• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Xin chúc mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam"20-11"

    2009-11-16 20:02:49     cri

    Bức thư của bạn Nguyễn Hữu Tuyến có hòm thư điện tử trangtrai_codon182004@yahoo.com viết: Nhân ngày 20 tháng 11, em xin gửi tới các thầy các cô đã dạy em nên người, qua đây em cũng xin gửi đến các bạn đã quen biết lời chúc: Chúc các bạn thành công trên con đường mà bạn đã lựa chọn, hãy cố gắng và tự tin vào chính mình. Xin gửi lời chúc đến Ban Việt ngữ ngày càng phát triển và phong phú về nội dung cũng như về chất lượng.

    Ngọc Ánh: Bạn Hữu Tuyến thân mến, mong sao các thầy giáo, cô giáo của bạn lúc này có thể đón nghe lời chúc của bạn nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam qua làn sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Đây là món quà rất đặc biệt và đầy ý nghĩa, bởi vì không chỉ các thầy, cô của bạn mà cả đông đảo các thầy giáo cô giáo trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam cũng nghe được lời chúc của bạn. Chúc bạn học tập tiến bộ, bằng thành tích học tập của mình dâng tặng thầy, cô nhân Ngày nhà giáo Việt Nam.

    Bạn Đào Thị Liên ở Đội 1 Cẩm An Cam Lĩnh huyện Ba Vì Hà Nội có hòm thư điện tử nguoitoiyeu_lq2008@yahoo.com.vn viết: Cô Ngọc Ánh , gần đây cháu tuy ít viết thư cho cô nhưng cháu thường xuyên nghe Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc trong những ngày đi học xa nhà. Cô ạ, nay cháu đã trở thành sinh viên ngành Sư phạm Tiểu học Trường Cao Đẳng Sư phạm rồi cô ạ, cháu sẽ trở thành một cô giáo trong tương lai, cháu vui lắm cô ạ. Cháu truy cập trang web CRI thấy trang web có nhiều thay đổi. Cháu rất thích các tiết mục của quý Đài, thích thưởng thức những bài tản văn, rất mong cô gửi cho cháu những bài tản văn đó. Cháu muốn làm quen với các bạn nghe Đài, mong cô đọc tên cháu cô nhé.

    Ngọc Ánh: Trước hết, xin chúc mừng bạn, một kỹ sư tâm hồn trong tương lai. Bạn đã lựa chọn một chuyên ngành đầy ý nghĩa cho sự nghiệp của mình. Ngọc Ánh xin chia vui với bạn và tất cả các sinh viên Việt Nam đang theo học chuyên ngành sư phạm. Xin chúc các bạn học tập tiến bộ và có được nhiều niềm vui đáng nhớ trong cuộc đời sinh viên ngành sư phạm. Hoan nghênh bạn truy cập trang web Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc để đón đọc những bài tản văn đăng trên mục "Văn nghệ " hoặc "Blog Phát thanh viên". Nếu bạn nào muốn làm quen với bạn Đào Thị Liên mời viết thư theo địa chỉ Đội 1 Cẩm An Cam Lĩnh uyện Ba Vì Hà Nội hòm thư điện tử nguoitoiyeu_lq2008@yahoo.com.vn

    Nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam, Ngọc Ánh cũng xin gửi lời chúc chân thành đến các bạn Lê Thị Kim Giang, giáo viên trường Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành, thành phố Huế, thính giả đoạt giải đặc biệt trong cuộc thi tìm hiểu "Tứ Xuyên- Xứ sở của Gấu Mèo " năm 2007; bạn Nguyễn Phương Mai, giáo viên trương Đại học Hoàng Long, Hà Nội, thính giả đoạt giải đặc biệt trong cuộc thi "Hành trình văn hóa khu vực miền Tây " năm 2004; bạn Phạm Thị Minh Trang, nguyên hiệu trưởng một trường trung học phổ thông đã về hưu, và hiện là Chủ nhiệm Câu lạc bộ tiếng Hoa Hữu nghị Cung Văn hóa Lao Động thành phố Hồ Chí Minh, cũng là thính giả đoạt giải đặc biệt trong cuộc thi tìm hiểu "Công trình Tam Hiệp –Cúp Nam Uy" năm 1995...Nhân dịp Ngày nhà giáo Việt Nam đang đến gần, từ Bắc Kinh xa xôi trong mùa tuyết trắng, Ngọc Ánh rất nhớ các bạn, nhớ những kỹ sư tâm hồn Việt Nam mà Ngọc Ánh từng hân hạnh có dịp tiếp xúc khi các bạn đến thăm Trung Quốc nhận giải thưởng đặc biệt tại Tứ Xuyên, Tây An và Vũ Hán, nhớ những câu chuyện các bạn kể cho Ngọc Ánh nghe về cuộc đời nhà giáo trên bục giảng của mình, nhớ tình cảm thân thiết như chị em của chúng ta trong những ngày các bạn thăm Trung Quốc. Mong sao Hộp thư Ngọc Ánh nói riêng và Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc nói chung luôn luôn là bến hẹn của chúng ta, cũng như của các học sinh Việt Nam.

