• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tiết mục "Nhịp cầu tình bạn"-267

    2011-04-19 16:45:08     cri
    Các bạn thân mến, trong tiết mục "Nhịp cầu tình bạn" hôm nay, LQ xin trích một số thư của thính giả và cung cấp một số địa chỉ để các bạn làm quen với nhau.

    Bạn tanquynh1007@yahoo.com.vn tâm sự:

    "Cháu tên là Tuân ở Hải phòng. Mấy hôm trước cháu có cho số lên đài đã làm quen được hai bạn Thảo ở Quảng Bình và bạn Nhung ở Cao Bằng. Cháu cảm ơn cô chú đã làm nhịp cầu cho chúng cháu quen nhau và hôm nay cháu muốn yêu cầu bài hát: Đôi bướm bay lượn, nếu không phát được bài đó thì mong chương trình chọn hộ cháu một bài hát nói về tình bạn để gửi tới bạn Thảo, bạn Nhung với lời chúc: Chúc các bạn vui khi nghe bài hát Tuân gửi Tặng bài hát này."

    Bạn "xuan tran" nangtulip2803@gmail.com tâm sự:

    "Vậy là một năm học lại sáp trôi qua, chẳng bao lâu nưa là cháu lại ra trường rồi! Nhanh quá!!! Cháu đã gửi thư yêu cầu tới cô rất nhiều nhung mà chưa được đáp ứng cháu buồn quá, dù biết rằng có rất nhiều các bạn yêu cầu! và hy vọng lần này thư của cháu sẽ đuơc đáp ứng. Lần này cháu mong cô có thể phát tặng cháu bài hát "Chúc bạn bình an" gủi tới các bạn của mình, và gủi tới Hồng Hà ở Bình Phước cùng lời nhắn: bạn đổi số diện thoại mà mình không biết nên không liên lạc đươc, nếu nghe được bài hát thì gọi lại cho mình không gửi mail cho mình qua địa chỉ này nhé! Xuân ở Thanh Hóa mà đang học ở thành phố Hồ Chí Minh nè! Địa chỉ của cháu:TRẦN THỊ XUÂN: THÔN 7, XÃ YÊN THỌ, YÊN ĐỊNH, THANH HÓA"

    Bạn "Yaj Asaobang" asaobangyaj@yahoo.com.vn tâm sự:

    "Đây là lần đầu tiên cháu viêt thư cho chương trình, cháu xin chúc cô và mọi người trong ban tiếng Việt Nam luôn vui vẻ và công tác tốt. Cháu muốn nhờ chương trình gửi tặng bài hát TRÁI TIM BÊN LỀ cho người trong quá khứ với lời nhắn EM HÃY SỐNG THẬT TỐT NHÁ. Qua chương trình cháu muốn làm quen với tất cả các bạn nghe đài."

    Bạn "Ikuyi Jyuty" do_codonleloi@yahoo.com.vn tâm sự:

    "Em là người rất thích chương trình của đài nhất là chương trình ca nhạc. Vì không có thời gian nên em không thể viết thư cho anh chị được. Hôm nay em đã dành một chút thời gian để viết thư cho anh chị. Qua chương trình, em muốn gửi tặng bài hát trong bộ phim truyền hình ""LUONG SON BA CHUC ANH DAI" của Trung Quốc tới bạn bè của em và tất cả mọi người theo dõi chương trình, mong được làm quen với các bạn. "

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>