• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Các fan quan tâm "Tôn Ngộ Không" Lục Tiểu Linh Đồng

    2011-03-02 18:44:01     cri
    Đêm 26 và sáng 27 tháng 2 thành phố Bắc Kinh đã đón trận tuyết thứ 2. Trung Quốc có câu: Tuyết trắng báo hiệu một năm được mùa. Bắc Kinh nằm ở vùng ôn đới, khí hậu tương đối khô hanh, cho nên người Bắc Kinh rất hào hứng trước mỗi trận tuyết trắng. Tuyết làm cho không khí trở nên ẩm ướt nhuần nhuyễn hơn; Tuyết, mang lại niềm vui và lãng mạn cho người dân thành phố; Tuyết, khiến cho tinh thần tỉnh táo và sảng khoái hơn. Thời tiết đầu năm tại nơi các bạn cư trú như thế nào? Hoan nghênh các bạn viết thư chia sẻ với Ngọc Ánh nhé.

    Ngọc Ánh biết, ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như các khu vực khác ở phía Nam Việt Nam quanh năm nóng nực. Ngọc Ánh nhớ rằng, vào tuần cuối cùng của năm 2010, Ngọc Ánh tháp tùng Nghệ sĩ nổi tiếng Trung Quốc Lục Tiểu Linh Đồng và thành viên đoàn giao lưu văn hóa Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc sang thăm Việt Nam, hôm mọi người lúc lên đường rời Bắc Kinh phải mặc áo len áo khoác, thậm trí mặc cả áo lông vũ, thì khi đến thành phố Hồ Chí Minh phải thay bộ đồ áo mỏng ngắn tay, thật là thú vị. Chuyến thăm Việt Nam lần này của Đoàn tuy chỉ vẻn vẹn có 6 ngày ngắn ngủi, nhưng đã gây lên cơn sốt "Tây du ký" và "Tôn ngộ không Lục Tiểu Linh Đồng", rất nhiều quang cảnh cũng như mẩu chuyện của chuyến thăm đã để lại cho nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng nói riêng, các thành viên của Đoàn và đông đảo khán thính Việt Nam nói chung nhiều ấn tượng và kỷ niệm khó quên. Sau khi đoàn về nước, Ngọc Ánh đã giới thiệu với các bạn một số quang cảnh của chuyến thăm Việt Nam lần này, nhiều bạn thính giả đã viết thư bày tỏ sự quan tâm hoặc đáng tiếc vì lỡ mất dịp gặp gỡ Nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng. Sau đây Ngọc Ánh xin trích đọc thư điện tử của một số bạn thính giả và cư dận mạng Việt Nam:

    Bạn Nguyễn Thị Vân nguyenthivan_gd@yahoo.com.vn

    Em chào cô Ngọc Ánh!

    Vừa rồi, chú Lục Tiểu Linh Đồng có qua thăm Việt Nam nhưng không ghé đến Đà Nẵng nên em không thể gặp được chú ấy, cô có đĩa VCD hoặc sách gì liên quan tới chú không? em muốn được hiểu thêm về chú "TỀ THIÊN" ạ. Em xin chân thành cảm ơn cô a!

    Bạn Trần Cao Sang Châu Phú - An Giang

    chim_lua45@yahoo.com viết:

    Xin chào Hộp thư Ngọc Ánh

    Được biết hiện đoàn cán bộ đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc và Lục Tiểu Linh Đồng đã sang thăm và giao lưu tại VN. Đây là một tin vui với khán giả VN. Em rất tiếc khi không có dịp ra TP.HCM để tham gia nên chỉ có thể giao lưu qua báo mạng VNExpress. Mong những lần sau sẽ có dịp tham gia trực tiếp.

    Vũ thị Hương ở Tiên lãng Hải phòng wuxiangcri30002000@yahoo.com

    Cô Ngọc Ánh kính mến! Em đọc báo điện tử " Dân Trí" của Việt nam thấy có Chú Lục tiểu Linh Đồng cùng đoàn Phát thanh Quốc tế trung Quốc sang Việt Nam. Em thấy cò hình ảnh của cô Ngọc Ánh thế là e vội vàng gửi mail cho cô. Không biết bây giờ cô đang ở đâu Hà nội? Em rất muốn gặp cô, cũng lâu rồi em không được gặp "thần tượng" của em. Em rất nhớ cô và luôn mong có nhiều cơ hội để được gặp cô. Mong Cô Ngọc Ánh đọc được mail cuả em sớm để e có dịp lại được gặp cô kẻo 28/12 cô và chú Lục Tiểu Linh Đồng lại vào thành phố Hồ Chí Minh.

    À em copy được bức ảnh này của cô. Em sẽ in nó ra cô ạ.

    Bạn Lương Thế Tâng luongthe_tang@gmail.com

    Em được biết Ông Lục Tiểu Linh Đồng sang thăm Việt Nam, hình ảnh Tôn Ngộ Không đã in sâu vào tâm trí của các bạn trẻ và nhiều lứa tuổi khác. Em tiếc mình đang ở Đà Nẵng, không có cơ hội gặp gỡ anh Lục Tiểu Linh Đồng.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>