    Bạn Vũ Hiền sinh viên lớp Xã Hội Học K 30 Trường Đại học Huế vuhien.air@gmail.com viết: Chị Ngọc Ánh thân mến, em nghe Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc khoảng cách đây hai năm, nay em đã trở thành thính giả trung thành của Quý Đài và đã đưa em lại gần với Trung Quốc hơn và càng yêu mến đất nước, văn hóa và con người Trung Quốc. Chính vì vậy mà nay trình độ tiếng Hán của em đã rất khả quan. Chị Ngọc Ánh có yêu biển không? Chính tình yêu biển mãnh liệt đã đưa em đến với anh ấy—một chàng trai thủy thủ của những chuyến đi biển xa dài ngày trên con tàu vượt đại dương bao la. Thấm thoắt 5 năm đã trôi qua, nay em đã là sinh viên năm cuối của Khoa Xã Hội Học Trường Đại học Huế, nhưng mối tình chúng em không thay đổi. Qua đây, em muốn nhờ chị gửi lời nhắn rằng: "Anh yêu ạ, dù anh đang ở trên biển bao la, mong anh luôn nhớ rằng ở quê hương có mối tình của em luôn dành cho anh. Anh hãy nhìn mặt biển xanh thơ mộng để cảm thấy nỗi nhớ của em gửi gắm vào những con sóng tới anh, chàng thủy thủ đáng yêu của em. Em yêu anh và nhớ anh nhiều."

    Ngọc Ánh: Bạn Vũ Hiền thân mến, cảm ơn bạn đã gửi gắm tâm sự về tình yêu của mình cho Hộp thư Ngọc Ánh. Ngọc Ánh xin tặng hai bạn "Bài ca hy vọng", một bài hát Việt Nam rất quen thuộc đi cùng năm tháng. Hy vọng trong giây phút này anh chàng thuỷ thủ thân yêu của bạn đang vượt sóng ngoài khơi xa xôi nghe thấy lời nhắn nhủ thắm tình của bạn qua Hộp thư Ngọc Ánh trên sóng điện Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc sẽ cảm thấy ấm áp và chan chứa tình cảm. Chúc mối tình của bạn thủy chung và lãng mạn, không gió bão nào có thể làm tan vỡ. Chúc bạn học tập tiến bộ, sau khi tốt nghiệp ra trường có thể tìm được một công việc phù hợp chuyên ngành của mình. Ngoài ra, nếu bạn nào muốn làm quen với bạn Vũ Hiền, mời viết thư theo địa chỉ : Vũ Hiền sinh viên lớp Xã Hội Học K 30 Trường Đại học Huế , hòm thư điện tử vuhien.air@gmail.com

    Nếu bạn có ý kiến và yêu cầu gì, muốn nghe những nội dung gì của Hộp thư Ngọc Ánh, hoặc muốn tâm sự những điều gì về nhân sinh, về tình bạn, về tình yêu, về văn học, hoặc muốn tìm hiểu những gì về Trung Quốc xưa và nay, hoan nghênh các bạn viết lưu ký cho Hộp thư, hoặc viết thư điện tử cập nhật cho Ngọc Ánh theo E-mail vie@cri.com.cn, hoặc mời các bạn gửi qua bưu điện quốc tế theo địa chỉ: CRI- 12 Hộp thư Ngọc Ánh Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, hoặc gửi thẳng đến Phòng Văn hoá Đại sứ quán Trung Quốc 46 phố Hoàng Diệu Hà Nội chuyển Hộp thư Ngọc Ánh.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>