• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Trịnh Hữu Phúc, thành phố Việt Trì,tỉnh Phú Thọ

    2015-07-01 14:26:38     cri
    Các bạn thính giả thân mến, qua thư của bạn Trần Trì và các bạn khác phản ánh, chúng tôi một lần nữa xin thông báo với các bạn thính giả theo học tiếng phổ thông Trung Quốc trên Đài là : Nếu bạn nào còn cần dùng sách Học tiếng phổ thông Trung Quốc thì mong các bạn viết thư hoặc gọi điện thoại báo cho chúng tôi biết, để chúng tôi kịp thời gửi sách giáo khoa, chúc các bạn học tập tiến bộ, như ý.

    Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục "Thính giả học tiếng phổ thông Trung Quốc" hôm nay, mời các bạn xem bức thư của bạn Trần Trì, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An :

    Thầy Hùng Anh và cô Phi Yến kính mến.

    Đầu thư cho em xin được trân trọng gửi tới thầy cô cũng như mọi người trong Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc lời chúc sức khỏe, chúc cho quí Đài càng ngày càng phát triển, để làm cầu nối và tăng thêm tình hữu nghị giữa hai nước Việt-Trung.

    Thầy cô ơi, cho em gửi lời cảm ơn đặc biệt đến thầy cô cũng như quí đài, vì đã dành tình cảm cho em đó là : Gửi cho em cuốn sách Câu nói thường dùng. Thật là một hạnh phúc lớn lao đối với em, một ước mơ mà đời em còn mơ nhưng mỏng manh" nó đã thành hiện thực... Đó là vào sáng hôm nay, chị em đang chuẩn bị những công việc, giấy tờ... để vào Nam ôn thi đại học. Trên đường đi thì gặp cô đưa thư và thế là em nhận được bức thư của thầy cô gửi cho em. Thầy cô biết không ? Khi nhìn ngoài bao thư là em phát hiện sớm nhất là chữ CRI. Lúc đó đầu óc em bỗng quay cuồng, thế là ước mơ của em đã trở thành hiện thực sau mấy tháng chờ đợi...

    Thầy cô ạ, với bao công việc chồng chất như thế, mà thầy cô còn quan tâm đến em như vậy, em không biết lấy gì đền đáp. Em hứa sẽ ra sức phấn đấu học thật tốt để không phụ lòng thầy cô. Trong thời gian không xa, em sẽ cố gắng tạo mọi điều kiện để qua thăm Đất nước Trung Hoa xinh đẹp và nếu có dịp em sẽ ghé thăm thầy cô. Ước mơ vậy có được không thầy cô ? Mong ước đó mong sớm được thực hiện.

    Kính thưa thầy cô, em cũng thường xuyên truy cập trang mạng của quí Đài. Đáng lẽ em viết thư điện tử cho thầy cô, nhưng theo quan niệm của đất nước cũng như địa phương em, thì viết thư tay mới trân trọng, không biết đất nước thầy cô thì sao.

    Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Trịnh Hữu Phúc, thành phố Việt Trì,tỉnh Phú Thọ:

    Kính gửi thầy Hùng Anh và cô Phi Yến.

    Sau khi học xong tiết mục "Học tiếng phổ thông Trung Quốc", lúc này đã 1 giờ 01 phút, tôi viết thư thăm chúc sức khỏe thầy cô ngay vì đã lâu rồi...

    Tuy lâu chưa viết thư nhưng lúc nào tôi cũng nhớ thầy cô cùng toàn thể anh chị em trong Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc.

    Phương pháp giảng dạy của thầy và cô trên đài rất hay và rất dễ nghe dễ hiểu, rất truyền cảm và thuyết phục, dễ nhớ.

    Riêng có phần chú thích và phần học ngữ pháp, vì chữ Hán ghi chưa có phần phiên âm tiếng Việt và cách đọc phần cữ La tinh. Nếu chữ đã học qua rồi thì học sinh dễ hiểu, nhưng chưa được học thì đọ là khó nhất. Bởi vậy mong thầy cô phần đó dạy chậm hơn, để học sinh ghi được phần cách nói và phiện dịch là gì. Có như vậy thì học sinh học dễ hiểu hơn. Rất mong thầy cô lưu ý giúp đỡ có thể dạy xong quyển thì giảng lại và nói chậm hơn thì tốt quá.

    Còn phần ở sách ghi thì rất rõ ràng và thầy cô dạy là nắm được rất dễ dàng.

    Hùng Anh xin thay mặt Ban tiếng Việt Nam chân thành cảm ơn bạn Trịnh Hữu Phúc đã cho biết một cách cụ thể khiếm khuyết trong hướng dẫn bài học tiếng phổ thông Trung Quốc, chúng tôi sẽ điều chỉnh lại bài giảng cũng như tốc độ để cho các bạn thính giả dễ tiếp thu hơn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>