• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ấn tượng đầu tiên và những kinh ngạc của Bá Nha tại Thượng Hải

    2010-10-18 20:01:01     CRIonline

    10-10-2010: Chuyến thăm quan Expo Thượng Hải đầy sự bất ngờ

    Sau một chuyến đi dài và một đêm ngủ rất ngon, sáng nay tôi thức dậy với một tinh thần rất sảng khoái, cộng thêm thời tiết rất đẹp khoảng 25-26 độ C, khiến trong lòng cũng cảm thấy vui hơn, hòa cùng với bầu không khí của Triển lãm Thế giới Thượng Hải. Sau khi ăn sáng cùng với bạn bè các nước như: Nhật bản, Pháp, I-ta-li-a, Đức, Lít-va, Bê-la-rút, chúng tôi đã cùng khởi hành tới Trung tâm Expo Thượng Hải 2010. Điều đầu tiên đập vào mắt mình là khung cảnh cực kỳ rộng, không thể nào diễn tả hết được sự rộng rãi của nó. Các kiến trúc tổng thể đại diện cho mỗi quốc gia đều thể hiện bản sắc của riêng của nước mình. Trong khuôn viên tôi thấy có rất nhiều người đã xếp hàng nhiều giờ để từng bước từng bước vào được nhà triển lãm mà mình quan tâm. Tôi thấy mình thật sự may mắn vì là thành viên VIP của đoàn thính giả Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, không phải đứng trong hàng ngũ xếp hàng. Nhà Triển lãm đầu tiên mà chúng tôi thăm quan là Nhà Triển lãm Trung Quốc. Nhìn từ Internet, từ truyền hình chúng ta đã thấy đó là nhà Triển lãm rất đẹp, nhưng chúng ta không thể biết được rằng bên trong có những nội dung gì. Khi chúng tôi bước đến và đứng trước Nhà triển lãm, mới thực sự cảm nhận được sự hùng vĩ của nó. Khi được các bạn Trung Quốc giới thiệu những nội dung chi tiết bên trong, chúng tôi mới thật sự đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đó là những đổi mới và phát triển của Trung Quốc trong vòng 32 năm qua, từ kinh tế, xã hội cho đến đời sống nhân dân, tất cả đã được phát triển rất nhanh chóng và khiến mọi người đều cảm thấy rất bất ngờ.

    Sau khi kết thúc chuyến thăm Nhà Triển lãm Trung Quốc, chúng tôi đến thăm Nhà Triển lãm Việt Nam được làm bằng tre. Khi đứng trong Nhà Việt Nam, tôi không tránh khỏi xúc động. Ngôi nhà tuy đơn giản, nhưng đã toát lên vẻ đẹp dân gian và dân tộc, đã gợi cho chúng ta hiểu hơn về văn hóa Việt Nam. Những chi tiết bên trong được bài trí rất đơn giản tự nhiên, nhưng lại mang tâm hồn Việt Nam rất to lớn, không phải chỉ riêng tôi, mà ngay cả các bạn các nước trong Đoàn chúng tôi và các bạn Trung Quốc cũng rất quan tâm, rất hào hứng. Đặc biệt là chính giữa có một sân khấu đầy ắp các loại nhạc cụ Việt Nam, nào là đàn T'rưng, đàn đá, đàn bầu... đã và đang làm cho các bạn bè 5 châu hào hứng, lúc đó quả thực đã làm mình phải rơi nước mắt. Bởi đây là niềm tự hào không chỉ đối với Bá Nha mà còn đối với tất cả mọi người Việt Nam, cho dù đã từng được đặt chân đến hay chưa từng đến Expo Thượng Hải 2010. Tiếp theo đó chúng tôi thăm quan Nhà Quốc gia A-rập Xê-út, họ đã trình diễn cho khán giả một phong cách vô cùng hiện đại bằng những thước phim điện ảnh được trình chiếu dưới nhiều dạng khác nhau, tạo cho khán giả nhiều cái bất ngờ. Chúng tôi đã chứng kiến các khán giả đã phải xếp hàng sáu đến tám tiếng đồng hồ để vào thăm quan Nhà Triển lãm mà mình quan tâm, nhưng tôi không thấy họ có chút mệt mỏi nào, mà chỉ có rạng rỡ, hãnh diện tự hào và hào hứng đối với cả những gì đang xảy ra ở nơi đây.

    1 2 3 4
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>