• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thư của bạn Trần Thị Nghĩa, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

    2013-11-20 14:21:47     cri
    Bạn Lâm Thị Thanh Hương và các bạn thính giả thân mến : Nếu bạn nào cần sách giáo khoa theo học tiếng Phổ thông Trung Quốc thì chỉ cần viết thư hoặc gọi điện thoại báo cho chúng tôi biết để kịp thời gửi cho các bạn, sách và tài liệu học tập chúng tôi gửi là hoàn toàn miễn phí, xin cảm ơn các bạn đã viết thư cho chúng tôi. Các bạn thính giả thân mến, trong tiết mục “Thính giả học tiếng phổ thông Trung Quốc” hôm nay, mời các bạn xem bức thư của bạn Trần Thị Nghĩa, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội : Thân gửi chị Phi Yến và anh Hùng Anh. Tên tôi là Trần Thị Nghĩa 64 tuổi, tôi đã từng học 2 năm ở Thượng Hải Trung Quốc, được các thầy đào tạo cho tôi ngành Cơ khí cắt gọt kim loại. Tôi về nước nhiều năm rồi, trình độ Hán ngữ của tôi rất kém, tốt rất thích học nhưng vì không có điều kiện, mấy tháng trước tôi có mở đài, đúng vào giờ dạy tiếng Phổ thông Trung Quốc do chị Phi Yến và anh Hùng Anh phụ trách. Tôi vui lắm, thế là từ nay tôi lại được học tiếng qua Đài. Ngày nào tôi cũng mở đài học từng câu từng chữ. Vì không có sách nên tôi học cũng khó, nay được biết quí Đài có giúp đỡ sách học, nên tôi rất mong chị Phi Yến và anh Hùng Anh tạo điều kiện giúp tôi có sách học, tôi vô cùng cảm ơn vì đã giúp hiểu biết thêm tiếng Trung , có điều kiện giao lưu với những người bạn “Núi liền núi, sông liền sông” tăng thêm tình hữu nghị Việt Trung. Tôi ước có một ngày gần đây khi nói thạo tiếng Trung, tôi có thể đi du lịch để hiểu thêm vẻ đẹp và sự phát triển lớn mạnh của đất nước bạn, để thỏa nỗi nhớ và sự kính trọng của tôi với các người thầy giáo Trung Quốc mà tôi đã từng học. Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Nguyễn Thế Anh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc : Kính gửi Tiết mục Học tiếng Phổ thông Trung Quốc Ban tiếng Việt Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc. Cô Phi Yến, thầy Hùng Anh kính mến. Đầu thư em xin gửi đến thầy cô lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, công tác thuận lợi... Em đã theo học tiếng phổ thông Trung Quốc do thầy cô dạy qua làn sóng điện từ năm 2001 đến nay và đã tham gia kiểm tra “Câu nói thường dùng” năm 2011 đạt 98 điểm và được thầy cô cấp chứng chỉ. Em hết sức vui mừng và tự hứa với bản thân mình cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Em được biết thầy cô đang gửi cuốn Câu nói thường dùng tập 2 cho các bạn thính giả theo học. Vậy nay em viết lá thư ngắn ngủi này trước tiên là thăm hỏi thầy cô, sau đó là mong thầy cô gửi sách cho em để có thêm điều kiện học tập. Mời các bạn xem tiếp bức thư của bạn Lâm Thị Thanh Hương, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình: Chị Phi Yến, anh Hùng Anh kính mến. Lời đầu thư em xin chúc anh chị và mọi người trong Ban lời chúc sức khỏe cùng lời chào trân trọng. Anh chí yêu quí, em tên là Lâm Thị Thanh Hương, biệt danh là bé Uoon. Em mới biết Chương trình học tiếng phổ thông Trung Quốc trên Đài phát thanh. Em thấy đây là một chương trình rất thú vị và bổ ích đối với mọi tần lớp, mọi lứa tuổi. Em từng nghe nói ngôn ngữ là cánh cửa mở ra của một nền văn hóa mà Trung Quốc là chiếc nôi văn hóa lớn lâu đời, vậy nên em vô cùng muốn tìm hiểu khám phá. Em rất mong một ngày nào đó mình có thể đọc được những tờ báo, câu truyện hay hiểu được những bài hát của Trung Quốc --- Một nước láng giềng sông liền sông, núi liền núi, lòng nối lòng của Việt Nam. Khi biết chương trình có phát sách em đã phân vân, suy nghĩ rất nhiều và hôm nay em mới dám viết bức thư này gửi anh chị, mong anh chị sớm gửi sách cho em, em cảm ơn anh chị rất nhiều. Thôi trời đã về khuya, hồi chuông 5 tiếng của nhà thờ Thiên chúa đã ngưng từ lâu, em cũng phải đi ngủ để mai đi học sớm đây. Tạm biệt Anh chị nhé, mong anh chị có được thật nhiều giấp mơ đẹp.
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>