• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nâng cấp trang web CRI; Tâm sự của các bạn

    2009-10-28 17:01:40     cri

     Hộp Thư Ngọc Ánh luôn luôn phục vụ các bạn trong ý tưởng không những là mảnh vườn kiến thức mà còn là bến hẹn tình bạn, là nơi để các bạn dốc bầu tâm sự, trao đổi tâm tư tình cảm và thương yêu giúp đỡ đùm bọc lẫn nhau, đồng thời còn là nhịp cầu để các bạn có chung thị hiếu làm quen với nhau.

    Trong Hộp thư kỳ này, Ngọc Ánh xin đón đọc lời tâm sự của một số bạn, và cũng mong được các bạn góp ý, san sẻ lòng hảo tâm, cũng như những lời an ủi của các bạn.

    Bạn Huỳnh Thị Ánh Tuyết ở Khóm một thị trấn Cái Vồn huyện Bình Minh tỉnh Bình Định viết: Cô Ngọc Ánh thân mến, em thường xuyên nghe chương trình của quý Đài, cảm thất rất hay và bổ ích. Những bài tản văn cô từng giới thiệu rất bổ ích cho em rất nhiều trong học tập và trong sinh hoạt. Chỉ cần nghe tản văn "Ảo ảnh trên sa mạc" giúp em hiểu được thiên nhiên muôn màu muôn vẻ, nhiều bí ẩn. Bài "Ta rất quan trọng" giúp em hiểu rằng, trên đời này ai cũng quan trọng, không ai là "thừa" cả, đều quan trọng là phải có tinh thần trách nhiệm đối với vai trò của mình. Tản văn "Nghe mưa" đã phản ánh nỗi niềm nhớ quê và khát khao mưa rào trong ngày hạn của tác giả. Ba bài tản văn này đã dạy em cách sống tốt hơn, yêu đời hơn có sự nhìn nhận đối với thế giới xung quanh hơn. Rất mong cô Ngọc Án gửi cho em ba bài tản văn này.

    Ngọc Ánh: bạn Ánh Tuyết thân mến, cảm nhận của bạn đối với ba bài tản văn bạn nêu rất cô đọng, đã gói gọn nhận thức mới của bạn đối với cuộc sống. Sau này, Ngọc Ánh sẽ giới thiệu nhiều bài tản văn khác của các nhà văn nổi tiếng Trung Quốc khác nữa. Sau khi phát thanh những bài tản văn qua "Chương trình Văn nghệ cuối tuần" trên sóng, Ngọc Ánh sẽ biên tập lại và đăng trên mục "Blog Phát thanh viên" trang web mới của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, nếu bạn và các bạn khác yêu thích văn học vì bận học hoặc công tác mà lỡ mất dịp đón nghe trên sóng, mời bạn vào trang web mới Đài chúng tôi theo địa chỉ https://vietnamese.cri.cn rồi bấm vào Blog của mục "Blog phát thanh viên", thế là bạn có thể đón đọc hoặc đón nghe lại những bài tản văn hoặc những bài ca bản nhạc Trung Quốc đã phát trong Chương trình Văn nghệ cuối tuần vào bất cứ lúc nào. Mong sao, mục "Blog Phát thanh viên" trên trang giao diện mới của Đài chúng tôi sẽ khiến chúng ta gặp gỡ nhau cập nhật hơn vào bất cứ lúc nào.

    Cụ Phạm Bích Thoa 81 tuổi Hội Người mù Ba Đình 42 Phạm Hồng Thái Hà Nội viết: Tôi bị hỏng mắt đã lâu nên không đọc được truyện, nhưng tôi thường xuyên đón nghe tiết mục Đọc truyện tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốt tế Trung Quốc. Như Nguyễn Thanh đọc truyện "Thủy hử", "Tam Quốc", cô Ngọc Ánh đọc truyện có các nhân vật như Tuệ Phương, Tiểu Phương, Á Như, Hộ Sinh v v ... cô Lệ Quyên đang đọc truyện "Hồng Lâu Mộng". Sóng buổi tối của quý đài hơi yếu, rất nhiễu, nhưng buổi trưa lại nghe rất rõ. Nhưng không hiểu sao độ này buổi trưa hình như không bắt được sóng. Mong quý Đài duy trì cho phát vào buổi trưa nhé.

    Ngọc Ánh: Cụ Bích Thoa kính mến, mong lúc này cụ đang có mặt bên máy thu thanh. Ngọc Ánh hết sức cảm động và cảm ơn cụ tuy tuổi cao khiếm thị, nhưng vẫn thường xuyên đón nghe chương trình phát thanh của Đài chúng tôi và cố gắng viết thư phản ánh tình hình đón nghe của mình cho Ngọc Ánh. Hiện nay, Đài chúng tôi hằng ngày phát thanh Thanh 10 buổi, mỗi buổi một tiếng, 6 buổi phát vào buổi tối từ 18 giờ đến 24 giờ Hà Nội, hai buổi phát lại vào buổi sáng và hai buổi phát lại vào buổi trưa, thời gian và làn sóng cụ thể là: từ 06:00-07:00; từ 07:00-08:00; từ 11:00-12:00; từ 12:00-13:00 giờ Hà Nội trên các làn sóng 497, 438, 41, 31 25, 21 mét. Ngoài ra, những nhân vật mà cụ nêu trên đây là xuất xứ của tiểu thuyết "Khát vọng" cải biên theo bộ Phim truyền hình cùng tên từng công chiếu tại Trung Quốc và Việt Nam trong những năm 90 của thế kỷ trước, cho đến nay vẫn rất được công chúng hai nước Trung -Việt hoan nghênh. Nhân đây, Ngọc Ánh xin thông báo với cụ Phạm Bích Thoa và các bạn hâm mộ nghe Đọc truyện rằng: Sau khi đọc xong bộ tiểu thuyết Cổ điển nổi tiếng "Hồng Lâu Mộng", Đài chúng tôi sẽ bố trí phát thanh bộ truyện lịch sử "Trung Hoa năm nghìn năm" , hoan nghênh quý vị và các bạn đón nghe. Cuối cùng xin chúc cụ mạnh khỏe sống lâu.

