• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Giải đáp vấn đề "Tam Nông"; Danh ngôn...

    2009-12-07 19:28:50     cri

    Bạn Nguyễn Loan có hòm thư điện tử nguyenloan_thính giả vovnew.cri10@... tâm sự rằng: Cô Ngọc Ánh kính mến, mỗi lần tâm sự cũng được cô động viên, khích lệ, làm em suy nghĩ và nỗ lực cô ạ. Trước đây em nghĩ chỉ cần còn niềm tin là mình có thể nỗ lực, chỉ cần còn hy vọng là mình còn có niềm tin. Nhưng hiện nay em không còn nghị lực để phấn đấu, bởi những gì em muốn thực hiện thì đều không được như ý, thành ra em là con người thất bại. Em tâm sự điều này với cô là mong có được lời khuyên của cô.

    Ngọc Ánh: Bạn Nguyễn Loan thân mến, cảm ơn bạn gửi gắm sự tin cậy vào lời khuyên của Ngọc Ánh. Theo Ngọc Ánh nghĩ, trước hết bạn nên căn cứ vào sở trường, hứng thú và điều kiện của bạn để xác định mục tiêu phấn đấu của mình. Một khi mục tiêu đã xác định nên cố gắng học tập và tôi luyện để tạo điều kiện một khi có cơ hội là có thể thực hiện. Học tập là việc của cả đời người, như Lê-nin đã nói: "Học, học nữa, học mãi." Hiện nay phương tiện thông tin rất phát triển, bạn có thể truy cập internet để tìm hiểu các thông tin liên quan đến việc học tập và công việc để đặt ra phương hướng phấn đấu. Bất cứ làm việc gì cũng không nên nôn nóng và chán nản. Nên kiên nhẫn, nên chịu khó, nên miệt mài. Vì không hiểu mục tiêu phấn đấu cụ thể của bạn là gì, cho nên Ngọc Ánh xin tặng bạn mấy câu danh ngôn để động viên bạn và các bạn trẻ đang có mặt bên máy thu thanh cũng có tâm trạng như bạn:

    -Nếu không có khó khăn thì sẽ không có trí tuệ.

    - Chỉ có đi ngược dòng thì mới có thể tìm được nguồn chảy.

    -Ngã xuống trăm lần, thì cũng phải một trăm linh một lần đứng dậy.

    -Chiến thắng khó khăn, thoát khỏi khó khăn, thành công sẽ thuộc về bạn.

    - Khó khăn càng nặng nề, thì vinh sự cũng sẽ càng vẻ vang.

    - Những ai khắc phục khó khăn, thì rất có thể khó khăn sẽ trở thành cơ hội.

    -Khó khăn khốn quẫn, chính là giảng đường đại học tôi luyện tài năng và nhân cách của con người.

    -Trước khó khăn, những người dũng cảm thường trăm phương nghìn kế để vượt qua, những ai yếu đuối thì đành phải bó tay.

    -Trời sẽ giáng trọng trách cho người đó, trước hết phải làm khổ tâm chí họ, làm nhọc gân cốt họ, khiến họ đói khát, làm họ mệt nhọc, làm loạn hành vi của họ, rèn tính nhẫn nại của họ, làm tăng khả năng ứng phó với mọi tình huống cho họ.

    Bạn Nguyễn Loan và các bạn trẻ thân mến, mong sao những câu danh ngôn trên đây sẽ giúp bạn tham khảo và cố gắng lạc quan trước mọi khó khăn trong sinh hoạt và học tập

    Nếu bạn có ý kiến và yêu cầu gì, muốn nghe những nội dung gì của Hộp thư Ngọc Ánh, hoặc muốn tâm sự những điều gì về nhân sinh, về tình bạn, về tình yêu, về văn học, hoặc muốn tìm hiểu những gì về Trung Quốc xưa và nay, hoan nghênh các bạn viết lưu ký cho Hộp thư, hoặc viết thư điện tử cập nhật cho Ngọc Ánh theo E-mail vie@cri.com.cn, hoặc mời các bạn gửi qua bưu điện quốc tế theo địa chỉ: CRI- 12 Hộp thư Ngọc Ánh Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, hoặc gửi thẳng đến Phòng Văn hoá Đại sứ quán Trung Quốc 46 phố Hoàng Diệu Hà Nội chuyển Hộp thư Ngọc Ánh.


    1 2 3
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>