• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tình bạn dài lâu- Ấn tượng Bắc Kinh

    2010-01-11 20:46:53     cri

    Ấn tượng Bắc Kinh

    Cuối tháng 12 năm 2009 vừa qua, trong cuộc thi viết "Ấn tượng Trung Quốc" do CRI tổ chức, có hai bạn lưu học sinh Việt Nam là Nguyễn Thị Minh Phương đang học tập tại trường Trung học phổ thông Hoa Kiều Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và bạn Lê Thị Quỳnh Xuân đang học tập tại trường đại học Khoa học kỹ thuật Côn Minh tỉnh Vân Nam Trung Quốc đã đoạt giải đặc biệt và được mời đến Bắc Kinh nhận giải thưởng, du lịch trong năm ngày. Vào giờ này tuần trước, các bạn đã nghe cuộc đối thoại giữa Ngọc Ánh với bạn Lê Thị Quỳnh Xuân về vấn đề du học Trung Quốc, sau đây mời các bạn nghe nhật ký bạn Lê Thị Quỳnh Xuân trong những ngày thăm quan và nhận giải thưởng tại Bắc Kinh.

    Nhật ký ngày 22 tháng 12

    Ngày thứ 2 ở Bắc kinh!

    Mở mắt ra đã thấy 8h30, hai chị em chúng tôi vội vàng dậy chuẩn bị. Hôm nay chúng tôi sẽ đi Thiên an môn, cố cung và sẽ dừng lại ở con phố đi bộ Vương Phủ tỉnh để mua sắm.

    Được tận mắt nhìn thấy những địa danh tiêu biểu cho nền văn hóa rất lâu đời, một thời quá khứ huy hoàng rực rỡ của Trung hoa, tôi cứ ngỡ mình đang mơ vậy. Tôi chụp rất nhiều hình ở Thiên an môn, được chạm vào những cái cửa màu đỏ rực rỡ ở Cố cung, được nhìn thấy cả ngai vàng của các vị vua thời xưa nữa. Cho dù thời gian đã phần nào mài mòn đi những nét chạm trổ tinh xảo nơi đây, nhưng không vì thế mà nó bớt đẹp. Giờ đây là một vẻ đẹp mang đậm tính chất lịch sử.

    Đặt chân tới con phố đi bộ Vương phủ tỉnh, tôi được thấy một Trung Hoa hoàn toàn khác. Cái vẻ lặng lẽ,thanh tịch của phía Tây bị thay bởi sự sầm uất và một nhịp sống rất hiện đại. Mọi người đi lại rất nhanh, rất vội vàng, khiến tôi có cảm giác như họ không có cả thời gian để thở vậy. Bữa ăn trưa thường được lựa chọn là những món ăn nhanh để tiểt kiệm thời gian, vừa ăn xong họ lập tức đứng dậy ngay để chuẩn bị cho một buổi chiều bận rộn. Hôm nay chúng tôi đã đi mua sắm quà để đem về tặng thầy cô, tặng bạn bè

    Buổi chiều tôi còn được ngồi tàu điện ngầm để đi về khách sạn. Tàu điện ngầm chạy rất êm và cũng rất nhanh, ở trên đó bạn có thể tranh thủ chợp mắt cho đỡ mệt hoặc là xem tivi trên tàu.

    Thêm một ngày nữa đã trôi qua, vậy là sắp phải rời xa Bắc kinh rồi sao? Quỳnh Xuân à, đừng có nghĩ vẩn vơ nữa, mày phải ngủ sớm để chuẩn bị cho cuộc hành trình ngày mai đấy. Hihi, đi ngủ thôi!

