• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tâm sự với các bạn, hoan nghênh các bạn tham gia cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị Trung-Việt năm 2010"

    2010-08-09 19:59:10     cri

    Sau đây Ngọc Ánh xin tiếp một số bạn:

    Bạn Đào Thị Liên ở Đội 1 Cẩm an Cẩm lĩnh Ba vì Hà Nội viết: Cô Ngọc Ánh ơi, trong chương trình Hộp thư Ngọc Ánh cô đã giới thiệu về chú "Lục Tiểu Linh Đồng" cháu rất thích cô ạ. Chú ấy đóng vai Tôn Ngộ Không rất hay, "Tây Du Ký" có thể nói là một bộ phim để đời cho các thế hệ sau này, cháu được biết vợ chú  Lục Tiểu Linh Đồng cũng đã sắm vai trong tập 24 bộ phim "Tây Du Ký", cháu mong sau này cô Ngọc Ánh sẽ giới thiệu nhiều hơn về các diễn viên từng đóng phim "Tây Du Ký" cho các bạn thính giả nhé. Cháu rất thích các bài tản văn cô đọc trong Chương trình Văn nghệ, mong cô gửi cho cháu những bài tản văn đó có được không ạ? Tuy bận việc học thêm trong hè, lại phải đi làm thêm, nên cháu dành thời gian nghe đài vào buổi tối thôi cô ạ, nhưng cháu hay lên mạng nghe lại các chương trình của Đài.

    Ngọc Ánh: Qua thư có thể thấy, sinh hoạt hè của bạn bận rộn và phong phú, mong sao chương trình phát sóng trên mạng của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc mang lại nhiều niềm vui cho bạn. Trong thư bạn nhắc đến anh Lục Tiểu Linh Đồng, Ngọc Ánh sẽ phiên dịch sang tiếng Trung Quốc rồi sẽ chuyển đến cho anh. Hiện nay, ở Việt Nam đã xuất bản cuốn "Lục Tiểu Linh Đồng bình Tây Du" bản tiếng Việt, hoan nghênh bạn và các độc giả khác đón đọc để tìm hiểu thêm về anh. Chúc bạn ngày hè vui vẻ.

    Bạn Nguyễn Văn Long có hòm thư điện tử long_yeuban@yahoo.com.vn viết: Chị Ngọc Ánh ơi, trong kỳ thi đại học vừa qua em đã bị trượt rồi, không biết có phải đỗ đại học mới là con đường duy nhất để sau này lập nghiệp hay không? Và em sẽ phải làm gì mới có thể đi đến thành công? Em mong Hộp thư Ngọc Ánh phát bài hát Trung Quốc "Tương lai không phải giấc mộng" do ca sỹ Trương Vũ Sinh thể hiện để động viên những bạn vừa qua đã không may mắn và thi trượt đại học như em. Em mong có thể làm quen với các bạn thính giả.

    Ánh: Bạn Văn Long thân mến, Ngọc Ánh rất cảm thông nỗi lòng của bạn cũng như của những bạn vừa bị trượt đại học. Đối với học sinh cuối cấp mà nói, cũng như bao kỳ nghỉ hè khác, nhiều bạn vui mừng nhận được thông báo đỗ đại học, nhưng cũng có nhiều bạn thất vọng vì thi trượt. Trước thất bại ta nên có thái độ như thế nào? Trước đây Ngọc Ánh có giới thiệu với các bạn bài tản văn "Thành công không phải ngẫu nhiên, thất bại không phải số phận" của nhà văn La Lan, đã có những lời động viên các bạn trẻ trước thất bại. Theo Ngọc Ánh, đỗ đại học không phải là con đường duy nhất đi đến thành công. Ở Trung Quốc, có rất nhiều nhà doanh nghiệp tuy không có bằng đại học, nhưng qua phấn đấu, qua tìm kiếm thời cơ phát triển, họ đã đi đến thành công, đúng như lời bài hát Trung Quốc "Tương lai không phải giấc mộng" mà các bạn đang nghe, Ngọc Ánh xin tặng bài hát này cho bạn và những bạn vừa bị trượt đại học:

    Phải chăng bạn cũng như tôi

    Lặng lẽ bận rộn dưới mặt trời

    Làm việc vất vả đổ mồ hôi

    Cho dù bị mọi người lạnh nhạt

    Cũng không hề buông xuôi cuộc sống

    Phải chăng bạn cũng như tôi

    Trước ngã tư nhiều lần lựa chọn

    Theo đuổi con đường mình phấn đấu

    Bởi tôi mặc cho người khác nói

    Bởi tôi không quên bản thân mình

    Không quên lời hứa và theo đuổi

    Bạn Văn Long và các bạn thân mến, mong sao bài hát này sẽ gợi ý phần nào cho ý chí không chùn bước trước thất bại. Nếu bạn nào muốn làm quen và động viên bạn Văn Long mời viết thư điện tử long_yeuban@yahoo.com.vn để trao đổi với bạn Long.

    1 2 3
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>