• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Các bạn thăm hỏi nhân dân Châu Khúc và những mẩu chuyện rung động lòng người

    2010-08-16 19:19:32     CRIonline

    Trong quá trình cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai lũ quét lũ bùn đặc biệt nghiêm trọng tại huyện Châu Khúc tỉnh Cam Túc, đã xuất hiện nhiều câu chuyện nhiều tấm gương rung động lòng người. Trong các buổi phát thanh của hai ngày qua, Ngọc Ánh đã kể với các bạn một số câu chuyện, trong hộp thư hôm nay, Ngọc Ánh xin giới thiệu với các bạn hai mẩu chuyện ngắn sau Đây:

    Con gái diệu gặp nạn

    người cha vạm vỡ chắc nịch đã khóc sướt mướt

    Vào lúc 9 giờ sáng ngày 8, khi hối hả chạy về tới nhà mình ở phố Bắc huyện lỵ Châu Khúc, Phùng Thanh Lâm chứng kiến, tầng một dãy nhà ở của các gia đình Cơ quan Công an huyện đã hoàn toàn bị luồng đá bùn ập đến gây ngập hết.

    Phùng Thanh Lâm nghẹn ngào nói: " Khoảng10 giờ sáng ngày 9 tháng 8, con gái tôi được bới ra khỏi đống bùn, nhưng cháu đã bị tắt thở." Anh giới thiệu rằng, trong khoảnh khắc luồng đá bùn ập vào nhà anh, vợ anh ôm lấy con gái hòng tránh qua thảm họa này, nhưng luồng bùn quá mạnh, đã tách hai mẹ con ra, vợ anh may mắn được sống sót, nhưng con gái anh bị ngăn trong góc buồng ngủ, luồng đá bùn đã ngập đến tận cổ cháu, khuôn mặt cháu như lúc ngày thường đang ngủ say, thế nhưng cháu đã không thể còn gọi bố ơi được nữa rồi. Anh nói: "Con gái tôi đang học lớp tám, cuối học kỳ vừa qua, thành tích thi của cháu đều đạt điểm rất cao. Tối hôm đó, trước khi tôi đi cơ quan trực ca, cháu nó còn làm nũng tôi, đòi tôi phải thưởng quà cho cháu." Nói đến đây, người đàn ông cương nghị này không kìm được lên tiếng khóc nức nở.

    Sau khi an táng đơn giản cho thi thể con gái diệu của mình xong, Phùng Thanh Lâm liền chủ động yêu cầu lên tuyến một tham gia các công việc cứu trợ thiên tai. Anh nói, chỉ khi nào cứ bận suốt ngày, mới không có thời gian để nhớ con gái. Cho nên anh rất cảm thông nỗi lòng của tất cả các gia quyến thân nhân gặp nạn, anh phải dốc hết tâm lực của mình để giúp đỡ họ.

    Một bà mẹ đã nâng con trai bốn tuổi rưỡi của mình trên đống bùn tràn ngập suốt trong tám tiếng đồng hồ

    Dương Lộ Mai đánh thức đứa con trai của mình đang ngủ say dậy, lúc này cánh cửa buồng ngủ đã bị rạn nức. Chị ôm con trai định xông ra ngoài cửa sổ, nhưng bức tường bị đổ đã ngăn cản đường đi. Bức tường và gạch đá bắt đầu sập xuống. Cánh tay phải của chị Mai cứ nâng mạnh cặp nách của con trai, khuỷu tay phải ấn mạnh phần mông của cháu để nó dí sát lên nóc tủ lạnh. Chỉ trong tích tắc, lũ bùn ập vào trong nhà, bùn ngập đến tận cổ chị Mai. Chân của hai mẹ con như trồng trong đống xi măng không động đậy được chút nào.

    Thằng con trai bốn tuổi của chị vừa khóc vừa gào: "Bố ơi, con đòi bố cơ...", chờ cho con trai tỉnh táo đôi chút, chị Mai cố gắng khắc phục nỗi lo sợ kinh khủng đang trào lên trong lòng, chị nói với con rằng: "Con, con đừng sợ, có mẹ ở bên cạnh con đây này." Rồi chị dùng cánh tay trái còn lại giơ ra bên ngoài, cố gắng cậy từng hòn đá từng vốc bùn đang bám đầy cổ. Và rồi hai mẹ con đã có thể thở được dễ dàng hơn. Rồi không biết bao lâu nữa, chị nghe có người gọi tên chị. Thế là chị liền gắng hết sức mình lên tiếng: "Đây, mẹ con tôi ở đây." Lại một lúc nữa, chị nghe thấy tiếng cậy cửa sổ, tiếng đào bới đá sỏi, rồi thấy các nhân viên cứu hộ đến gần mẹ con chị. Thấy con trai mình đã được cứu thoát ra ngoài một cách an toàn, chị Mai liền ngất đi ngay, trong phút mơ hồ, chi nghe thấy tiếng ai nói: "Hai mẹ con chị ấy đã bị lũ bùn chôn vùi suốt tám tiếng rưỡi đồng hồ rồi."


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>