    Sau đây là Tùy bút của bạn Nguyễn Thị Minh Phương đang học tập tại trường Trung học phổ thông Hoa Kiều Khu tự trị Choang Quảng Tây:

    Tùy bút ngày 23 tháng 12

    Hôm nay là một ngày vô cùng đáng nhớ đối với mình-một ngày ngập tràn niềm vui và sự may mắn.:)

    Trong buổi sáng ,mình và chị Quỳnh Xuân được đi thăm Vạn lí trường thành, cách trung tâm Bắc Kinh khoảng 1 tiếng ngồi ô tô. Vì nằm ở ngoại thành nên nhiệt độ ở đây còn lạnh hơn Bắc kinh từ 3 đến 4 độ. Thế nhưng, dường như, khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ cùng với bức tường thành đá trắng đồ sộ kia như có một sức hút kì lạ, tiếp thêm sức lực cho chị em chúng mình leo lên những bậc thang dốc đứng mà không một chút chùn bước. Để rồi khi đã đứng trên tít trên cao kia,nhìn xuống phía dưới, chợt cảm thấy con người chúng ta mới vĩ đại làm sao. Chỉ với đôi bàn tay bé nhỏ, và những công cụ thô sơ, vậy mà đã có thể tạo nên một kì quan, một công trình sống mãi với thời gian như Vạn lí trường thành. "Bất đáo trường thành phi hảo hán" Vậy là chị Quỳnh Xuân và mình có phải đã trở thành hảo hán rồi không nhỉ?!!!!!!!!!

    Sinh ra và lớn lên ở một đất nước nhiệt đới, cũng giống như tất cả các bạn mình, từ bé đến bây giờ mình luôn mong một lần nhìn thấy tuyết. Chỉ có điều, mình đến thăm quan Bắc Kinh lại vào đúng thời gian không có tuyết rơi, nên suốt hai ngày đầu, mặc dù mình được đi chơi rất nhiều nơi…nhưng không hiểu tại sao mình vẫn cảm thấy thiếu thiếu một điều gì đó. Nào ngờ, đến ngày hôm nay, thần may mắn đã bất ngờ mỉm cười với mình, ước mơ ấp ủ từ thưở bé của mình trong phút chốc trở thành hiện thực, mọi thứ diễn ra cứ như một câu chuyện thần tiên. Các bạn à, không chỉ bên trong mà cả bên ngoài sân vận động "Tổ chim"-sân vận động Olympic lớn nhất Trung quốc, mình đều có thể nhìn thấy tuyết!Màu xanh lá mơn mởn của thảm cỏ giữa sân vận động nay được thay thế bằng một màu trắng xóa của tuyết, và trên đó đài truyền hình Trung Quốc đang tổ chức một cuộc thi các trò chơi trên tuyết hết sức thú vị. Mặc dù tuyết mà chúng mình được nhìn thấy chỉ là tuyết nhân tạo, thế nhưng từng đó thôi cũng là đủ để thỏa mãn ước nguyện của mình rồi. Mình và chị Quỳnh Xuân thi nhau chụp thật nhiều những bức ảnh tuyệt đẹp bên những bông tuyết trắng xóa kia! Những nụ cười tươi rói đua nhau nở rộ trên đôi môi của chúng mình!

    Vậy là, ngày thứ ba của cuộc hành trình đã kết thúc, nhưng mình tin rằng những ấn tượng tốt đẹp mà nó tạo nên sẽ mãi mãi khắc sâu trong trái tim của mỗi chúng mình!:)

    Nếu bạn có ý kiến và yêu cầu gì, muốn nghe những nội dung gì của Hộp thư Ngọc Ánh, hoặc muốn tâm sự những điều gì về nhân sinh, về tình bạn, về tình yêu, về văn học, hoặc muốn tìm hiểu những gì về Trung Quốc xưa và nay, hoan nghênh các bạn viết thư điện tử cập nhật cho Ngọc Ánh theo E-mail vie@cri.com.cn, hoặc mời các bạn gửi qua bưu điện quốc tế theo địa chỉ: CRI- 12 Hộp thư Ngọc Ánh Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, hoặc gửi thẳng đến Phòng Văn hoá Đại sứ quán Trung Quốc 46 phố Hoàng Diệu Hà Nội chuyển Hộp thư Ngọc Ánh. Ngọc Ánh sẵn sàng và nguyện mãi mãi làm người bạn tri kỷ của các bạn.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>