    Với những dòng tâm sự trôi chảy, chữ viết sạch sẽ, bạn Phan Thị Thùy ở xã Tân Thủy huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình tâm sự rằng: Cô Ngọc Ánh kính quý, cháu là đứa trẻ không may mắn vừa ra đời đã bị liệt hai chân vì ông nội bị ngộ độc da cam, cho nên bố cháu mang trong mình gen đột biến ấy. Cháu đã học xong lớp sáu bằng sự nỗ lực rất lớn. Bố mẹ cháu bận với công việc làm ăn, người bạn thân nhất, gắn bó với cháu nhất là chiếc radio mà cha mẹ làm quà sinh nhật tặng cháu. Tối nào cháu cũng nghe Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc rồi mới học bài, mỗi lần như vậy là cháu cảm thấy mình vui lên, bởi vì cháu không được như các bạn bè cùng lứa có thể chạy nhảy vui chơi. Hằng ngày cháu phải ngồi xe lăn. Nhưng không phải vì thế mà cháu thua kém bạn bè đâu cô ơi. Năm nào cháu cũng được bầu là học sinh giỏi đấy, năm nay cũng vậy. Thế là cha mẹ cháu lại thưởng cho cháu một chiếc máy nghe nhạc tuyệt vời.

    Ngọc Ánh: Bạn Thùy thân mến, Ngọc Ánh rất cảm thông với cảnh ngộ không may của bạn , nhưng đồng thời cũng rất khâm phục trước tinh thần lạc quan, khắc phục khó khăn, không thua kém bạn bè của bạn. Bạn được bầu làm học sinh giỏi là một minh chứng đáng để các bạn lành lặn mạnh khỏe cùng lứa noi theo. Ngọc Ánh chợt liên tưởng với tới những nhân vật thân tàn nhưng trí không tàn nổi tiếng Trung Quốc. Ví như chị Trương Hải Địch bị liệt đôi chân từ lúc lên năm tuổi, nhưng như chị đã tự học thành thạo năm thứ tiếng nước ngoài là tiếng Anh, tiếng Nhật bản, tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Nga, sáng tác và phiên dịch nhiều tác phẩm văn học nước ngoài. Chị đã tự học chương trình đại học, lần lượt thi đỗ và hoàn thành toàn bộ chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ, nay chị là Phó Chủ tịch Uỷ Ban Người Khuyết tật Trung Quốc. Ngọc Ánh từng giới thiệu tản văn của chị. Ngoài ra Ngọc Ánh cũng liên tưởng đến nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Sử Thiết Sinh, ông bị liệt đôi chân vào năm hai mươi tuổi, ông từng hết sức bi quan thất vọng thậm chí nhiều lần nghĩ đến chữ "Chết", nhưng tình thương bao la của mẹ, cộng thêm sự giúp đỡ của bạn bè, thế rồi ông đã lựa chọn cho mình dấn thân lên con đường sáng tác văn học. Ông đã cho xuất bản nhiều tác phẩm hay, Ngọc Ánh cùng từng mấy lần giới thiệu tản văn của ông qua Chương trình Văn nghệ cuối tuần. Ngọc Ánh nghĩ, sự phấn đấu của người khuyết tật, thường phải bỏ ra công sức và khắc phục khó khăn nhiều gấp bội so với người lành lặn khỏe mạnh. Bởi vậy, trước hết chúng ta phải tôn trọng họ, nhìn họ với ánh mắt bình đẳng, và nên giúp đỡ họ một cách lặng lẽ vô tư, lắng nghe những lời tâm sự của họ. Ngọc Ánh mong sao, các bạn cùng trường cùng lớp với bạn Phan Thị Thủy lúc này cũng đang có mặt bên máy thu thanh, và từ hôm nay, từ ngày mai, và từ sau này, các bạn sẽ giúp đỡ bạn Thủy bằng phương thức tình bạn của mình, giúp đỡ bạn Thủy giảm bớt những khó khăn bất tiện trong học tập cũng như trong sinh hoạt, bởi vì tình thương đùm bọc thế yếu chính là tình bạn thiêng liêng nhất và đáng quý nhất, phải không các bạn? Ngọc Ánh cũng mong bạn Thủy luôn luôn lạc quan và vượt lên số phận, sau này vẫn có thể làm nên sự nghiệp.

    Nếu bạn có ý kiến và yêu cầu gì, muốn nghe những nội dung gì của Hộp thư Ngọc Ánh, hoặc muốn tâm sự những điều gì về nhân sinh, về tình bạn, về tình yêu, về văn học, hoặc muốn tìm hiểu những gì về Trung Quốc xưa và nay, hoan nghênh các bạn viết lưu ký cho Hộp thư, hoặc viết thư điện tử cập nhật cho Ngọc Ánh theo E-mail vie@cri.com.cn, hoặc mời các bạn gửi qua bưu điện quốc tế theo địa chỉ: CRI- 12 Hộp thư Ngọc Ánh Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, hoặc gửi thẳng đến Phòng Văn hoá Đại sứ quán Trung Quốc 46 phố Hoàng Diệu Hà Nội chuyển Hộp thư Ngọc Ánh.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>