúng tôi:

    Đảng Cộng sản Trung Quốc- Bản anh hùng ca bất diệt

    Mừng Đảng Cộng sản Trung Hoa

    90 năm tuổi nở muôn hoa dâng người

    Cuộc sống ngày một vui tươi

    Bởi vì có Đảng dẫn đường tiến lên

    Đảng xây đất nước vững bền

    Từ Diên An thắp ngọn đèn đầu tiên

    Đảng là dân nước đồng bào

    Chung tay vun đắp biết bao nghĩa tình

    Nhà nước Trung Quốc khai sinh

    Tiến lên hạnh phúc hòa bình ấm no

    Bàn tay của Đảng chăm lo

    Lớp đàn em nhỏ đều cho học hành

    90 năm Đảng trưởng thành

    Dựng xây Tổ Quốc lừng danh ngàn đời

    Một đất nước thật tuyệt vời

    Từ nghèo nàn đến chân trời vinh quang

    Một dân tộc thật huy hoàng

    Lừng danh thế giới vinh quang giống nòi

    Ra tay học tập tìm tòi

    Khoa học kỹ thuật khơi ngòi bay cao

    Thần châu 7 vượt muôn sao

    Mở đường thiên lộ nơi nào cũng qua

    Một dân tộc sống hài hòa

    Trường giang kỷ niệm ngàn hoa dâng người

    Một đất nước ngợp đông vui

    Bởi vì có Đảng tiếng cười hân hoan

    Vượt qua gian khổ gió ngàn

    Hôm nay sáng tỏ bền gan anh hùng

    90 năm nở nụ cười

    Toàn dân sung sướng muôn người ấm no.

    Ngọc Ánh: Xin cảm ơn bạn Nguyễn Cao Sơn, một thính giả giỏi làm thơ viết văn, thường xuyên theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Bài thơ trên đây của bạn chính là món quà quý giá chào mừng Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập tròn 90 năm, và cũng là động lực để chúng tôi cố gắng công tác, góp phần xứng đáng trên cương vị phát thanh Quốc tế.

    Bạn Hán Chinh ở thành phố Hà Nội có nikc tranhanchinh200583@... thường xuyên viết lưu ký gửi gắm tới Đảng Cộng sản Trung Quốc, ví dụ như lưu ký sau đây:

    Đảng không ngừng tranh thủ hòa bình, mở rộng con đường tới yên vui, nỗ lực chăm lo việc nhân dân, thành quả mai sau càng huy hoàng. Toàn Đảng, toàn thể nhân dân Trung Hoa giương cao ngọn cờ đoàn kết, phấn đấu không ngừng vì lý tưởng của thời đại, phục vụ nhu cầu xây dựng một đất nước tươi đẹp, thịnh vượng và hạnh phúc .

    Ngọc Ánh: Xin cảm ơn bạn Hán Chinh, bạn là một trong những thính giả nhiệt tình của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, luôn luôn động viên chúng tôi làm tốt công việc phát thanh, giới thiệu nhiều thông tin cập nhật để phục vụ thính giả, góp phần xứng đáng cho tình hữu nghị Trung-Việt. Nhân dịp chào mừng lần thứ 90 Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, chúng tôi xin thay mặt hơn 2000 phát thanh viên biên dịch viên thuộc 61 ban ngôn ngữ nước ngoài của Bản đài chân thành cảm ơn đông đảo các bạn thính giả Việt Nam. Chúc bạn và gia đình luôn vui khỏe, hạnh phúc.

    Ngày 3 tháng 12 năm nay là kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, và cũng là kỷ niệm 50 năm ngày thành lập câu lạc bộ thính giả ở nước ngoài đầu tiên của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc "Hội bạn nghe Đài Phát thanh Bắc Kinh" Nhật Bản.

    Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đang tổ chức hoạt động "Bình chọn 10 câu lạc bộ thính giả xuất sắc". Về thể lệ của việc bình chọn câu lạc bộ thính giả lần này chúng tôi đã đăng trên chuyên mục trang web Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Hoan nghênh các câu lạc bộ thính giả tại Việt Nam nô nức gửi tư liệu giới thiệu khái quát tình hình như nội dung và hình thức hoạt động, các thành viên của câu lạc bộ v.v. để chúng tôi phiên dịch và trình lên Ban giám khảo.

    Bác Tuệ ở thành phố Vinh đã gửi bức thư dài ôn lại những kỷ niệm đẹp đẽ trong những năm tháng từng lưu học tại Trung Quốc và giới thiệu Hội nghe đài mang tên "Hội hữu nghị Việt Trung khóa 68", trong thư bác viết:

