Cảm giác của ngày xưa chợt ùa về... Cách đây 7 năm cháu còn là 1 học sinh cấp 3. Cháu cũng không còn nhớ rõ lần đầu tiên mình viết thư đến quý Đài là khi nào nữa, chỉ nhớ là rất lâu, rất lâu rồi! Trong suốt quãng thời gian đó, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc trở thành người bạn thân thiết nhất của cháu suốt quãng đời học sinh. Qua rồi cái thời đi toilet cũng vác đài mang theo, qua rồi cái cảnh cứ mỗi tối thấp thỏm chờ nghe tên mình được sướng lên trong chương trình "Ca nhạc theo yêu cầu của thính giả", qua cả cái thời thức đêm thức hôm nghĩ ra những lời văn bay bổng để được xin sách học tiếng Trung... Tất cả những kỷ niệm đó đã qua hết rồi nhưng sao hôm nay tất cả như trỗi dậy. Cháu đã không nghe chương trình này cũng đã rất lâu rồi! Chính xác có lẽ là từ khi vào đại học. Thật là buồn vì trong thành phố Hồ Chí Minh không thể bắt được sóng của chương trình. Thế nhưng! Chưa bao giờ trong đầu cháu nghĩ rằng mình sẽ không nghe quý Đài nữa! Nói thực lòng mình, lá thư này là biết bao ấp ủ của cháu trong suốt 4 năm qua! 4 năm chưa nghe lại! Và hôm nay, sau khi tâm sự cùng 1 người bạn, cháu chợt nhận ra rằng sao mình không lên mạng và nghe lại nhỉ. Quý Đài không biết xúc cảm của cháu lúc này như thế nào đâu... Vẫn giai điệu quen thuộc đó, vẫn giọng nói ấm áp, thân thiết đó và vẫn những bài hát đó... Cháu khóc! Bật khóc vì hạnh phúc hay vì cái gì đó cháu cũng chẳng hiểu được.. Nó giống như gặp lại những người bạn của mình đã thất lạc nhiều năm. Cháu chợt giạn chính bản thân vì mình đã bỏ lỡ qua nhiều thứ trong suốt 5 năm qua! Đôi bướm bay lượn, người tốt tròn giấc mộng đẹp.
Bạn Trần Văn Thắng ở Thái Bình viết,
Kỳ thi tuyển sinh vào đại học ở Việt Nam đang đến gần. Năm ngoái cháu là sĩ tử, năm nay cháu đã là sinh viên rồi. Cháu rất vui.
Cháu rất yêu thích chương trình của Quý Đài, đặc biệt rất thích nghe Quý Đài đọc các bài văn đạt điểm tối đa của thí sinh Trung Quốc trong các kỳ thi tuyển sinh vào đại học. Nhờ có bài văn đó, cháu không chỉ rút ra cho mình những kinh nghiệm khi làm văn mà đặc biệt còn giúp cháu có những cách nhìn nhận và giải quyết nhiều vấn đề của cuộc sống. Cháu mong rằng trong thời gian tới Quý Đài sẽ tiếp tục giới thiệu đến cháu cũng như thính giả Việt Nam nhiều bài văn hay và hấp dẫn như thế.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |