• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tiết mục "Nhịp cầu tình bạn"-252

    2010-12-28 14:09:03     CRIonline
    Các bạn thân mến, trong tiết mục "Nhịp cầu tình bạn" hôm nay, LQ sẽ cùng các bạn chia sẻ những cảm nghĩ của một số bạn thính giả về chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Trước hết mời các bạn chia sẻ cảm nghĩ của bạn Lý Tuyết:

    "Lâu lắm rồi em không nghe đài, cách đây 10 năm em đã từng là thính giả rất yêu đài. Quý đài đã để lại trong lòng em một ấn tượng rất sâu sắc. Tuy em bây giờ ít có thời gian nghe đài, nhưng những giọng nói ấm áp, truyền cảm ấy vẫn mãi mãi trong lòng em. Em là một cô giáo ở một vùng nông thôn nghèo của Việt Nam, nếu như những ngày đó em không nghe đài, không biết bây giờ em sẽ như thế nào nữa, không biết em có được như bây giờ không? Ngày nào cũng nghe đài nên trong em thắp lên một niềm tin, một sự hy vọng, và một quan niệm về tương lai tốt đẹp, nếu không em cũng chỉ như bao cô gái không trong làng, lấy chồng sớm và không biết gì tới thế giới bên ngoài cả, nhưng vì CRI mà em đã đấu tranh, em đã tự lập và vương lên để ra ngoài, em đã chịu khó tìm tòi, học hỏi và ngày đêm không ngừng mong muốn rằng em sẽ như bao người khác, em sẽ phải làm được điều gì đó cho cuộc sống của mình, em muốn hòa nhập với cuộc sống ồn áo tấp nập, đông vui kia, được đi đây đó gặp gỡ những người mà mình yêu mến. Dù rằng bây giờ em đã trưởng thành, em đã có công việc như ý muốn, được học hành đàng hoàng, và em còn muốn học lên nữa, nhưng em chưa bao giờ phù nhận rằng CRI đã giúp em điều đó, và nếu ngày đó em không nghe CRI, không nghe những dòng tâm sự của các bạn với đài, và nếu như không vì mong muốn được gặp quý đài mà em buộc phải thi lên Đại học, học trung văn thì có lẽ bây giờ em đã...Chắc chắn chẳng bao giờ em lại như lúc này, em luôn đặt nhiều mục tiêu trong cuộc sống và luôn đưa ra kế hoạch làm được điều đó. Và mỗi khi trở lại quê hương, nơi mà ngày đêm mỗi khi đi học về, em giúp gia đình đi làm, nơi mà em thường nhìn về phía chân trời xa xăm, tưởng tượng ra CRI cách đó không xa...Cảm ơn CRI."

    Tiếp theo là tâm sự của bạn "Trung Ho Duc" hoductrung@yahoo.com.vn

    "Em là: Hồ Đức Trung ở xóm 13 xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thế là một năm mới nữa lại đến, thời gian trôi thật nhanh nhỉ? Em biết lúc này quý đài lại bận rộn chuẩn bị những mâm cỗ Tết đặc biệt cho thính giả thưởng thức rồi. Em cảm ơn sự nhiệt tình của các cô, chú Ban Việt ngữ. Em rất muốn được tham gia vào Chương trình Ca nhạc theo yêu cầu thính giả đặc biệt nhân dịp tết Âm lịch Tân Mão 2011. Một trong số những chương trình rất đặc sắc của đài nhân dịp năm mới mà em thích nhất, chương trình có thể phát cho em 1 bài hát thật hay, ý nghĩa về năm mới, như bài hát: Chúc Xuân để em gửi tặng bố mẹ, gia đình và người thân. Chúc toàn thể đại gia đình ta năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Mong các bạn nghe đài gần xa liên hệ với Trung qua số điện thoại: 0979.166.538 để chúng ta cùng nhau chia sẻ niềm vui của năm mới."

    Tiếp theo là cảm nghĩ của bạn "Bùi Trọng Tuyền" buitrongtuyen@mobifone.com.vn

    "Đã hơn 3 năm nay rồi em không nghe chương trình, từ khi em đi học xa nhà nên em cũng chẳng có thời gian nghe. Vả lại cũng không có chiếc đài như hồi còn ở nhà để nghe. Đến hôm nay em vào trang web của đài xem có gì không và vào chuyên mục ca nhạc theo yêu cầu thì em mới biết là chương trình này có phát lại trực tuyến trên mạng. Vậy là em lại vui mừng biết bao khi lại có cơ hội nghe chương trình. Quả thật là niềm vui mừng đối với em.

    Vậy là năm 2010 đã sắp trôi đi. Năm mới 2011 đang đến gần. Hôm nay em viết thư này cho chị cũng chỉ cách năm mới vài ngày nữa thôi, và em có nguyện vọng được gửi tặng gia đình em một bài hát về năm mới. Qua bài hát đó em muốn gửi lời chúc tới gia đình em là: Chúc toàn thể gia đình ta sang năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và may mắn."

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>