    Thưa Quý Đài, cuối đông sang xuân năm 1965, chúng tôi được cử sang nước Trung Hoa học tập. Chuyến tàu liên vận quốc tế Hà Nội-Bắc Kinh đưa chúng tôi đến ga Bằng Tường Trung Quốc, chúng tôi đã được các thầy giáo cô giáo ân cần đón tiếp và đưa về Bắc Kinh. Nghỉ lại ba ngày, sau đó được phân đi các tỉnh trên đất nước Trung Quốc và có 3 năm cùng ăn, cùng ở, cùng vui chơi với các bạn Trung Quốc. Kết thúc khóa học, năm 1968 chúng tôi trở về nước. Đến nay đã hơn 4 thập niên, những ký ức ngày đến trường, ngày khai giảng, ký ức tuổi học sinh, ký ức tình cảm thầy cô...tất cả vẫn để lại một ấn tượng sâu sắc của tình hữu nghị không có gì lay chuyển nổi. Hôm nay chúng tôi lại hội tụ về đây để ôn lại những thời gian đã sống trên đất nước Trung Hoa, đầy tình cảm hữu nghị. Tôi xin báo tin vui cùng Quý Đài, là chúng tôi đã thành lập được 1 tổ chức hữu nghị, chưa đầy 30 người. Người ít tuổi nhất cũng trên 60 tuổi, người cao tuổi cũng gần 70 tuổi. Tên gọi chung của tổ chức là Hội Hữu nghị Việt-Trung khóa 68, thành lập đến nay đã được 10 năm rồi. Lấy tên là khóa 68 là kỷ niệm năm ra trường. Ngày 1 tháng 10 hàng năm là kỷ niệm ngày truyền thống, chúng tôi lấy ngày đó là ngày lập nghiệp, vui lắm. Tất cả chúng tôi đều sống cách xa nhau với bán kính 200 km, nhưng đến ngày 1 tháng 10 đều hội tụ về Vinh, thành phố quê hương Bác, sinh hoạt và hàn huyên. Những năm đầu chúng tôi còn mang những tấm ảnh chụp chung cùng các bạn và thầy cô Trung Quốc, cùng thăm hỏi nhau bằng những câu tiếng Trung. Tất cả chúng tôi đều có một điểm giống nhau, đó là thường xuyên nghe các buổi phát thanh của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và biết được nhiều tin về sự phát triển vượt bậc của Trung Quốc.

    Ngọc Ánh: Bác Tuệ kính mến, chúng tôi rất xúc động sau khi đọc bức thư dài của bác, qua đó chúng tôi biết được Hội hữu nghị Việt Trung khóa 68 đều là những thành viên thính giả kỳ cựu. Chúng tôi rất mong nhận được thư điện tử của bác trong có ghi rõ địa chỉ liên lạc để chúng tôi có thể gửi thư và sách báo cho Hội. Hoan nghênh các thành viên của Hội có dịp trở lại thăm Trung Quốc, thăm trường cũ, thăm các thầy cô và các bạn học Trung Quốc năm xưa. Chúc các thành viên của Hội mạnh khoẻ vui vẻ. Mong lại nhận được thư của bác cũng như các thành viên của hội.

    Ông Phan Xuân Thừ ở Quảng Bình trong thư đã kể với chúng tôi những sự kiện lịch sử mà ông đã trải qua trong những năm tháng chiến tranh:

    Quê tôi ở Quảng Bình, trong kháng chiến chống thực dân Pháp đây là vùng tạm chiếm. Tôi tham gia du kích làm Thiếu sinh quân, qua tìm xem báo chí của Pháp để biết giải phóng quân Trung Quốc tiến về Hoa Trung và chuẩn bị tiến vào Hoa Nam. Sau Quảng Bình quật khởi mới được xem báo cứu quốc của mặt trận Việt Minh, theo dõi từng bước tiến của giải phóng quân. Khi tổng kết chiến dịch Quảng Bình quật khởi, toàn vùng mới giải phóng được tổ chức mít-tinh chào mừng nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời. Tiếng hô nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa muôn năm-Mao Chủ tịch muôn năm như sấm dậy. Nhân dân vùng còn bị tạm chiếm bao vây đồn địch cùng hướng tới mít-tinh. Tết Canh Dần lại được tổ chức mít-tinh chào mừng Việt Nam được các nước dân chủ nhân dân công nhận, mà nước đầu tiên là nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Mùa hè năm 1950, ở vùng căn cứ, vùng giải phóng, vùng tạm chiếm bắt được Đài Phát thanh Bắc Kinh, tiền thân của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Từ đó tôi dõi theo cách mạng Trung Quốc. Trung Quốc trong thế kỷ 20 với các vĩ nhân: Tôn Trung Sơn, Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, năm 1911 có cách mạng Tân Hợi, đến năm 2011 vừa tròn trăm năm. Năm 2011, Trung Quốc vững vàng trở thành nền kinh tế lớn nhất châu Á và lớn thứ hai thế giới cũng như đứng nhất nhì thế giới trên nhiều lĩnh vực. Ngày nào tôi cũng theo dõi Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Tôi chân thành mong Trung Quốc ngày càng phát triển và cũng hy vọng Quý Đài phát huy vai trò nhịp cầu hữu nghị, cập nhật thông tin thế giới và Trung Quốc cho các bạn thính giả Việt Nam.

    Ngọc Ánh: Bác Xuân Thừ kính mến, qua thư có thể thấy, bác cũng là một trong những thính giả kỳ cựu của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Những từng trải của thế hệ các bác cũng chính là quãng lịch sử rất đáng để các bạn trẻ hai nước tìm hiểu và nối gót cha anh, và để các bạn trẻ biết được rằng: Tình hữu nghị của hai nước Trung-Việt đã trải qua nhiều thử thách trong khói lửa và trong thời bình. Rất mong luôn nhận được thư của bác cùng với những mẩu chuyện đáng ghi nhớ, chúc bác và gia đình luôn vui khỏe, hạnh phúc, con cháu học tập và công tác thành đạt.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>